Tại khuôn viên trung tâm, nơi chuẩn bị diễn ra Lễ hội Hoa đào xứ Lạng, cặp linh vật ngựa vàng (Song Mã) đang trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn. Khác với những linh vật tĩnh, cặp ngựa này được tạo tác trong tư thế động: hai chân trước tung cao, cơ bắp cuộn trào, bờm và đuôi bay ngược trong gió.
Qua những hình ảnh thực tế, có thể thấy các nghệ nhân đã rất chú trọng vào điểm nhấn hình thể. Từng thớ cơ trên cặp linh vật "Song Mã" được khắc họa sắc nét, tạo cảm giác chắc khỏe, sung mãn.
Màu vàng ánh kim được phủ lên toàn bộ thân ngựa không chỉ bắt sáng rực rỡ dưới ánh nắng (hoặc ánh đèn đêm) mà còn tượng trưng cho sự thịnh vượng, tài lộc và quyền uy.
Đứng trên bệ cao với dòng chữ "Khởi sắc mùa vui - Ngựa vàng đón Tết", cặp "Song Mã" như đang sải bước dẫn đầu, mang theo kỳ vọng về một năm mới 2026 bứt phá và thành công rực rỡ cho mảnh đất biên cương.
Bên cạnh sự uy nghi của cặp ngựa vàng, không gian đường hoa xuân Lạng Sơn còn được tô điểm bởi linh vật ngựa đỏ mang phong cách cách điệu hiện đại hơn.
Chú ngựa đỏ này được đặt trong khung trang trí mang hơi hướng Á Đông, kết hợp cùng các họa tiết mây (vân du) và đồng tiền cổ.
Màu đỏ - màu của Tết, của may mắn và nhiệt huyết - đóng vai trò cân bằng lại gam màu lạnh của tiết trời mùa đông xứ Lạng. Sự kết hợp giữa Vàng (Phú quý) và Đỏ (May mắn) tạo nên một tổng thể hài hòa, vừa tôn nghiêm vừa rộn ràng không khí hội hè.
Để có được những linh vật sống động cao tới 3m, rộng 11m, đằng sau đó là sự kỳ công và nỗ lực không mệt mỏi của đội ngũ thi công.
Đại diện đơn vị thi công cho biết linh vật ngựa đỏ được làm từ chất liệu composite (nhựa tổng hợp) để đảm bảo độ bền tuyệt đối khi trưng bày ngoài trời. Trong khi đó, những hình ảnh hậu trường cho thấy quá trình tạo hình cặp ngựa vàng đòi hỏi kỹ thuật điêu khắc tỉ mỉ ngay từ khâu gọt giũa cốt xốp.
Giữa cái lạnh cắt da thịt của những ngày giáp Tết, khoảng 30 công nhân vẫn miệt mài bám công trường. Từ việc lắp ghép khung sắt chịu lực, đắp nổi, xử lý bề mặt cho đến phun sơn hoàn thiện, tất cả đều được thực hiện khẩn trương, cẩn thận.
Cụm linh vật này là "màn chào đầu" ấn tượng cho chuỗi sự kiện Lễ hội Hoa đào xứ Lạng 2026. Theo kế hoạch, toàn bộ đường hoa xuân dài 200m sẽ hoàn thiện vào ngày 6/2 để đón khách.
Đặc biệt, vào tối 7/2 (tức 20 tháng Chạp), Lạng Sơn sẽ tổ chức khai mạc lễ hội với màn bắn pháo hoa tầm cao quy mô lớn chưa từng có, cùng sự góp mặt của dàn nghệ sĩ nổi tiếng như Trọng Tấn, Minh Hằng, Quân AP....
Sự xuất hiện của linh vật "Song Mã" dũng mãnh không chỉ là điểm check-in thú vị mà còn là lời khẳng định về sức sống mãnh liệt, tinh thần vươn lên mạnh mẽ của đất và người Lạng Sơn trong năm mới Bính Ngọ 2026.