Vụ bắt cóc xảy ra vào sáng sớm ngày 2/6 khi những người đàn ông đeo mặt nạ và có vũ trang phá cửa xông vào nhà cô ở Nanchital, sự việc đã được camera an ninh ghi lại và lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội. Các báo cáo địa phương cho biết sau khi sát hại nhà báo, những kẻ tấn công đã cố gắng tiêu hủy thi thể cô bên trong những thùng phuy chứa đầy nhiên liệu tại một trang trại hẻo lánh ở Moloacán.
Cơ quan chức năng bang Veracruz thông báo rằng các xét nghiệm pháp y "đã hoàn tất quá trình nhận dạng và xác nhận một cách khoa học rằng các phần thi thể được tìm thấy trong quá trình điều tra thuộc về nhà báo". Sự xác nhận này đã chấm dứt nỗ lực tìm kiếm kéo dài một tháng của gia đình và đồng nghiệp trong sự bàng hoàng và phẫn nộ của dư luận.
Trong vụ việc này, tổng cộng có 8 cá nhân đã bị bắt giữ và buộc tội liên quan đến vụ bắt cóc và sát hại nhà báo, trong đó có 4 cảnh sát từ Ixhuatlán del Sureste, một thị trấn nằm cách thành phố Veracruz khoảng 300 km về phía nam.
Văn phòng Công tố bang Veracruz cho biết trong một thông cáo chính thức rằng "các sĩ quan bị cáo buộc đã cung cấp nguồn lực, thực phẩm và hỗ trợ hậu cần cho nhóm tội phạm liên quan". Những cảnh sát bị bắt giữ được xác định danh tính là Julio César N, Luis Enrique N, Juan Carlos N và Ismael N. Bốn nghi phạm còn lại được cho là thành viên trực tiếp của nhóm tội phạm, bao gồm các đối tượng có biệt danh như Delta 1, Delta 7, Delta 11 và La Hiena.
Cái chết của nhà báo Guzman đã làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng bạo lực nhắm vào giới truyền thông tại Mexico, nơi được coi là một trong những quốc gia nguy hiểm nhất thế giới đối với những người làm báo. Theo thống kê của tổ chức Article 19, Guzman là nhà báo thứ mười bị sát hại kể từ khi Tổng thống Claudia Sheinbaum nhậm chức vào tháng 10/2024.