Sáng sớm ngày 8/3/2026, màn sương sớm vẫn còn bảng lảng trên những tán rừng già Trường Sơn khi những bước chân đầu tiên bắt đầu rời bản. Từ các ngôi nhà sàn nằm nép mình bên sườn núi, đồng bào Bru – Vân Kiều ở các bản Dốc Mây, Hôi Rấy và Nước Đắng (xã Trường Sơn, tỉnh Quảng Trị) lặng lẽ men theo những con đường đất dẫn về nhà sinh hoạt cộng đồng của bản.
Trong chiếc túi vải nhỏ, tấm thẻ cử tri được giữ cẩn thận. Với nhiều người nơi đây, hành trình đến điểm bỏ phiếu không chỉ là một chuyến đi vài cây số, mà là vượt sông, băng rừng. Nhưng dù đường xa hay gần, họ đều muốn có mặt từ sớm để tham gia ngày hội lớn của đất nước.
Ở xã biên giới Trường Sơn, nơi những bản làng nằm rải rác giữa đại ngàn phía tây tỉnh Quảng Trị, ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031 đã đến sớm hơn thường lệ.
Hành trình vượt sông Long Đại mang theo lá phiếu
Muốn vào bản Hôi Rấy và Nước Đắng, phải đi thuyền máy gần 20km ngược dòng Long Đại, vượt qua thác Tam Lu với những đoạn ghềnh đá dựng đứng. Mùa nước cạn còn đỡ, mùa nước lớn, con thuyền phải len lỏi từng khúc sông mới có thể vào được bản.
Còn đường vào bản Dốc Mây lại là một hành trình khác: xe hai cầu băng rừng, rồi tiếp tục cuốc bộ qua những dốc đá lởm chởm, nhiều đoạn phải lội suối.
Chính bởi điều kiện địa hình đặc biệt khó khăn, giao thông cách trở, Hội đồng Bầu cử quốc gia đã cho phép xã Trường Sơn tổ chức bầu cử sớm tại ba bản vùng sâu này.
Ông Hoàng Mạnh Hà, Chủ tịch UBND xã, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử xã Trường Sơn cho biết, việc tổ chức bầu cử sớm được thực hiện theo Công văn số 129 của Hội đồng Bầu cử Quốc gia và Công văn số 54 của Ủy ban Bầu cử tỉnh Quảng Trị.
“Ngày 8/3/2026, xã tổ chức bầu cử sớm tại ba bản Dốc Mây, Hôi Rấy và Nước Đắng. Đây đều là những địa bàn vùng sâu, giao thông và hạ tầng còn nhiều khó khăn. Tuy vậy, nhờ triển khai công tác tuyên truyền từ sớm nên bà con Bru – Vân Kiều rất phấn khởi, coi đây thực sự là ngày hội của toàn dân”, ông Hà chia sẻ.
Theo ông Hà, với đồng bào vùng biên, mỗi lá phiếu không chỉ là quyền công dân mà còn là niềm tin gửi gắm vào những người đại diện cho nhân dân trong Quốc hội và HĐND các cấp.
Ngày hội dân chủ giữa đại ngàn Trường Sơn
Từ sáng sớm, không khí ngày hội đã lan tỏa khắp các bản làng. Những con đường đất dẫn vào bản được bà con quét dọn sạch sẽ. Trước hiên nhà sàn, lá cờ đỏ sao vàng tung bay giữa nền xanh thẳm của núi rừng Trường Sơn.
Tại nhà sinh hoạt cộng đồng bản Hôi Rấy, nơi đặt điểm bỏ phiếu, hòm phiếu và buồng viết phiếu được bố trí trang trọng. Đúng 7 giờ sáng, lễ khai mạc diễn ra ngắn gọn nhưng trang nghiêm.
Sau nghi thức chào cờ, các cử tri lần lượt nhận phiếu, vào buồng viết phiếu và tự tay bỏ lá phiếu vào hòm phiếu.
Già làng Hồ Văn Xi, người có uy tín trong bản, chậm rãi bước tới hòm phiếu và cẩn thận bỏ lá phiếu của mình vào trong. Với ông, mỗi kỳ bầu cử đều là một ngày đặc biệt của bà con vùng biên.
