Chương trình là lời tri ân sâu sắc đối với các Anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, gia đình người có công với cách mạng – những người đã hiến dâng tuổi thanh xuân, máu xương cho độc lập, tự do và sự toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.
Tham dự chương trình có đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Lê Quốc Minh, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Trần Thanh Lâm, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Dương Trung Ý, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản; Nguyễn Minh Vũ, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao.
Tham dự chương trình còn có các đồng chí nguyên Ủy viên Trung ương Đảng; các lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, lực lượng vũ trang, các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương cùng đông đảo khán giả.
Giữ cho ngọn lửa tri ân không bao giờ tắt
Trong không khí trang nghiêm, đầy tự hào của chương trình, ông Nguyễn Đức Lợi, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam đã có bài phát biểu khai mạc xúc động, nhắc lại những hy sinh lớn lao làm nên nền hòa bình, độc lập của đất nước hôm nay.
Thay mặt Ban Tổ chức, ông Nguyễn Đức Lợi trân trọng gửi lời tri ân sâu sắc tới các Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng.
“Dưới dải đất bình yên của đất nước hôm nay là xương máu của hàng triệu người con ưu tú. Và những thương binh, bệnh binh trở về với cơ thể không còn trọn vẹn, cùng những di chứng âm thầm, đau đớn của chiến tranh. Sự hy sinh của các đồng chí không dừng lại ở chiến trường, mà vẫn đang tiếp diễn ngay giữa thời bình”, ông Nguyễn Đức Lợi chia sẻ.
Theo Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, thấm nhuần đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, chăm lo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng không chỉ là nghĩa vụ, trách nhiệm mà còn là “mệnh lệnh từ trái tim” của toàn xã hội.
Nhắc đến trách nhiệm của những người làm báo cách mạng Việt Nam, ông Nguyễn Đức Lợi khẳng định, dòng chảy của lịch sử chưa bao giờ ngừng lại trên mỗi trang viết. Trong những năm tháng khói lửa, các nhà báo chiến trường đã dũng cảm có mặt tại những tuyến đầu gian khổ, ác liệt nhất.
"Nhiều người đã ngã xuống, dùng chính mạng sống của mình để đổi lấy những thước phim, bức ảnh, bài báo chân thực, ghi lại khí phách của một dân tộc anh hùng", ông xúc động bày tỏ.
Ông cho biết, trong thời bình, sứ mệnh của lực lượng báo chí cách mạng trên mặt trận tư tưởng - văn hóa tiếp tục được khẳng định. Báo chí không chỉ thực hiện nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền, mà còn góp phần gìn giữ ký ức lịch sử, làm cho ngọn lửa tri ân được tiếp nối qua các thế hệ, biến lòng biết ơn thành hành động và khơi dậy khát vọng cống hiến trong thế hệ trẻ hôm nay.
Thời gian qua, báo chí cả nước đã tích cực tuyên truyền về chủ trương, chính sách đền ơn đáp nghĩa; kịp thời phát hiện, cổ vũ và lan tỏa những tấm gương thương binh vượt khó, phát triển kinh tế, cùng những mô hình chăm sóc người có công sáng tạo, giàu tính nhân văn của các tổ chức, cá nhân trong cộng đồng.
Các cơ quan báo chí cũng đang tập trung tuyên truyền về “Chiến dịch 500 ngày đêm” đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
"Sự nhập cuộc trách nhiệm của báo chí không chỉ góp phần kết nối thông tin, sẻ chia những mất mát với thân nhân liệt sĩ, mà còn huy động các nguồn lực xã hội cùng chung tay chăm lo đời sống người có công với cách mạng và đất nước", ông chia sẻ.
Trân trọng hơn giá trị của hòa bình
Thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước về công tác đền ơn đáp nghĩa, Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Một thời hoa lửa” là hoạt động chính trị có ý nghĩa của giới báo chí hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ.
Với vai trò xung kích trên mặt trận tư tưởng - văn hóa, đây cũng là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của giới báo chí nhằm tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp lòng yêu nước và lan tỏa tinh thần “Uống nước nhớ nguồn” trong các tầng lớp Nhân dân.
Được xây dựng như một “khúc tráng ca” về những năm tháng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, chương trình góp phần khơi dậy niềm tự hào dân tộc và lòng biết ơn đối với các Anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, gia đình người có công với cách mạng.
Những câu chuyện, giai điệu và hình ảnh được chuyển tải trong chương trình đã đưa khán giả trở lại một thời tuổi trẻ sống, chiến đấu và sẵn sàng hiến dâng cho đất nước. Qua đó, những ký ức lịch sử không chỉ được nhắc nhớ, mà còn trở thành lời nhắn gửi về trách nhiệm của thế hệ hôm nay trong việc gìn giữ thành quả cách mạng và chăm lo tốt hơn cho những người đã có nhiều đóng góp, hy sinh vì Tổ quốc.
Theo ông Nguyễn Đức Lợi, Chương trình nghệ thuật “Một thời hoa lửa” mong muốn mang lại những khoảnh khắc xúc động, tự hào về quá khứ hào hùng, để mỗi người thêm trân trọng những giá trị của hòa bình.
Thông qua ngôn ngữ nghệ thuật, chương trình nối liền ký ức với hiện tại, góp phần đưa những câu chuyện về sự hy sinh, lòng quả cảm và khát vọng hòa bình đến gần hơn với công chúng, nhất là thế hệ trẻ.
"'Một thời hoa lửa' vì thế không chỉ là một chương trình nghệ thuật tri ân, mà còn nhắc nhở mỗi người về trách nhiệm sống, cống hiến xứng đáng với những thế hệ đã trao lại nền hòa bình hôm nay bằng tuổi thanh xuân và máu xương", ông Lợi nhấn mạnh.