Được cất cao lời ca tiếng hát giữa quần đảo Trường Sa luôn là khát khao, mong mỏi của nhiều nghệ sĩ. Tiếng hát nơi muôn trùng sóng gió không chỉ chứa đựng tình cảm của đất liền mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn để cán bộ, chiến sĩ thêm quyết tâm, chắc tay súng để giữ vững chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
X
Video ca khúc Chào Trường Sa, do các giảng viên, sinh viên của Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội biểu diễn tại đảo Trường Sa Lớn.
Trong chuyến công tác kéo dài gần 10 ngày (bắt đầu từ giữa tháng 4), Đoàn công tác của thành phố Hà Nội có rất nhiều đơn vị tham gia. Vượt hàng trăm hải lý đến thăm Trường Sa và Nhà giàn DK1, mỗi đại biểu trong Đoàn công tác số 10 (Quân chủng Hải quân) đều có những cách để gửi gắm tình cảm tới cán bộ, chiến sĩ nơi đầu sóng, ngọn gió. Trong đó các tiết mục văn nghệ là món quà tinh thần không thể thiếu trong chuyến đi này. Những cô gái, chàng trai là giảng viên, sinh viên của Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội đã cháy hết mình trong tất cả các lần xuống thăm đảo.
Dẫn đoàn của Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội, bà Dương Minh Ánh – Đại biểu Quốc hội khóa 15, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội cho biết: “Chuyến công tác Trường Sa lần này, chúng tôi vinh dự được giao nhiệm vụ đi cùng biểu diễn văn công, văn nghệ trên quần đảo Trường Sa. Chúng tôi bằng hết tâm sức, nhiệt huyết, các cán bộ giảng viên, sinh viên đã cháy hết mình trong chuyến hành trình vừa rồi, đem những lời ca tiếng hát từ đất liền gửi tới các cán bộ, chiến sĩ ở Trường Sa, bằng cả trái tim của mình".
Đội văn nghệ gần như là lực lượng tiên phong khi bước chân xuống các đảo và cũng là đội ngũ đi về cuối cùng. Giảng viên Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội, Nguyễn Thị Anh Đào cho biết: Đây là lần thứ 6, tôi đến thăm quần đảo Trường Sa, cũng như những lần trước đó chúng tôi đều biểu diễn hết mình, mỗi lần đến thăm đều có một cảm xúc mới và tất cả mọi người đều mong đến đảo thật nhanh để gặp các chiến sĩ.
Giảng viên Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội, Nguyễn Thị Anh Đào hát bài “Hà Nội một trái tim hồng” cho chiến sĩ đang làm nhiệm vụ gác tại đảo Sinh Tồn. Chị Anh Đào nói “qua bài hát này tôi muốn mang trái tim của đoàn Hà Nội đến với đảo Sinh Tồn nói riêng và đảo Trường Sa nói chung, đó là có một Trường Sa trong lòng Hà Nội.”
Tại các đảo, đội văn nghệ ra đảo chỉ biểu diễn tại nhà văn hóa, nhà đa năng của đảo; còn các chiến sĩ canh gác cột mốc chủ quyền không được trực tiếp xem văn công. Thế nên, mọi người đều cắt cử hoặc tranh thủ thời gian đến hát trực tiếp riêng cho các chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ gác.
“Với các chiến sĩ canh gác cột mốc chúng tôi sẽ đến từng điểm các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ để biểu diễn văn nghệ, mặc dù các chiến sĩ đang tập làm nhiệm vụ sẽ không đáp lại nhưng đó là những tình cảm của đất liền dành cho biển đảo" - Giảng viên Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội nói.
Từ đảo Song Tử Tây, Sinh Tồn, Cô Lin, Núi Le, Tốc Tan, Đá Tây, Trường Sa, nhà giàn DK1…, nơi đoàn văn nghệ đặt chân đến luôn nhận được những tình cảm đặc biệt của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên đảo họ tham gia giao lưu cùng hát say sưa với các nghệ sĩ những ca khúc về quê hương.
Những tiết mục văn nghệ là món quà tinh thần không thể thiếu trong các chuyến đi thăm quần đảo Trường Sa.
Nhiều ca sĩ đã đến với đảo rất nhiều lần và hầu như lần nào cũng vậy, họ hát hăng say, hát hết mình, hát khàn cả giọng. Khi gặp mặt cán bộ, chiến sĩ trên đảo mọi người quên hết những mệt nhọc và chỉ hát.
Trong số các ca sĩ, có bạn Hoàng Ngân năm nay tròn 21 tuổi, là sinh viên năm nhất của Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội, mặc dù đi Trường Sa lần đầu tiên nhiều lịch trình dày và gấp nhưng với tình yêu biển đảo đã thôi thúc Ngân, mỗi lần bước chân xuống đảo lại căng đầy nhiệt huyết.
Các chiến sĩ vui vẻ cùng hòa nhịp với đoàn văn nghệ, là các cô gái, chàng trai của Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội.
“Mặc dù trên thuyền có cảm thấy mệt mỏi sau chuyến hải trình, nhưng hầu như khi bước xuống tàu, đặt chân lên đảo, nhìn thấy hình ảnh các chiến sĩ thì tất cả mệt mỏi tan biến, thay vào đó là sự háo hức, biểu diễn văn nghệ trên đảo.” – Hoàng Ngân nói.
Những nụ hôn dành cho các chiến sĩ sau những trò chơi văn nghệ trên đảo. Dù trên mỗi đảo chỉ có khoảng thời gian ngắn vài tiếng, nhưng những kỉ niệm, những món quà tinh thần do đoàn văn nghệ mang lại cho các chiến sĩ trên đảo đã tiếp thêm động lực để cán bộ, chiến sĩ nơi đảo xa vững chắc tay súng bảo vệ vùng trời, vùng biển của Tổ quốc.
Đặc biệt, đêm giao lưu văn nghệ mang tên “Hành khúc chiến sĩ Trường Sa” tại đảo Trường Sa Lớn đã để lại rất nhiều cảm xúc.
Được biết, đây là một hoạt động truyền thống trong chuyến thăm, động viên quân và dân huyện đảo Trường Sa của Đoàn công tác thành phố Hà Nội.
Đêm văn nghệ có sự tham gia của đông đảo thành viên đoàn cùng các cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên đảo.