Israel không kích Lebanon dịp lễ Phục sinh, ít nhất 11 người thiệt mạng

(CLO) Ngày 5/4, trong khi cộng đồng Cơ đốc giáo tại Lebanon đang kỷ niệm ngày lễ Phục sinh, quốc gia này đã phải trải qua một trong những ngày bạo lực nhất kể từ khi xung đột bùng phát đầu tháng trước.

Bầu trời thủ đô Beirut vang vọng tiếng bom nổ và tiếng gầm rú của các máy bay tầm thấp, báo hiệu sự leo thang nghiêm trọng trong các hoạt động quân sự của Israel trên lãnh thổ Lebanon.

Theo tuyên bố chính thức từ Bộ Y tế Lebanon, một cuộc không kích của Israel vào ngôi làng Kfarhata ở miền Nam đã khiến 7 người thiệt mạng, trong đó có một trẻ em 4 tuổi. Đáng chú ý, cuộc tấn công này diễn ra ngay sau khi quân đội Israel đưa ra lệnh sơ tán trong đêm đối với cư dân trong vùng.

Screenshot 2026-04-06 at 08.33.00
Các cuộc không kích đúng dịp cộng đồng Cơ đốc giáo tại Lebanon đang kỷ niệm ngày lễ Phục sinh.

Tại thủ đô Beirut, khu phố Jnah cũng trở thành mục tiêu tấn công, khiến 4 người tử vong và 39 người khác bị thương. Theo báo chí địa phương, các khu ngoại ô phía nam thủ đô nước này đã hứng chịu tổng cộng 8 đợt không kích chỉ trong một ngày. Bên cạnh các mục tiêu dân sự, quân đội Lebanon xác nhận một binh sĩ của họ cũng đã tử vong trong một cuộc tấn công của Israel tại miền nam đất nước.

Trước đó vào ngày 4/4, quân đội Israel đã đưa ra cảnh báo sơ tán nhắm vào cửa khẩu Masnaa ở biên giới với Syria. Đây vốn là điểm nhập cảnh chính giữa hai quốc gia, nhưng Israel cáo buộc nơi này đang được nhóm vũ trang Hezbollah sử dụng cho các mục đích quân sự.

Phía Israel cho biết, họ có ý định kiểm soát một "vùng an ninh" sâu tới 30 km vào lãnh thổ Lebanon. Hiện tại, các lệnh sơ tán mà phía Israel ban hành đã bao phủ khoảng 15% diện tích Lebanon. Tuy nhiên, bất chấp những nguy hiểm cận kề, hàng chục nghìn người dân vẫn chọn ở lại nhà của mình tại miền nam, bao gồm khoảng 9.000 người Lebanon theo đạo Cơ đốc sống tại các thị trấn biên giới. Những cư dân này đã khẳng định rằng họ "quyết tâm bám trụ" lại quê hương mình.

Số liệu từ Bộ Y tế Lebanon cho thấy tính đến ngày 5/4, đã có 1.461 người thiệt mạng do các cuộc tấn công của Israel, con số này đã tăng thêm 39 người chỉ trong vòng khoảng 24 giờ. Cuộc xung đột kéo dài cũng đã khiến hơn một triệu người phải rời bỏ nhà cửa. Về phía quân sự, các nguồn tin cho biết hơn 400 tay súng Hezbollah đã thiệt mạng tính đến cuối tháng 3, trong khi quân đội Israel cũng xác nhận có ít nhất 10 binh sĩ của họ tử vong tại miền nam Lebanon trong cùng giai đoạn này.

Xem thêm

Cỡ chữ bài viết: