Tối 20/6, tại quảng trường Bảo Ninh, phường Đồng Hới, UBND tỉnh Quảng Trị phối hợp với Bộ VHTT&DL cùng gia đình nhạc sĩ Trịnh Công Sơn tổ chức đêm nhạc "Huyền thoại Mẹ".
Đêm nhạc được tổ chức trong khuôn khổ Lễ hội Vì Hòa bình năm 2026 và nhân dịp kỷ niệm 25 năm ngày mất của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn - người nghệ sĩ lớn của nền âm nhạc Việt Nam với những tác phẩm giàu giá trị nhân văn và khát vọng hòa bình.
Trong gia tài âm nhạc của Trịnh Công Sơn, hình tượng người mẹ luôn hiện diện như một biểu tượng thiêng liêng. Nếu chiến tranh để lại những vết thương không dễ lành trong lịch sử dân tộc thì người mẹ chính là hiện thân sâu sắc nhất của sự chịu đựng, lòng vị tha và nghị lực sống.
Qua âm nhạc Trịnh Công Sơn, người mẹ hiện lên bình dị nhưng vĩ đại, lặng lẽ mà bất khuất. Từ hình tượng ấy, những ca khúc của ông không chỉ kể câu chuyện của một thời chiến tranh mà còn gửi gắm triết lý nhân văn sâu sắc: Chỉ có tình yêu thương mới có thể hàn gắn những chia cắt và chữa lành những đau thương của con người.
Vì thế, chủ đề “Huyền thoại Mẹ” không đơn thuần là một sự tưởng niệm mà còn là lời tôn vinh người mẹ Việt Nam đã âm thầm gánh chịu mất mát, hy sinh vì hòa bình, độc lập và tương lai của các thế hệ mai sau.
Đêm nhạc được xây dựng với ba chương, gồm: Chương 1: “Mẹ trong miền ký ức” tái hiện chiến tranh qua góc nhìn của người mẹ, nơi âm nhạc trở thành tiếng nói của ký ức, của nỗi đau, tình yêu và sức mạnh của dân tộc; chương 2: “Vòng tay yêu thương” truyền tải triết lý nhân sinh của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn với thông điệp yêu thương, sẻ chia giữa con người và chương 3: “Khát vọng hòa bình - Hãy yêu nhau đi” mở ra không gian hy vọng, gửi gắm khát vọng hòa bình đến toàn nhân loại.
Trong đêm nhạc “Huyền thoại Mẹ”, không gian sân khấu gợi nên hình ảnh làng quê trong khói lửa, những mái nhà đơn sơ, con đò, bến nước, những cuộc tiễn đưa trong nghẹn ngào và chờ đợi.
Âm nhạc Trịnh Công Sơn vang lên như những lời tự sự, kể về thân phận người phụ nữ trong chiến tranh, âm thầm chịu đựng mất mát, hy sinh nhưng vẫn giữ trọn đức hy sinh, lòng bao dung và niềm tin vào ngày hòa bình trở lại.
Mặc dù trải qua những biến cố ảnh hưởng đến sức khỏe, nhưng nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn vẫn có mặt tại đêm nhạc “Huyền thoại Mẹ”.
Ca khúc “Diễm xưa” của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn qua tiếng kèn saxophone của nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn mang đến khán thính giả tại đêm nhạc giai điệu trầm ấm, da diết và vô cùng sâu lắng.
Tại chương trình, đại diện gia đình nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã có những chia sẻ, giao lưu với khán giả, giúp công chúng hiểu thêm về cuộc đời, tư tưởng nhân văn sâu sắc cũng như những giá trị bền vững mà di sản âm nhạc của người nhạc sĩ tài hoa để lại.
Được tổ chức tại Bảo Ninh - nơi gắn với hình tượng Mẹ Suốt anh hùng trên dòng sông Nhật Lệ, nguồn cảm hứng cho ca khúc bất hủ “Huyền thoại Mẹ”, chương trình không chỉ là đêm nhạc tưởng niệm mà còn là hành trình nghệ thuật kết nối ký ức chiến tranh với khát vọng hòa bình hôm nay.
Thông qua âm nhạc và nghệ thuật sân khấu cùng sự có mặt của các nghệ sĩ, ca sĩ nổi tiếng, chương trình nghệ thuật “Huyền thoại Mẹ” lan tỏa mạnh mẽ, sâu sắc thông điệp của Lễ hội Vì Hòa bình năm 2026.
Chương trình không chỉ giúp công chúng hiểu hơn về những mất mát, hy sinh của các thế hệ đi trước mà còn khơi dậy ý thức trân trọng giá trị của hòa bình, bồi đắp tinh thần nhân ái, trách nhiệm gìn giữ hòa bình cho hôm nay và mai sau, đặc biệt đối với thế hệ trẻ.