Quân đội Israel cho rằng ba người này đang điều khiển một máy bay không người lái bị coi là mối đe dọa an ninh, trong khi Hiệp hội Nhà báo Palestine cho biết ba nhà báo đang ghi lại “nỗi đau khổ của thường dân trong các trại tị nạn” khi bị tấn công. Quân đội Israel cho biết các tình tiết của vụ việc hiện vẫn đang được điều tra.
Ba nạn nhân được Liên đoàn Nhà báo Palestine xác định là Abdel Raouf Shaath, Mohammad Salah Qishta và Anas Ghneim. Ông Shaath là cộng tác viên thường xuyên của hãng thông tấn Pháp Agence France-Presse (AFP).
Ủy ban Cứu trợ Ai Cập, một tổ chức được nhà nước Ai Cập hậu thuẫn và đang cung cấp viện trợ tại Gaza, cho biết ông Qishta khi đó đang ghi hình các hoạt động cứu trợ của tổ chức. Theo Liên đoàn Nhà báo Palestine, cả ba nhà báo đang di chuyển bằng ô tô tại thị trấn Al-Zahra, miền trung Dải Gaza, thì bị tấn công.
Tuần trước, Ủy ban Cứu trợ Ai Cập bắt đầu bố trí chỗ ở cho người dân tại một khu tạm trú ở Al-Zahra, trong khuôn khổ kế hoạch hỗ trợ những người phải di dời ở Gaza.
Không phận Dải Gaza hiện nằm hoàn toàn dưới sự kiểm soát của quân đội Israel, lực lượng theo dõi chặt chẽ mọi hoạt động bay, bao gồm cả các máy bay không người lái dân sự.
Vụ việc hôm 21/1 là diễn biến mới nhất trong chuỗi các vụ tấn công gây thương vong lớn đối với giới báo chí Palestine tại Gaza kể từ khi xung đột nổ ra.
Israel đã cấm các nhà báo nước ngoài tiếp cận Gaza trong suốt thời gian chiến sự và vẫn duy trì lệnh cấm này ba tháng sau khi thỏa thuận ngừng bắn với Hamas được ký kết.
Tính đến đầu tháng 1, Ủy ban Bảo vệ Nhà báo cho biết ít nhất 206 nhà báo và nhân viên truyền thông đã thiệt mạng tại Gaza kể từ khi chiến tranh bắt đầu.
Theo luật pháp quốc tế, các nhà báo, cũng như tất cả thường dân trong thời chiến, không được coi là mục tiêu quân sự nếu họ đang thực hiện công việc đưa tin độc lập.