Lũ quét lịch sử ở huyện miền núi Nghệ An gây thiệt hại hơn 215 tỷ đồng

(CLO) Trận lũ ống, lũ quét vừa qua đã gây thiệt hại nặng nề đối với người dân huyện biên giới Kỳ Sơn (Nghệ An) với tổng thiệt hại trên 215 tỷ đồng. Để ổn định sinh kế cho bà con, chính quyền đã đưa ra phương án di dời người dân ra khỏi nơi sạt lở.

Ông Thò Bá Rê, Phó Chủ tịch UBND huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) vừa cho biết, trận lũ ống, lũ quét vừa qua xảy ra bất thường, thời gian đột ngột, cường độ lớn đã gây thiệt hại vô cùng lớn cho địa phương. Các cơ quan hữu quan của tỉnh ước tính thiệt hại do trận lũ quét gây ra trên 215 tỷ đồng. Đến nay, công tác khắc phục hậu quả vẫn đang được chính quyền địa phương, người dân khẩn trương thực hiện.

lu quet lich su o huyen mien nui nghe an gay thiet hai hon 215 ty dong hinh 1

Trận lũ ống, lũ quét đã gây thiệt hại cho Kỳ Sơn trên 215 tỷ đồng.

Lũ quét đã làm 1 người chết, 621 ngôi nhà của dân bị ảnh hưởng, trong đó 55 nhà ở xã Tà Cạ và thị trấn Mường Xén bị sập hoàn toàn; 49 nhà ở Tà Cạ và Nậm Cắn bị thiệt hại nặng; số còn lại là thiệt hại từ 50% trở xuống. Tổng thiệt hại 80 tỷ đồng. Đối với những hộ dân nhà bị sập, hiện đang đi ở nhờ nhà người thân hoặc thuê trọ, huyện hỗ trợ một phần kinh phí.

Ngành giáo dục chịu thiệt hại 5 tỷ đồng, gồm 3 điểm trường bị ảnh hưởng, thiệt hại rất nặng trên địa bàn xã Tà Cạ và nhà bán trú Trường PTDTBT THCS Nậm Cắn bị thiệt hại 30%.

Về nông nghiệp, ước thiệt hại 3,5 tỷ đồng. Trong đó, khoảng 10 ha diện tích lúa rẫy của người dân xã Keng Đu, Na Ngoi, Tây Sơn… và 42 ha diện tích lúa ruộng của Na Loi, Nậm Cắn, Phà Đánh, Tà Cạ bị thiệt hại hoàn toàn.

Các tuyến giao thông Quốc lộ 7 đoạn qua thị trấn Mường Xén, xã Tà Cạ và tuyến tỉnh lộ 543D; tuyến đường huyện từ Mường Xén - Tây Sơn; tuyến Khe Nằn Chiêu Lưu - Na Ngoi; tuyến Huồi Tụ - Na Loi - Keng Đu; tuyến Xiêng Thù - Bảo Thắng... và các tuyến đường liên bản, nội bản trên địa bàn xã Nậm Cắn, Tà Cạ bị sạt lở, hư hỏng nghiêm trọng, ước thiệt hại 100 tỷ đồng.

Lũ quét còn gây hư hỏng hoàn toàn 7 công trình nước sinh hoạt của người dân. Nhiều tài của dân cũng tổn thất nặng nề, khi lũ cuốn trôi nhiều ô tô, hàng trăm xe máy, xe đạp bị vùi lấp; hàng trăm chiếc ti vi, tủ lạnh, máy giặt, máy tính, hồ sơ cá nhân của cán bộ, công nhân viên chức trong các cơ quan, đơn vị và nhiều cơ sở vật chất khác bị cuốn trôi, ước tính thiệt hại trên 12 tỷ đồng.

lu quet lich su o huyen mien nui nghe an gay thiet hai hon 215 ty dong hinh 2

Lực lượng công an dựng nhà giúp người dân.

Kỳ Sơn là huyện biên giới của tỉnh Nghệ An và là một trong số 17 huyện nghèo nhất của cả nước, hàng năm đều phải nhận gạo cứu đói của Chính phủ. Con số thiệt hại do trận lũ quét vừa qua đã gấp nhiều lần thu ngân sách hàng năm (dưới 20 tỷ đồng) của huyện miền núi này.

Đến nay, công tác khắc phục hậu quả sau trận lũ quét vẫn đang được hàng trăm cán bộ chiến sĩ quân đội, công an, đoàn thanh niên khẩn trương hỗ trợ người dân. Những ngày qua, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh đã kịp thời hỗ trợ địa phương về vật chất để cứu trợ người dân trong giai đoạn khó khăn nhất.

Số lượng nhu yếu phẩm hỗ trợ đủ để cung ứng cho người dân bị thiệt hại trong thời gian nhất định. Tuy nhiên, người dân nơi đây vẫn còn nhu cầu cấp thiết về nhà ở và khắc phục các công trình cần thiết khác.

Sáng 13/10, tại cuộc Họp báo về tình hình phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh quý III/2022 do UBND tỉnh Nghệ An tổ chức, một số phóng viên đã đặt câu hỏi về công tác dự báo mưa lũ, thiên tai của cơ quan chức năng để người dân chủ động ứng phó nhằm giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản.

Về vấn đề lũ ống, lũ quét, ông Nguyễn Hào - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Nghệ An lý giải, ở các lưu vực nhỏ, nơi có địa hình khép kín, các dãy núi bao quanh nhau, ở giữa các dãy núi tạo ra khe suối. Các khe suối này trong quá trình dòng chảy tự nhiên bị tắc lại sẽ dồn nước và tạo thành túi nước ở đỉnh. Trong quá trình mưa lũ lớn, nước tràn qua sẽ bị vỡ, tại các điểm co thắt gọi là lũ ống và khi bị vỡ tràn từ cao xuống thấp gọi là lũ quét. Vấn đề này rất khó có thể dự báo được.

Từ đầu năm 2022 thiệt hại do mưa lũ, lũ quét trên địa bàn Nghệ An là hơn 1200 tỷ đồng. Riêng cơn bão số 4 đã gây thiệt hại gần 900 tỷ đồng. Trong đó, Kỳ Sơn là địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.

Về công tác cảnh báo, dự báo thiên tai, ông Nguyễn Hào cho biết Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự luôn bám sát, cảnh báo cho các vùng miền. Con số thiệt hại lớn chủ yếu do lũ quét gây ra, trải dài trên 10 hạng mục như: nhà ở, giáo dục, chăn nuôi, thủy lợi, giao thông, thủy sản, nước sạch… Để ổn định sinh kế cho bà con sau lũ quét, chính quyền đã đưa ra phương án di dời người dân ra khỏi nơi sạt lở.

Bài và ảnh: Thảo Nguyên

Xem thêm

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

(CLO) Chăm chồng tại bệnh viện, người phụ nữ xúc động khi được nhận suất cơm mà các nữ Công an Nghệ An trao tặng. Với chị, đó không chỉ là suất cơm mà còn là sự động viên, hỏi thăm của những người xa lạ lúc gia đình gặp biến cố.

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: