Theo phát ngôn viên cảnh sát Chaudhry Imran, người trông coi một nhà thờ Hồi giáo địa phương cho biết ông đã nhìn thấy người đàn ông đốt sách thánh của người Hồi giáo bên trong nhà thờ vào tối thứ Bảy và nói với những người khác trước khi báo cảnh sát. Bạo lực sau đó đã diễn ra tại một ngôi làng ở huyện Khanewal, tỉnh Punjab.
Người thân mang thi thể của Mushtaq Ahmed, 41 tuổi, người đã thiệt mạng khi một đám đông phẫn nộ ném đá anh ta đến chết vì bị cho là xúc phạm Kinh Qur'an, ở Tulamba, một ngôi làng hẻo lánh ở quận Khanewal, miền đông Pakistan, Chủ nhật, ngày 13 tháng 2 năm 2022. Ảnh AP / Asim Tanveer
Imran cho biết cảnh sát đã nhanh chóng đến hiện trường, nơi một người đàn ông được tìm thấy bị bao vây bởi một đám đông giận dữ. Sĩ quan Mohammad Iqbal và hai cấp dưới cố gắng giữ người đàn ông nhưng đám đông bắt đầu ném đá vào họ, khiến Iqbal bị thương nặng và hai sĩ quan khác bị thương nhẹ.
Munawar Gujjar, trưởng đồn cảnh sát Tulamba, cho biết ông đã gấp rút cử quân tiếp viện đến nhà thờ Hồi giáo nhưng họ chưa đến nơi thì đám đông đã ném đá đến chết người đàn ông và treo xác anh ta trên cây.
Gujjar cho biết nạn nhân được xác định là Mushtaq Ahmed, 41 tuổi, ở một ngôi làng gần đó.
“Người đàn ông xấu số không ổn định về tinh thần trong 15 năm qua và theo gia đình anh ta thường xuyên mất tích trong nhiều ngày đi ăn xin và ăn bất cứ thứ gì tìm được”. Cảnh sát cho biết thi thể đã được bàn giao cho gia đình.
Các cuộc tấn công của đám đông nhằm vào những người bị buộc tội báng bổ là điều phổ biến ở quốc gia hồi giáo bảo thủ này. Các nhóm nhân quyền quốc tế và quốc gia nói rằng những lời buộc tội báng bổ thường được sử dụng để đe dọa các nhóm tôn giáo thiểu số.
Mai Anh (theo AP)