Ông chia sẻ: “Bà con rất coi trọng lá phiếu của mình. Dù đường xa, phải đi bộ hay vượt sông thì mọi người vẫn cố gắng đến điểm bỏ phiếu từ sớm. Chúng tôi mong chọn được những người thật sự đại diện cho dân, quan tâm đến đời sống đồng bào miền núi, để bản làng có thêm đường đi, có điện, có trường học cho con cháu. Lá phiếu tuy nhỏ nhưng thể hiện niềm tin của bà con vào Đảng, Nhà nước và mong muốn cuộc sống ngày càng tốt hơn”.
Không khí phấn khởi cũng hiện rõ trên gương mặt một cử tri trẻ lần đầu tham gia bầu cử. Sau khi cẩn thận bỏ lá phiếu vào hòm phiếu, Thiều vẫn nán lại vài giây như để cảm nhận trọn vẹn khoảnh khắc đặc biệt ấy.
Thiều chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên em đi bầu cử nên rất vui và tự hào. Trước ngày bầu cử, cán bộ thôn bản và bộ đội biên phòng đã đến tuyên truyền nên chúng em hiểu rõ ý nghĩa của lá phiếu. Em mong những người được bầu sẽ quan tâm hơn đến đời sống bà con vùng biên, để bản làng có thêm đường đi, điện và trường học”.
Để ngày bầu cử diễn ra trọn vẹn giữa vùng rừng núi xa xôi, công tác chuẩn bị đã được triển khai từ nhiều ngày trước.
Ông Hoàng Mạnh Hà cho biết việc tổ chức bầu cử tại các bản vùng sâu gặp rất nhiều khó khăn. “Bản Hôi Rấy và Nước Đắng phải di chuyển bằng đò cule vượt thác Tam Lu trên sông Long Đại với nhiều đoạn ghềnh nguy hiểm. Còn bản Dốc Mây muốn vào phải đi bộ xuyên rừng cả ngày qua nhiều đồi dốc và con suối”, ông Hà nói.
Các tổ bầu cử phải vào bản từ sớm, mang theo hòm phiếu, tài liệu và nhiều vật dụng phục vụ bầu cử. Nhiều cán bộ phải ở lại bản nhiều ngày để chuẩn bị cho ngày bỏ phiếu.
“Anh em đi rất vất vả, vừa mang thiết bị phục vụ bầu cử vừa mang theo nhu yếu phẩm để sinh hoạt trong những ngày ở bản”, ông Hà cho biết thêm.
Bên cạnh đó, kinh phí tổ chức bầu cử sớm tại địa bàn biên giới cũng khá tốn kém trong khi điều kiện của địa phương còn nhiều khó khăn.
Từ thực tiễn tổ chức bầu cử sớm, xã Trường Sơn rút ra nhiều kinh nghiệm cho công tác tổ chức bầu cử tại các địa bàn đặc thù.
Theo ông Hoàng Mạnh Hà, điều quan trọng nhất là chuẩn bị sớm và bám sát thực tế địa phương. “Công tác chuẩn bị phải được triển khai từ sớm, từ việc rà soát danh sách cử tri, niêm yết danh sách ứng cử viên đến chuẩn bị cơ sở vật chất và tập huấn cho tổ bầu cử”, ông Hà cho biết.
Bên cạnh đó, việc tuyên truyền trực tiếp đến từng bản và phát huy vai trò của già làng, trưởng bản, người có uy tín cũng giúp cử tri hiểu rõ ý nghĩa của ngày bầu cử.
Ngoài ra, sự phối hợp chặt chẽ của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể cùng lực lượng biên phòng, công an, quân sự đóng vai trò rất quan trọng trong việc bảo đảm an ninh, trật tự và xử lý kịp thời các tình huống phát sinh.
Khoảng 10 giờ sáng, những lá phiếu cuối cùng được bỏ vào hòm phiếu. Ánh nắng đã bắt đầu phủ vàng các sườn núi Trường Sơn.
Bà con lại trở về với công việc quen thuộc: người lên nương, người ra suối, người chuẩn bị cho vụ rẫy mới. Nhưng dư âm của ngày hội dân chủ vẫn còn đọng lại trong từng câu chuyện bên hiên nhà sàn.
Ở nơi phên dậu Tổ quốc, giữa đại ngàn biên giới, mỗi lá phiếu không chỉ thể hiện quyền và trách nhiệm của người công dân mà còn gửi gắm niềm tin của đồng bào Bru – Vân Kiều vào sự phát triển của quê hương, đất nước.
Từ những bản làng xa xôi nơi đầu nguồn sông Long Đại, niềm tin ấy đang hòa cùng nhịp đập chung của hàng triệu cử tri trên khắp mọi miền Tổ quốc.
