Sự kiện tổ chức nhân dịp kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026) và 140 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 - 1/5/2026).
Phát biểu tại lễ khai mạc, bà Lê Thị Ánh Mai - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cho biết, từ khi Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam được ban hành đầu năm 2026, Hà Nội đã có nhiều đổi mới trong tư duy quản lý và tổ chức hoạt động văn hóa.
Trong đó, việc khai thác “kép” các thiết chế và không gian di sản đang được đẩy mạnh, hướng tới xây dựng những không gian văn hóa sống động, phục vụ cộng đồng.
Tòa nhà 47 Hàng Dầu - một công trình kiến trúc di sản đang từng bước trở thành điểm hẹn sáng tạo mới của Thủ đô. Từ đầu năm đến nay, nơi đây đã tổ chức nhiều hoạt động trưng bày, triển lãm, thu hút đông đảo nghệ sĩ và công chúng Thủ đô tới tham quan, thưởng lãm các tác phẩm nghệ thuật.
Triển lãm “Giai điệu Thống nhất” giới thiệu 120 tác phẩm của hơn 20 họa sĩ thuộc Câu lạc bộ Họa sĩ màu nước Hà Nội. Các tác phẩm được thể hiện bằng nhiều chất liệu như màu nước, lụa, tranh in khắc, sơn mài, khắc họa vẻ đẹp thiên nhiên, con người và đời sống trên khắp mọi miền đất nước.
Không chỉ dừng lại ở hoạt động trưng bày, triển lãm còn tổ chức các workshop chia sẻ kỹ thuật vẽ, trải nghiệm chất liệu và hoạt động vẽ trực họa ngoài trời, tạo cơ hội để công chúng tương tác trực tiếp với nghệ sĩ.
Trong khi đó, triển lãm “Việt Nam quê hương tôi” trưng bày 35 tác phẩm của nhiều họa sĩ như Lê Anh Vân, Bùi Hữu Hùng, Hồng Việt Dũng, Ngô Bình Nhi… với góc nhìn đa chiều về cảnh sắc, con người và tâm hồn Việt Nam qua các chất liệu sơn mài, sơn dầu, lụa.
Điểm nhấn đặc biệt của triển lãm là 7 tác phẩm hội họa quý của các họa sĩ Nguyễn Quân, Đặng Xuân Hòa, Đỗ Thị Ninh… vừa được đưa trở về Việt Nam sau hơn 40 năm. Các tác phẩm sáng tác trong giai đoạn 1986 - 1989, gắn với ký ức thời kỳ Đổi mới, mang giá trị nghệ thuật và lịch sử sâu sắc.
Hai triển lãm sẽ mở cửa đón công chúng tham quan đến hết ngày 30/5/2026, góp phần lan tỏa tình yêu nghệ thuật, khơi dậy niềm tự hào dân tộc và làm phong phú đời sống văn hóa Thủ đô.