Khát khao điện lưới của đồng bào H're

(CLO) Hàng chục hộ đồng bào H’rê sinh sống tại hai tổ Đèo Ải và Đồng Lớn, thôn Nước Đang, xã Ba Trang, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi đang mong mỏi có điện lưới quốc gia cho sinh hoạt, sản xuất, nhằm cải thiện cuộc sống.

Theo Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Ba Tơ Phạm Xuân Vinh, toàn huyện còn 184 hộ dân chưa được sử dụng điện lưới quốc gia gồm tại ba xã Ba Giang, Ba Trang và Ba Tô.

Thôn Nước Đang, xã Ba Trang gồm 3 tổ nhưng có đến hai tổ chưa có điện lưới quốc gia (tổ Đồng Lớn và tổ Đèo Ải). Tổ Đồng Lớn cách trung tâm xã khoảng 12km, tổ Đèo Ải cách 17km. Hai tổ này có 47 hộ dân là người H’rê với 95% dân số thuộc diện nghèo. Do địa hình đồi núi hiểm trở, đến nay, tại đây vẫn chưa có điện lưới quốc gia. Không có điện, đời sống đồng bào rất nhiều khó khăn, gần như tách biệt với cuộc sống bên ngoài.

Để có ánh sáng sinh hoạt, người dân dùng đèn pin, đèn dầu thắp sáng. Một số hộ dân sử dụng năng lượng mặt trời hoặc bình ắc quy nhưng chỉ đủ thắp sáng một bóng điện. Đây cũng chính là lý do khiến đời sống của bà con ở hai tổ này vẫn quanh quẩn với thiếu thốn, thậm chí lạc hậu.

khat khao dien luoi cua dong bao hre hinh 1

Thiết bị điện duy nhất trong gia đình của người đồng bào H’rê tại huyện Ba Tơ (Quảng Ngãi) là chiếc bóng đèn năng lượng mặt trời. Ảnh: Đinh Hương - TTXVN

Chưa có điện ảnh hưởng rất lớn tới đời sống vật chất và tinh thần của người dân. Không có điện, không có sóng điện thoại, bà con rất khó tiếp cận các mô hình kinh tế, nắm bắt chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước.

Mục tiêu cao nhất của các công trình điện là phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, góp phần nâng cao dân trí. Thôn Nước Đang có 2/3 tổ chưa có điện, ảnh hưởng rất lớn đến quá trình phát triển kinh tế, tuyên truyền các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước đến với bà con. Hy vọng chính quyền cấp trên, cơ quan chức năng liên quan sớm có giải pháp cấp điện cho người dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Ba Trang Phạm Văn Thích cho biết thêm.

Anh Phạm Văn Huê, Tổ trưởng tổ Đèo Ải chia sẻ, ước mơ đơn giản của bà con là được xem tivi mỗi ngày nhưng cũng chưa thực hiện được. Là tổ xa nhất của xã Ba Trang, 100% hộ dân sống dựa vào nông - lâm nghiệp nhưng không có điện lưới quốc gia, đồng bào rất khó xây dựng mô hình phát triển kinh tế bởi các thiết bị máy móc cần dùng điện phục vụ sản xuất không thể sử dụng.

Nhiều người dân cho biết, thiết bị điện duy nhất trong gia đình là chiếc bóng đèn chỉ đủ sáng một khoảng nhỏ. Chưa có điện, buổi tối các con học bài gặp khó khăn, cuộc sống vất vả hơn vì phải nấu cơm, nước bằng bếp củi. Đồ ăn tươi như thịt, cá muốn để được nhiều ngày phải muối.

khat khao dien luoi cua dong bao hre hinh 2

Nhiều gia đình đồng bào H’rê tại huyện Ba Tơ vẫn không có điện để sử dụng. Ảnh: Đinh Hương – TTXVN

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Ba Tơ Phạm Xuân Vinh cho biết, chính quyền địa phương hiểu rõ những khó khăn, thiếu thốn của các hộ dân ở vùng sâu, vùng xa. Tuy nhiên, nguồn lực của huyện không thể xây dựng các khu tái định cư để chuyển bà con về sinh sống.

Vì vậy, Ủy ban nhân dân huyện đã kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, các ban, ngành liên quan ưu tiên bố trí kinh phí triển khai xây dựng khu tái định cư tập trung đảm bảo đời sống người dân địa bàn. Từ đó góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội tại khu vực miền núi còn nhiều khó khăn, ông Phạm Xuân Vinh cho biết.

Đ.H

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: