Sự phẫn nộ về cách đối xử với các nhà hoạt động đã khiến một số quốc gia triệu tập các phái viên của Israel để phản đối. Sức ép và phản ứng dữ dội từ cộng đồng quốc tế nói chung cũng đã khiến Israel đưa ra quyết định trên.
Theo đó, khoảng 420 nhà hoạt động đã rời Israel trên các chuyến bay đến Thổ Nhĩ Kỳ, nơi họ hạ cánh vào tối thứ Năm tại Istanbul. Mặc bộ đồ thể thao màu xám và khăn trùm đầu kiểu Ả Rập, họ bước xuống cầu thang ra đường băng, giơ hai ngón tay chào và hô vang "Giải phóng Palestine". Một số người dường như bị khập khiễng.
Theo hãng thông tấn nhà nước Thổ Nhĩ Kỳ Anadolu, tất cả các nhà hoạt động dự kiến sẽ được đưa đi kiểm tra sức khỏe. Bộ Ngoại giao Israel cho biết trong một tuyên bố rằng "tất cả các nhà hoạt động nước ngoài" từ đội tàu viện trợ đã bị trục xuất.
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm thứ Tư cho biết ông đã chỉ thị trả tự do và trục xuất các nhà hoạt động này "càng sớm càng tốt", sau khi chỉ trích Bộ trưởng An ninh Quốc gia Israel Itamar Ben-Gvir vì những video khiêu khích cho thấy bộ trưởng này chế nhạo các nhà hoạt động tham gia đoàn tàu cứu trợ bị bắt giữ, những người đang bị còng tay và quỳ gối.
Hôm thứ Tư, ông Ben-Gvir đã công bố các video cho thấy ông đi lại giữa một số người bị giam giữ. Trong một video, các nhà hoạt động bị trói tay ra sau lưng đang quỳ gối, đầu chạm sàn bên trong một khu vực giam giữ tạm thời trên boong tàu.
Gaza Flotilla activists arrive in HORRIBLE CONDITION to Istanbul after detention in ISRAEL
— RT (@RT_com) May 21, 2026
BRUISES across their BODIES from BEATINGS — many unable to walk, in WHEELCHAIRS
Ben Gvir was previously filmed HARASSING activists, urging Netanyahu to send them to 'TERRORIST PRISONS' pic.twitter.com/FWJ8rHy4ix
Video các nhà hoạt động viện trợ Gaza lúc bị bắt giữ và lúc được trả tự do.
Hôm thứ Năm, một số quốc gia, bao gồm Anh, Pháp và Bồ Đào Nha, đã triệu tập các phái viên của Israel để bày tỏ lo ngại về việc đối xử với các nhà hoạt động trên đội tàu viện trợ và phản đối hành động của ông Ben-Gvir.
"Hành động của ông Ben-Gvir đối với các hành khách trên đoàn tàu Global Sumud, thậm chí bị chính các đồng nghiệp của ông trong Chính phủ Israel lên án, là không thể chấp nhận được", Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Jean-Noel Barrot cho biết.
Thổ Nhĩ Kỳ, Hy Lạp, Ý và Indonesia cũng lên án Israel vì những bình luận của ông Ben-Gvir và cách đối xử với các nhà hoạt động trên đội tàu.
Hàng chục chiếc thuyền của các nhà hoạt động bắt đầu khởi hành từ Tây Ban Nha đến Gaza vào tháng 4. Israel đã chặn 20 tàu của nhóm này vào ngày 30/4 gần đảo Crete phía nam Hy Lạp và buộc hầu hết các nhà hoạt động phải rời tàu.
Riyad Mansour, Đại sứ Palestine tại Liên hợp quốc, phát biểu trước Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc rằng các quốc gia có lý do chính đáng để phẫn nộ về cách đối xử với các nhà hoạt động trên đoàn tàu chở hàng viện trợ từ nước họ. Ông còn nói rằng những gì ông Ben-Gvir đã làm "chỉ là phần nổi của tảng băng chìm" về cách Israel đối xử với các tù nhân Palestine.
Israel đã duy trì lệnh phong tỏa đường biển đối với Gaza kể từ khi Hamas nắm quyền kiểm soát lãnh thổ này vào năm 2007. Chính quyền Israel đã tăng cường lệnh phong tỏa sau khi Hamas tấn công biên giới phía nam nước này vào ngày 7 tháng 10 năm 2023, dẫn tới cuộc chiến tàn khốc của Israel ở Gaza. Theo Bộ Y tế Gaza, cuộc tấn công trả đũa của Israel đã khiến hơn 72.700 người Palestine thiệt mạng và gần như san phẳng vùng lãnh thổ này.