Lực lượng Cảnh sát giao thông hỗ trợ người dân về quê ăn Tết

(CLO) Lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) đã phát nước, bánh mỳ, sữa, mũ bảo hiểm đồng thời hỗ trợ, giúp đỡ nhân dân trên đường về quê ăn Tết.

Chỉ còn ít ngày nữa là bắt đầu đến đợt nghỉ Tết Quý Mão 2023, hiện trên khắp nẻo đường, người dân bắt đầu di chuyển về quê ăn Tết sau một năm vất vả làm việc.

Để giúp đỡ cũng như đồng hành cùng người dân khi tham giao thông được an toàn và thông suốt, lực lượng CSGT một số địa phương đã tổ chức nhiều hoạt động như phát nhu yếu phẩm (nước, bánh mỳ, sữa…), mũ bảo hiểm và tuyên truyền, phổ biến những quy định cần lưu ý khi tham gia giao thông để đảm bảo đường về quê an toàn, đón tết hạnh phúc bên gia đình.

luc luong canh sat giao thong ho tro nguoi dan ve que an tet hinh 1

Điểm đổi cấp miễn phí mũ bảo hiểm đạt chuẩn của CSGT.

Tại Đắk Nông, ngày 15/1, các chiến sĩ CSGT thuộc Phòng CSGT Đắk Nông đã có mặt tại trạm thu phí BOT xã Đắk ru, huyện Đắk R’Lấp lấp tỉnh Đắk Nông giáp với tỉnh Bình Phước chuẩn bị từng chai nuớc suối, khăn lạnh, bánh mì, khoai lang luộc... để hỗ trợ người dân.

Theo ghi nhận, nhiều người dân chở nhau bằng xe máy, ai cũng tay xách nách mang lỉnh kỉnh túi xách, balo nhưng khi đón nhận những chai nước, những chiếc khăn lạnh nghĩa tình từ tay lực lượng CSGT, nhiều người dân tỏ ra rất bất ngờ và cảm động.

Chị H’Duyên (quê ở tỉnh Gia Lai) cho biết, chị vào TP HCM làm việc mấy năm nay. Hôm qua, khi công ty cho nghỉ Tết nên hôm nay, chị tranh thủ đi xe máy cùng với người thân về quê ăn Tết.

“Trời nắng, đi đường khá mệt nên khi qua địa bàn tỉnh Đắk Nông, được các anh chị CSGT mời vào tặng khăn lạnh, nước uống và đồ ăn nhẹ nên cảm thấy rất ấm lòng”, chị H’Duyên cười nói.

Cũng theo chị H’Duyên, ngoài việc giúp đỡ đồ ăn nhẹ, nước uống thì các anh chị CSGT nơi đây còn thu lại mũ bảo hiểm không đạt tiêu chuẩn, hư hỏng, đồng thời cấp miễn phí mũ bảo hiểm mới.

“Anh chị CSGT còn nhắc nhở người dân tham gia giao thông đảm bảo an toàn và chấp hành đúng Luật Giao thông đường bộ. Tôi thấy đây là việc làm rất ý nghĩa, chúng tôi cảm ơn lực lượng CSGT Công an Đắk Nông rất nhiều”, chị H’Duyên nói.

luc luong canh sat giao thong ho tro nguoi dan ve que an tet hinh 2

Bánh mì, sữa, nước được cấp phát miễn phí.

Còn anh Nguyễn Văn Thắng (quê ở tỉnh Kon Tum) chia sẻ, anh và nhiều người dân khác vào làm việc, học tập tại các tỉnh phía Nam chạy xe máy một quãng đường xa rất mệt nhưng khi được lực lượng CSGT vui vẻ, nhiệt tình phát quà và tuyên truyền, hướng dẫn cách tham gia giao thông an toàn nên cảm thấy rất vui và ấm lòng hơn.

“Chúng tôi mong những hình ảnh, việc làm này sẽ xuất hiện ở nhiều nơi hơn nữa”, anh Thắng nói.

Theo một lãnh đạo Phòng CSGT, chỉ tính riêng trong chiều 15/1, lực lượng CSGT Công an tỉnh Đắk Nông đã gửi tặng 5.000 chai nước lọc, 450 ổ bánh mì, 300 mũ bảo hiểm đạt chuẩn, 350 hộp sữa, 300kg khoai lang luộc cùng nhiều khăn lạnh gửi tặng người dân.

Cùng với đó, người tham gia giao thông còn được lực lượng CSGT tuyên truyền, phổ biến những quy định cần lưu ý khi tham gia giao thông để đảm bảo đường về quê an toàn, đón tết hạnh phúc bên gia đình.

Cùng ngày, trong lúc đang làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên đường Hồ Chí Minh tại khu vực xã Đắk Ru, huyện Đắk R’Lấp, một người dân đã đến nhờ các đồng chí CSGT Công an tỉnh Đắk Nông giúp đỡ gia đình anh Trần Quang Quý SN 1986, trú tại thôn 3B, xã Eao, huyện Eaka, tỉnh Đắk Lắk bị tại nạn giao thông, không thể điều khiển xe mô tô đưa mẹ là Hoàn Thị Miên SN1969 và cháu nhỏ chưa được 2 tuổi về nhà.

luc luong canh sat giao thong ho tro nguoi dan ve que an tet hinh 3

Nhiều người dân bất ngờ khi được đổi miễn phí mũ bảo hiểm.

Biết người dân đang gặp khó khăn cần sự giúp đỡ, ngay lập tức Thiếu tá Phạm Bá Thức - Phó đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 2 đã nhanh chóng hỗ trợ một xe ô tô đưa gia đình anh Quý và xe máy về huyện Ea ka, tỉnh Đắk Lắk. Đồng thời tặng sữa, bánh mì, khoai lang, nước uống cho gia đình anh trong lúc đi chuyển về quê ăn Tết.

Được biết, gia đình anh Quý có hoàn cảnh rất khó khăn, phải đi làm ăn xa ở tỉnh Đồng Nai. Trên đường về quê ăn tết đi qua địa bàn tỉnh Đắk Nông anh đã bị ngã xe. Sau gần 4 tiếng đồng hồ liên hệ xe ô tô chở người và xe máy về nhà mà không được, anh đã bất lực.

Nhờ sự giúp đỡ của các đồng chí CSGT với “chuyến xe 0 đồng”, gia đình anh Quý đã được về nhà. Anh vô cùng cảm phục và biết ơn các chiến sĩ CSGT Đắk Nông đã nhiệt tình giúp đỡ nhân dân vượt chặng đường xa về quê đón tết an toàn. 

luc luong canh sat giao thong ho tro nguoi dan ve que an tet hinh 4

Các phương tiện hư hỏng được lực lượng CSGT hỗ trợ.

Cũng theo ghi nhận tại một số đơn vị như lực lượng CSGT thuộc Cục CSGT, Công an các đơn vị địa phương cũng đang thực hiện một số việc làm giúp đỡ người dân trên đường về quê ăn Tết như phát nước, bánh mỳ, hỗ trợ người dân xử lý sự cố phương tiện, phát mũ bảo hiểm đạt quy chuẩn trên các tuyến cao tốc, quốc lộ trọng điểm để người tham gia giao thông đi lại được an toàn và thuận lợi nhất trong quá trình di chuyển của mình.

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: