Israel nói sẽ đàm phán với Lebanon sau đợt không kích khiến 300 người thiệt mạng

(CLO) Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu vào ngày 9/4 tuyên bố ông đang tìm kiếm các cuộc đàm phán trực tiếp với Beirut.

Động thái này diễn ra chỉ một ngày sau khi Israel thực hiện đợt oanh tạc thảm khốc khiến hơn 300 người tại Lebanon thiệt mạng, đồng thời đặt thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran do Tổng thống Donald Trump thúc đẩy vào tình thế nguy hiểm.

Trước đó, Tổng thống Mỹ đã công bố lệnh ngừng bắn trong cuộc xung đột kéo dài sáu tuần với Iran vào sáng ngày 8/4 (giờ Việt Nam), chỉ vài giờ trước thời hạn chót mà ông đe dọa sẽ hủy diệt toàn bộ nền văn minh của Iran.

Các cuộc không kích đúng dịp cộng đồng Cơ đốc giáo tại Lebanon đang kỷ niệm ngày lễ Phục sinh.
Các cuộc không kích đúng dịp cộng đồng Cơ đốc giáo tại Lebanon đang kỷ niệm ngày lễ Phục sinh.

Thủ tướng Netanyahu – người từng từ chối lời đề nghị đàm phán trực tiếp với Lebanon vào tháng trước, cho biết ông đã chỉ thị bắt đầu các cuộc đàm phán hòa bình càng sớm càng tốt, bao gồm cả việc giải giáp nhóm vũ trang Hezbollah ủng hộ Iran.

Ông tuyên bố: "Các cuộc đàm phán sẽ tập trung vào việc giải giáp Hezbollah và thiết lập quan hệ hòa bình giữa Israel và Lebanon". Tổng thống Lebanon Joseph Aoun cũng xác nhận ông đang nỗ lực thúc đẩy một lộ trình ngoại giao vốn đang nhận được những phản hồi tích cực từ cộng đồng quốc tế.

Một quan chức cấp cao của Lebanon tiết lộ rằng nước này đã tích cực vận động cho một lệnh ngừng bắn tạm thời nhằm cho phép các cuộc đàm phán rộng hơn với Israel, mô tả nỗ lực này là một "lộ trình riêng biệt nhưng có cùng mô hình" với thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran.

Tình hình nhân đạo tại Lebanon đang trở nên vô cùng tồi tệ sau các đợt không kích dữ dội của Israel vào vùng ngoại ô phía nam Beirut và nhiều nơi khác. Lebanon đã tuyên bố một ngày quốc tang sau những gì họ gọi là "vụ thảm sát" tại các khu dân cư đông đúc vào ngày 8/4.

Các nhân viên cứu hộ tại Bệnh viện Đại học Rafik Hariri mô tả cảnh tượng đau lòng khi liên tục tiếp nhận những thi thể không còn nguyên vẹn. Một nhân viên cứu hộ giấu tên chia sẻ: "Chúng tôi chủ yếu là đi nhặt các bộ phận cơ thể. Rất hiếm khi tìm thấy thi thể nào còn nguyên vẹn".

Xem thêm

Cỡ chữ bài viết: