Những ngày nay, người dân trồng hoa ở xã Mê Linh (huyện Mê Linh, Hà Nội) đứng ngồi không yên khi nhìn cánh đồng hoa tiêu điều, xơ xác sau những trận mưa lớn. Phần lớn số hoa của người dân đã bị nước dâng cao gây ngập lụt.
Hoàn lưu bão số 2 gây mưa lớn liên tục nhiều giờ khiến những cánh đồng hoa tại xã Mê Linh chìm trong “biển nước”.
Theo nhiều hộ dân tại đây, địa bàn xã là vùng thấp trũng, đặc biệt những năm nay thường có mưa lũ bất thường gây ra thiệt hại hết sức nặng nề cho người dân trồng hoa tại đây.
Chị Nguyễn Thị La (39 tuổi, tại thôn Hạ Lôi, xã Mê Linh) cho biết, ảnh hưởng của bão Mulan gây mưa lớn trong nhiều ngày qua đã làm hơn 5000 m² hoa hồng của gia đình bị ngập úng trong nước.
“Đợt tháng 5, ruộng hoa cũng đã ngập 1 lần. Lần đó, gia đình tôi hầu như mất trắng, vừa mới xuống giống, trồng cây thì lại mưa lớn, ngập lụt nữa. Chưa có năm nào gia đình tôi mất nhiều năm nay, tính ra thiệt hại tới cả trăm triệu đồng”, chị La cho hay.
Địa bàn xã là vùng thấp trũng cùng với thời tiết thất thường gây ra thiệt hại hết sức nặng nề cho người dân trồng hoa tại đây.
Cũng theo chị La, dù cố gắng vun luống hoa thật cao để tránh ngập úng nhưng sau trận mưa vừa rồi, cả ruộng hoa của gia đình chị vẫn chìm trong biển nước.
“Hoa màu sắp thu hoạch được thì nay cả ruộng hoa hư hỏng tới 70%, tôi đánh tranh thủ ngớt mưa ra đồng để thu hoạch phần còn lại, hoàn lại chút vốn liếng bỏ ra”, chị La nói.
Tương tự, ruộng hoa của anh Lương Văn Hùng (45 tuổi) cũng trong cảnh ngập úng, cả gia đình trông chờ vào vựa hoa sắp thu hoạch nay lại mất trắng.
“Mưa lớn, ruộng hoa nhà tôi phải hư hại đến 80%. Cả ruộng trồng hơn 8.000 m² hoa hồng và 20 luống hoa cúc nhưng cũng bị nước nhấn chìm hết, thiệt hại lên đến trăm triệu. Hoa sắp thu hoạch, lại chuẩn bị Trung thu mà giờ không còn hoa để bán”, anh Hùng ngậm ngùi.
Hoa màu sắp có thể thu hoạch nay lại hư hỏng do mưa ngập.
Anh Hùng cho biết thêm, anh phải sử dụng máy bơm công suất lớn để tiêu thoát nước nhưng vẫn không đủ do lượng nước mưa quá lớn và kéo dài.
“Máy bơm hoạt động hết công suất từ sáng tới tối nhưng trời vẫn mưa nên chẳng ích gì. Gia đình tôi phải nhổ gốc mang về chờ nước rút thì trồng lại chứ nước ngập, đất ẩm không thể trồng trọt được gì cả”, anh Hùng cho hay.
Máy bơm hoạt động hết công suất để tiêu thoát nước nhưng vẫn không đủ.
Hơn nữa, một số người dân địa phương cho biết, mùa mưa năm nay gây ra thiệt hại lớn, cùng với đó, giá vật tư nông nghiệp tăng cao từ đầu vụ, chi phí mua giống hoa, tưới tiêu, phân bón cho hoa cũng không hề rẻ, nông dân phải gồng mình đầu tư. Nay cả cánh đồng hoa chìm trong biển nước khiến người dân không khỏi xót xa.
“Tính ra cả vụ mùa công chăm sóc rồi tiền phân bón giờ lại mất trắng nghĩ cũng buồn nhưng thời tiết không ủng hộ thì người dân chúng tôi cũng chả biết kêu ai”, anh Hùng nói.
Bài và ảnh: Quỳnh Anh