Mất việc, thất nghiệp vì Covid-19, nhiều người lao động rơi vào bẫy lừa đảo việc làm online

(CLO) Trong thời kỳ dịch Covid-19, rất nhiều người rơi vào hoàn cảnh không có công ăn việc làm. Chính vì vậy mà nhiều đối tượng đã lợi dụng hoàn cảnh, nhu cầu, sự nhẹ dạ cả tin của họ để tạo nên cái bẫy “tuyển cộng tác viên đặt hàng online trên các sàn thương mại điện tử”.

Bẫy lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức tuyển cộng tác viên đặt hàng online trên Shoppe, Tiki, Lazada… tuy không phải mới nhưng vẫn có nhiều người sập bẫy. Không có việc làm, mong đợi việc nhẹ lương cao khiến nhiều người rơi vào cái bẫy mà các đối tượng lừa đảo dựng nên.

mat viec that nghiep vi covid 19 nhieu nguoi lao dong roi vao bay lua dao viec lam online hinh 1

Các chiêu thức lừa đảo bằng hình thức tuyển cộng tác viên đặt hàng online trên các sàn thương mại điện tử.

Hình thức lừa đảo có quy trình

Bước đầu tiên, các đối tượng sử dụng tài khoản mạng xã hội ảo để đăng tin, chạy quảng cáo trên các trang mạng xã hội với những nội dung như: “Tuyển cộng tác viên đặt đơn hàng trên các sàn thương mại điện tử Shoppe, Lazada, Tiki…”. Với những lần mua hàng tại đây, người sập bẫy sẽ được hoàn trả lại tiền đã mua hàng cộng thêm tiền được gọi là “hoa hồng” từ 10 – 25% giá trị của đơn hàng ấy.

Sau khi được hướng dẫn, những người bị hại sẽ được nhận một đường link do người hướng dẫn gửi đến với các sản phẩm trên các sàn thương mại điện tử, người hướng dẫn sẽ yêu cầu nạn nhân tạo đơn và mua hàng. Sau đó hệ thống sẽ hoàn lại tiền và hoa hồng đi kèm.

mat viec that nghiep vi covid 19 nhieu nguoi lao dong roi vao bay lua dao viec lam online hinh 2

Những thông tin tuyển dụng online nhan nhản trên các kênh thông tin.

Với những đơn nhỏ đầu tiên, để lôi kéo lòng tin của nạn nhân thì tiền hàng và hoa hồng sẽ được hoàn trả đầy đủ như đã hứa. Trong những lần tiếp theo với số lượng đơn hàng lớn hơn, các đối tượng lừa đảo sẽ đưa ra nhiều lý do như: cú pháp soạn tin sai, hệ thống bị lỗi, chuyển tiền chậm…

Những người bị lừa với tâm lý muốn nhận lại tiền đã chuyển khoản thêm cho đơn hàng, thậm chí chuyển liên tục theo lời người lừa đảo nói. Cho đến khi hết tiền, không còn khả năng chi trả, các đối tượng lừa đảo cũng biến mất không dấu vết.

Nỗi buồn của những người thất nghiệp mắc bẫy

Chị Nguyễn Thị Hoài (Lý Nhân – Hà Nam) là một nạn nhân rơi vào cái bẫy “tuyển cộng tác viên đặt hàng online trên các sàn thương mại điện tử”.

“Mình là một mẹ bỉm sữa, ở nhà lâu không làm ra tiền thấy bí bách quá, tình cờ thấy có người đăng bài tuyển cộng tác viên thì cũng làm theo mong kiếm thêm thu nhập. Mình bị lừa hơn 4 triệu và kinh nghiệm rút ra là có 1 đồng thì tiêu một đồng, tham quá thì một đồng cũng không có mà tiêu…”, chị Hoài ngậm ngùi.

mat viec that nghiep vi covid 19 nhieu nguoi lao dong roi vao bay lua dao viec lam online hinh 3

Những đối tượng lừa đảo với nhiều lí do khác nhau để dụ dỗ nạn nhân tiếp tục chuyển tiền.

Nguyễn Diễm Mi cũng là một nạn nhân của công việc tuyển cộng tác viên bán hàng shoppe, số tiền mà chị mất trắng lên tới 13 triệu. Chị Mi kể lại: “Tôi là sinh viên muốn kiếm thêm việc làm, kiếm thêm thu nhập, thấy trang việc làm 24h đăng tuyển cộng tác viên cho shoppe nên tôi có nhắn tin hỏi han về công việc”.

Nữ sinh viên này cho biết: "Tôi đăng kí hồ sơ làm cộng tác viên và cụ thể ngày đầu tiên, đơn hàng đầu tiên em trả 500.000 đồng, sau đó 5 phút tôi nhận lại số tiền gốc lẫn hoa hồng, khi đơn lên tới 700.000 đồng tôi vẫn nhận được cả gốc và hoa hồng".

Cho đến hôm nay, Mi đã mua đơn 1.000.000 đồng và đã hoàn thành thì người lừa đảo bảo phát sinh lên đơn thứ hai là 3.059.000 đồng, chuyển xong sẽ có vốn và hoa hồng cả hai đơn luôn, Mi vẫn nhẹ dạ chuyển cho họ.

Đến khi đơn sau gần 13 triệu họ nói với nữ sinh này hoàn thành đơn này sẽ được vào làm cộng tác viên chính thức, hưởng lương cứng 8.000.000 đồng/tháng, còn không sẽ bị mất số tiền chuyển trước đó là 5.000.000 đồng.

“Vì chuyển nhiều đơn vào hôm trước rồi nên tôi tin tưởng quá mức. Đến nỗi tôi vay mượn khắp nơi để đủ số tiền 13.000.000 đồng, khi tôi chuyển xong thì người ta không bắt máy nữa, tiền mất trắng…”, Mi ngậm ngùi nói.

Chị Hà Trang (TP. Hồ Chí Minh) là một mẹ bỉm sữa bán hàng online đã từng sập bẫy công việc cộng tác viên, chị chia sẻ: “Tôi đã bị lừa mất 5.000.000 đồng vì muốn tìm việc làm mùa dịch. Thấy đăng tuyển cộng tác viên cho Lazada để chạy đơn cho shop bán hàng, nào ngờ bị chiêu trò nạp tiền chạy đơn lấy hoa hồng”.

“Mọi người nếu thấy các trang tuyển dụng trên facebook mà nhân danh Lazada, Shoppe, Tiki… thì đừng mắc mưu nha”, chị Trang cảnh báo sau lần mắc bẫy của mình.

Thực tế hiện nay, nạn nhân mà các đối tượng nhắm đến thường là những người nhẹ dạ cả tin. Nhất là những phụ nữ đang nuôi con nhỏ ở nhà, không có việc làm, có nhu cầu khiếm thêm thu nhập.

Nắm bắt được tâm lý chung của mọi người trong mùa dịch là mau chóng tìm được những công việc nhẹ nhàng nhưng lương cao. Vì vậy mà nhiều nhà tuyển dụng đưa ra chiêu dụ hấp dẫn như không yêu cầu kinh nghiệm, không yêu cầu bằng cấp, lương cao… khiến cho nhiều người thất nghiệp vô tình sập bẫy của các nhà tuyển dụng ảo.

Bài và ảnh: Lê Trang

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: