Ngày 27/7, UBND xã Tà Rụt tổ chức Lễ hội ARiêu Piing kết hợp lễ đón nhận Quyết định công nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Đây là lần đầu lễ hội được tổ chức trở lại kể từ năm 2015.
Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND xã Tà Rụt Nguyễn Sỹ Huấn nhấn mạnh, việc được ghi danh là sự ghi nhận đối với những giá trị văn hóa mà đồng bào Tà Ôi đã gìn giữ qua nhiều thế hệ, đồng thời đặt ra trách nhiệm tiếp tục bảo tồn, trao truyền và phát huy di sản trong đời sống đương đại.
Theo các nhà nghiên cứu văn hóa, ARiêu Piing là lễ hội lớn và linh thiêng bậc nhất của người Tà Ôi, gắn với tín ngưỡng về sự sống, cái chết và quan niệm vạn vật hữu linh.
Nghi lễ đánh dấu thời điểm đưa hài cốt người đã khuất về nhà mồ chung của dòng họ, khép lại tang lễ theo phong tục truyền thống.
Nghệ nhân K'Ray Sức cho biết, trong tiếng Tà Ôi, "Piing" có nghĩa là nhà mồ, còn "Ariêu" là rượu cần - loại rượu chỉ sử dụng trong các lễ hội lớn. Vì vậy, ARiêu Piing không chỉ mang ý nghĩa của một lễ cải táng mà còn thể hiện đạo hiếu, sự tri ân tổ tiên và tinh thần cố kết cộng đồng.
Lễ hội thường được tổ chức từ 10-15 năm một lần, kéo dài 2-3 ngày với nhiều nghi lễ truyền thống như bốc mộ, khai mả, lễ đón khách, lễ âm công, đâm trâu, đưa hài cốt về nhà mồ mới, lễ tạ ơn...
Đây cũng là dịp để các dòng họ, làng bản và thông gia gặp gỡ, cầu mong bình an, mùa màng thuận lợi, đồng thời gìn giữ không gian văn hóa cồng chiêng cùng nhiều phong tục đặc sắc của đồng bào vùng Trường Sơn.
Việc ARiêu Piing được ghi danh Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia góp phần khẳng định giá trị văn hóa truyền thống của người Tà Ôi, tạo nền tảng để địa phương tiếp tục bảo tồn di sản, đồng thời khai thác hiệu quả tiềm năng phát triển du lịch văn hóa cộng đồng.