Không thể về quê khi bố mất, Đại úy biên phòng đành chịu tang bố ở chốt phòng dịch Covid-19

(CLO) Đại úy Diệp Sơn Đông, cán bộ trinh sát tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 tại Đồn Biên phòng Phú Hữu (Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang) vừa nhận được tin bố ruột qua đời. Nhưng vì nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 nên không thể về quê chịu tang.

Sáng 23/7, Trung tá Nguyễn Văn Hiệp, Chủ nhiệm Chính trị Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang cho biết, đại úy quân nhân chuyên nghiệp Diệp Sơn Đông (SN 1981), cán bộ trinh sát tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 tại Đồn Biên phòng Phú Hữu (Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang) vừa nhận được tin bố ruột qua đời.

Theo đó, vào khoảng 14h ngày 22/7,  trong lúc đang thực hiện nhiệm vụ chốt chặn phòng, chống dịch Covid-19 tại khu vực ấp Quốc Phú (xã Quốc Thái, huyện An Phú, tỉnh An Giang), đại úy Diệp Sơn Đông (cán bộ trinh sát tăng cường từ Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Phú Yên) nhận được tin bố là ông Diệp Văn Luận (SN 1956, quê quán khu phố Mỹ Lệ Đông, thị trấn Phú Thứ, huyện Tây Hoà, tỉnh Phú Yên) qua đời đột ngột vì bị đột quỵ.

Cán bộ, đồng đội đến viếng tang, chia sẻ nỗi buồn với Đại úy Diệp Sơn Đông

Cán bộ, đồng đội đến viếng tang, chia sẻ nỗi buồn với Đại úy Diệp Sơn Đông

Dù rất muốn về quê chịu tang bố nhưng tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, nhiệm vụ phòng, chống dịch không được phép lơ là, đại úy Diệp Sơn Đông đành nén nỗi đau riêng, ở lại An Giang cùng đồng đội thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch.

Thiếu tá Nguyễn Văn Huy, Chính trị viên Đồn Biên phòng Phú Hữu cho biết, anh em trong đơn vị rất đau buồn khi biết tin bố của đồng chí Đông đột ngột ra đi vì căn bệnh hiểm nghèo.

Tối 22/7, được sự đồng ý của Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang, Ban chỉ huy Đồn Biên phòng Phú Hữu đã tổ chức lập bàn thờ vọng ngay tại chốt phòng, chống dịch Covid-19 số 11, Đồn Biên phòng Phú Hữu – nơi đại uý Diệp Sơn Đông đang làm nhiệm vụ, để đại úy Đông chịu tang bố ngay tại chốt phòng, chống dịch Covid-19.

Ngày trong tối 22/7, lãnh đạo Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang cũng như cấp ủy, Ban chỉ huy đồn đã trực tiếp gặp gỡ, chia buồn và động viên đồng chí Đông cố gắng vượt qua nỗi đau, tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Tổ quốc, nhân dân giao phó.

Cố kìm nén nỗi đau, đại uý Đông chia sẻ, nhà chỉ có hai anh em trai, hiện người em đang làm công nhân tại TP. HCM cũng không thể về chịu tang bố được. Bản thân là con trai trưởng trong gia đình, nhận được tin bố mất trong lòng muốn được về nhìn bố lần cuối, nhưng vì nhiệm vụ công tác nên đại uý Đông chỉ biết tiễn biệt bố từ xa, giờ chỉ mong sao hết dịch bệnh để  xin phép đơn vị nghỉ phép về  thắp hương cho bố.

Bàn thờ vọng được lập vội, đơn sơ nhưng ấm áp tình đồng chí, đồng đội. Hình ảnh ấy không chỉ nói lên sự hy sinh, mất mát vô cùng to lớn của những cán bộ, chiến sỹ biên phòng nơi tuyến đầu chống dịch, gác lại nỗi đau riêng vì mục tiêu chung, mà đó còn thể hiện nghĩa cử cao đẹp, tinh thần vì đồng chí, đồng đội của những người lính mang quân hàm xanh.

Được biết, trong đợt dịch bùng phát lần này, ngoài đại úy quân nhân chuyên nghiệp Diệp Sơn Đông, ở Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang còn có 2 cán bộ, chiến sĩ khác có người thân trong gia đình mất nhưng cũng không thể về chịu tang được, ở lại đơn vị làm nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19.

Minh Anh – Hà Hồng Anh

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: