Kiến Vàng mang Trung thu đến cho trẻ em vùng biên

Chiều 3/10/2025, Hội đồng Quỹ Kiến Vàng Việt Nam đã đến xã biên giới Bình Thành, tỉnh Tây Ninh trao 150 phần quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại trường tiểu học Bình Hòa Hưng.
cb244f73-955f-422b-923e-b63d6d170efd.jpeg
Các thành viên Quỹ Kiến Vàng cùng lãnh đạo Đồn Biên phòng Mỹ Thạnh Tây và đại diện UBND xã Bình Thành trao quà cho học sinh

Đây là một trong những hoạt động thường niên hướng về vùng biên giới, vùng sâu vùng xa của Quỹ Kiến Vàng, nhằm mang đến niềm vui Trung thu cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Buổi trao quà có sự phối hợp giữa Đồn Biên phòng Mỹ Thạnh Tây và UBND xã Bình Thành.

7ff95278-7350-456f-887c-0846e7939215.jpeg
Em Nguyễn Phú Vinh – Phó Chủ tịch quỹ Kiến Vàng chia sẻ tại buổi trao quà

Chia sẻ tại buổi trao quà, em Nguyễn Phú Vinh- Phó Chủ tịch Quỹ Kiến Vàng Việt Nam cho biết: “Chương trình lần này không chỉ nhằm trao tặng quà Trung thu mà còn gửi gắm sự động viên, chia sẻ và đồng hành cùng các em học sinh ở khu vực biên giới. Chúng em hy vọng các em nhỏ sẽ có một mùa Trung thu thật trọn vẹn, ấm áp và ý nghĩa”.

95ee4937-f7de-4f6e-bdd5-98d70d925d12.jpeg
Thầy Nguyễn Văn Bay – Hiệu trưởng Trường Tiểu học Bình Hòa Hưng phát biểu tại buổi trao quà

Thầy Nguyễn Văn Bay- Hiệu trưởng Trường Tiểu học Bình Hòa Hưng phát biểu: Thay mặt nhà trường, tôi xin gửi lời cảm ơn đến Quỹ Kiến Vàng và các đơn vị đồng hành đã mang đến cho học sinh vùng biên giới một mùa Trung thu ấm áp. Những phần quà tuy giản dị nhưng chứa đựng tình cảm và là nguồn động viên lớn với các em. Chúng tôi rất trân trọng nghĩa cử của các em học sinh trong Quỹ Kiến Vàng, những người trẻ nhưng đã biết sẻ chia và lan tỏa tình yêu thương đến cộng đồng”.

3d2f77c5-f606-49aa-b894-68c7a630c112.jpeg
Em Đỗ Trần Khánh Ngọc – Giám đốc Quỹ Kiến Vàng chia sẻ tại buổi trao quà

Tại buổi trao quà, em Đỗ Trần Khánh Ngọc – Học sinh Trường Phổ thông Năng khiếu (ĐH Quốc Gia TP.HCM), Giám đốc Quỹ Kiến Vàng chia sẻ: “Trung thu là dịp để trẻ em được vui chơi, cảm nhận sự ấm áp của tình thân. Nhưng đối với nhiều em nhỏ ở vùng biên giới, điều kiện còn nhiều hạn chế để có thể đón một cái Tết Trung thu đúng nghĩa. Vì vậy, chúng em không chỉ mang theo những món quà vật chất, mà còn là tình cảm và niềm hy vọng gửi đến các em nhỏ nơi đây”.

086564ee-294a-44f0-8fb8-825a3ed907e8.jpeg
Các thành viên Quỹ gồm Phan Ngọc Tường Vy, Nguyễn Phú Vinh, Trần Nguyên Chương và Đỗ Trần Khánh Ngọc trao tặng bánh và sữa cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Đại diện Quỹ Kiến Vàng cũng cam kết sẽ tiếp tục đồng hành lâu dài cùng các em nhỏ nơi đây, trong đó có kế hoạch trở lại vào dịp hè để tổ chức các lớp học tiếng Anh và hỗ trợ thêm sách vở, tài liệu học tập.

b68e0a21-2311-4ac8-9ac7-49ebded906f7.jpeg
915eee58-e152-4472-be3f-c3aadb674f57.jpeg
Quang cảnh buổi lễ trao quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại trường tiểu học Bình Hoà Hưng, xã Bình Thành, tỉnh Tây Ninh

Buổi trao quà khép lại trong không khí ấm áp, để lại nhiều ấn tượng sâu sắc cho cả người trao và người nhận. Đây là một trong những hoạt động thiết thực của Quỹ Kiến Vàng Việt Nam góp phần chia sẻ khó khăn với trẻ em vùng biên giới, khuyến khích các em nỗ lực vươn lên trong học tập và cuộc sống.

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: