Lũ dữ chẳng “cuốn nổi” tình người !

(CLO) Những ngày qua, cùng với một số tỉnh vùng miền Trung, người dân Hà Tĩnh cũng phải gồng mình hứng chịu hậu quả trong trận mưa lũ lịch sử. Mưa lũ không chỉ lấy đi tài sản mà còn cướp đi cả sinh mạng con người...
Hội LHPN huyện Nghi Xuân chuẩn bị hàng cứu trợ để tổ chức đi trao tặng cho người dân chịu thiệt hại do lũ lụt

Hội LHPN huyện Nghi Xuân chuẩn bị hàng cứu trợ để tổ chức đi trao tặng cho người dân chịu thiệt hại do lũ lụt

Tình người cao hơn lũ dữ!

Có về với vùng "tâm lũ" của Hà Tĩnh trong những ngày này, mới cảm nhận hết được ý nghĩa hai từ "đồng bào" sáng nghĩa và ấm áp biết nhường nào. Trong trận mưa lũ lịch sử tại tỉnh Hà Tĩnh, để xoa dịu phần nào nỗi đau đó, nhiều cá nhân, tổ chức, các đoàn thể chính trị - xã hội đã và đang hướng về Hà Tĩnh, hỗ trợ, sẻ chia với những khó khăn, thiếu thốn của người dân nơi đây, nổi lên nhiều câu chuyện thấm đượm nghĩa tình bằng những phần quà ý nghĩa, thiết thực.

Khi người dân vùng lũ đói rét vì ngâm trong lũ nhiều ngày, thực hiện chủ trương của Hội LHPN cấp trên, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Xuân Liên (huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đã khẩn trương phối hợp với Đồn Biên phòng Lạch Kèn và Trạm Y tế xã nhà kêu gọi người dân cùng nhau đóng góp để nấu bánh chưng, hỗ trợ thực phẩm cho bà con vùng lũ.

Chỉ sau vài giờ chia sẻ trên mạng xã hội, cộng đồng người Việt ở nước ngoài và người dân các vùng chưa bị ảnh hưởng lũ lụt lập tức hưởng ứng.

Những chiếc bánh chưng ấm tình ngày lũ để kịp gửi vào ủng hộ đồng bào vùng lũ.

Những chiếc bánh chưng ấm tình ngày lũ để kịp gửi vào ủng hộ đồng bào vùng lũ.

Chị Nguyễn Thị Mười, cán bộ trạm Y tế xã Xuân Liên cho biết, với tinh thần “tương thân tương ái”, “lá lành đùm lá rách”, chúng tôi đã kêu gọi các chị em, các nhà hảo tâm chung tay, góp sức cùng nhau gói bánh chưng, ủng hộ tiền mặt, nhu yếu phẩm... để sẻ chia khó khăn, hoạn nạn với người dân vùng lũ lụt.

"Chẳng ai bảo ai, chị em ai cũng hăng say làm việc, người thì góp nếp, vác củi đến; người cắt lá dong, chẻ lạt giang gói bánh, người vo nếp. Các chị em ngồi gói bánh trong không khí sôi nổi, khẩn trương để kịp thời tổ chức đi vào cứu trợ người dân vùng lụt", chị Mười nói.

Chị Trần Thị Hường, Chủ tịch Hội LHPN xã Xuân Liên (huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) cho biết: Thấy bà con đang ngập chìm trong dòng lũ, những ngày này, với tinh thần "Một miếng khi đói bằng một gói khi no", chị em chúng tôi kịp thời phối hợp với Trạm Y tế xã nhà và Đồn Biên phòng Lạch Kèn đóng trên địa bàn đã và đang lan tỏa các hoạt động nhân văn, chia sẻ thực phẩm thiết yếu cho những hoàn cảnh khó khăn.

"Những hành động tốt đẹp bằng cả tấm lòng, sẵn sàng chìa tay ra khi ai đó gặp khó khăn của người dân đã phần nào giúp đỡ bà con vùng lũ vượt qua cái đói, cầm cự qua ngày, có thêm sức khỏe, sớm ổn định lại cuộc sống", chị Hường nói.

Những tấm lòng thơm thảo được chuyển đến tay người dân huyện Cẩm Xuyên bị lũ lụt

Những tấm lòng thơm thảo được chuyển đến tay người dân huyện Cẩm Xuyên bị lũ lụt

Theo Chủ tịch Hội LHPN xã Xuân Liên Trần Thị Hường, ngay từ mới phát động, cũng nghĩ mỗi người một chút "tấm lòng" để làm các phần quà, sau đó trực tiếp di chuyển vào khu vực tâm lũ huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) để gửi cho người dân vùng lũ trong đó. Tuy nhiên nhân dân trong thôn, xã, con em quê hương đang lao động ở nước ngoài biết tin đã tự nguyện cùng chúng tôi đóng góp công sức, tiền của để thực hiện gói 526 chiếc bánh chưng, 7,5 tạ gạo, 43 thùng mì tôm, 8 thùng sữa, 10 két nước, cùng nhiều nhu yếu phẩm,như bột canh, cá khô, mì chính, đường, dầu ăn, gần 2.000 bộ quần áo... và 155 triệu tiền mặt (tính đến chiều ngày 23/10).

Cùng với tấm lòng thơm thảo, gia đình chị Bình Dũng ở Tổ dân phố 4, Thị trấn Thạch Hà (huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) đã trích toàn bộ kinh phí mua nguyên vật liệu để nấu những chiếc bánh chưng ấm tình ngày lũ để kịp gửi vào ủng hộ đồng bào vùng lũ.

Cùng với sự giúp sức nhiệt tình, trách nhiệm của Ban chấp hành Hội LHPN thị trấn, nhiều bà con lối xóm và các cô giáo trường Mầm non Thị trấn Thạch Hà đã cùng nhau gói, nấu bánh chưng. Đàn ông người thì chẻ giang lạt, người rửa lá dong; chị em phụ nữ đãi nếp, thái thịt... Trong 3 ngày, hơn 5.000 chiếc bánh chưng xanh và bánh tày đã gói, nấu chín.

Vừa đổ nước vào nồi bánh để nấu, gia đình chị Bình Dũng vừa chia sẻ: Chúng tôi đã khâu nối với Ủy ban MTTQ huyện Thạch Hà để tổ chức trao tặng cho các địa phương chịu thiệt hại. Chúng tôi thấu hiểu cảnh người dân vùng lũ đang phải hứng chịu, nên muốn chia sẻ chút tình cảm nhỏ cùng bà con vùng lũ vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.

Empty
Hơn 5.000 chiếc bánh chưng và bánh tày được nấu ở nhà chị Bình Dũng bằng bàn tay khéo léo của đông đảo bàn con hàng xóm gửi đến vùng lũ. Ảnh Khắc Mai

Hơn 5.000 chiếc bánh chưng và bánh tày được nấu ở nhà chị Bình Dũng bằng bàn tay khéo léo của đông đảo bàn con hàng xóm gửi đến vùng lũ. Ảnh Khắc Mai

Ông Phan Văn Hà (ở thôn Tân Mỹ, xã Cẩm Duệ, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) cho biết, trận lụt năm 2010 được xem là lịch sử nhà bị ngập hơn 1,5m nhưng cơn lũ này còn khủng khiếp hơn. Nhà tôi bị ngập gần 3m. Nước lũ thì lên nhanh, dân chúng tôi chẳng kịp phản ứng gì.

"Mấy ngày rồi, nhà cửa chìm trong biển nước, bất lực nhìn tài sản trong nhà trôi theo dòng nước lũ. Những phần quà của các nhà hảo tâm những lúc này giúp chúng tôi vượt qua đói khát, có thêm sức khỏe để sớm khắc phục hậu quả do lũ lụt gây ra", ông Hà buồn rầu nói.

Những con số biết nói

Những ngày qua trên mạng xã hội, những lời kêu gọi ủng hộ đồng bào vùng lũ lụt rộng khắp. Trên tuyến được Quốc lộ 1A, đoạn đi qua Hà Tĩnh, những chuyến xe chở đầy ắp quà, lương thực, nhu yếu phẩm, áo phao... với những dòng chữ “Hướng về miền Trung”, “Cứu trợ vùng lũ lụt”, “Ủng hộ đồng bào miền Trung”… nối đuôi nhau, ngược xuôi vào các vùng rốn lũ. Những phần quà mang đầy ắp những tấm lòng yêu thương, sự sẻ chia khó khăn, hoạn nạn của người dân cả nước hướng về bà con vùng lũ miền Trung.

Theo báo cáo từ Văn phòng thường trực Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hà Tĩnh, trong những ngày vừa qua, do chịu ảnh hưởng của áp cao lạnh lục địa kết hợp với rìa Bắc dải hội tụ nhiệt đới, trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh xẩy ra mưa lớn, kéo dài, mực nước đỉnh lũ ở nhiều nơi đã vượt mức lũ lịch sử; tính đến ngày 20/10, mưa lũ đã làm 3 người chết, 1 người mất tích; hơn 26 nghìn hộ dân bị ngập lụt, nhiều tuyến đường giao thông, công trình thủy lợi bị sạt lở, hư hỏng nghiêm trọng, 43.283 người dân đang phải sơ tán tránh lũ. Đời sống Nhân dân vùng bị thiên tai, lũ lụt đang đối diện với rất nhiều khó khăn, thiếu thốn.

Chính quyền địa phương đã huy động tối đa mọi nguồn lực để cứu trợ bà con bị ngập lụt; trong đó có 3.725 cán bộ chiến sĩ công an, biên phòng, quân sự; hơn 4.400 dân quân tự vệ; 138 tàu xuồng và 365 ô tô các loại kịp thời có mặt hỗ trợ cứu người và tài sản giúp nhân dân.

Cộng đồng người Việt ở nước ngoài đến ủng hộ bà con vùng lũ

Cộng đồng người Việt ở nước ngoài đến ủng hộ bà con vùng lũ

Đại diện Hội LHPN và Trạm Y tế xã Xuân Liên trao số tiền 100 triệu đồng cho Hội LHPN cấp trên để ủng hộ đồng bào lũ lụt

Đại diện Hội LHPN và Trạm Y tế xã Xuân Liên trao số tiền 100 triệu đồng cho Hội LHPN cấp trên để ủng hộ đồng bào lũ lụt

Tính đến đầu giờ sáng nay 23/10, toàn tỉnh còn 10 xã bị ngập, trong đó Cẩm Xuyên 7 xã (Cẩm Mỹ, Cẩm Duệ, Cẩm Thành, Cẩm Vịnh, Cẩm Thạch, Cẩm Quang, Cẩm Quan), với 972 hộ dân; Thạch Hà 2 xã (Tân Lâm Hương và Thạch Thắng), với 500 hộ dân; phường Đại Nài (TP Hà Tĩnh), với 600 hộ dân. Toàn tỉnh hiện còn có 89 trường mầm non, 81 trường tiểu học, 46 trường trung học cơ sở, 9 trường trung học phổ thông phải nghỉ học.

Với tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh đã kêu gọi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, chiến sĩ lực lượng vũ trang, các tầng lớp nhân dân, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, đồng bào Hà Tĩnh trong và ngoài nước cùng chung tay chia sẻ, ủng hộ nhân dân tỉnh Hà Tĩnh, bị thiệt hại do mưa lũ gây ra. Tính đến sáng 23/10, toàn tỉnh Hà Tĩnh đã tiếp nhận đăng ký và trực tiếp ủng hộ của 320 tổ chức, cá nhân với tổng giá trị gần 24 tỷ đồng tiền mặt và hơn 5 tỷ đồng tiền hàng. Trong đó, Ban Cứu trợ tỉnh đón 58 đoàn, tiếp nhận gần 23 tỷ đồng tiền mặt.

Trần Phong

Xem thêm

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

(CLO) Chăm chồng tại bệnh viện, người phụ nữ xúc động khi được nhận suất cơm mà các nữ Công an Nghệ An trao tặng. Với chị, đó không chỉ là suất cơm mà còn là sự động viên, hỏi thăm của những người xa lạ lúc gia đình gặp biến cố.

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: