Vào thứ Bảy (22/4), các quan chức đã báo cáo 7 cái chết liên quan đến cuộc điều tra sau vụ bắt giữ Paul Mackenzie Nthenge, người được cho là đã nói với những tín đồ hãy nhịn đói để có thể gặp được đấng tạo hóa.
Các chuyên gia pháp y tế vận chuyển thi thể của những tín đồ tại Kilifi, Kenya vào ngày 22 tháng 3 năm 2023. Ảnh: Reuters
Khu rừng nơi các thi thể được khai quật nằm gần địa điểm cảnh sát giải cứu 15 tín đồ của Giáo hội Quốc tế Tin lành (Good News International Church) cách đây một tuần. Bốn người trong số họ đã chết trước khi đến bệnh viện,
Một nguồn tin cảnh sát khác cho biết ít nhất có ba trẻ em trong số các nạn nhân.
Nthenge, người đứng đầu giáo hội, đã từng tự ra đầu thú với cảnh sát và bị buộc tội vào tháng trước, sau khi hai đứa trẻ bị cha mẹ của chúng, vốn là thành viên trong giáo hội, bỏ đói đến chết.
Hắn ta sau đó được tại ngoại với số tiền 100.000 shilling Kenya.
Sau đó, Nthenge đã bị bắt giữ lại vào ngày 15 tháng 4 sau khi phát hiện ra thi thể của 4 tín đồ, và phải chịu trách nhiệm cho cái chết của ít nhất 31 tín đồ khác.
Nhật báo Standard của Kenya cho biết các chuyên gia sẽ lấy mẫu DNA và tiến hành xét nghiệm để xác định nguyên nhân tử vong của các tín đồ có phải là chết đói hay không.
Bình Dương (theo Guardian, Reuters)