Mưa lũ ở Hà Tĩnh khiến 3 người chết và mất tích, nhiều địa phương bị cô lập

(CLO) Mưa lớn kéo dài liên tục, cùng với việc các hồ chứa, nhà máy thủy điện xả lũ khiến nhiều xã trên địa bàn các huyện Hương Khê, Vũ Quang và Can Lộc (Hà Tĩnh) bị ngập lụt, nhiều tuyến đường giao thông trọng yếu bị cô lập. Đến nay, Hà Tĩnh đã có 2 người tử vong, 1 người mất tích.

Theo thông tin từ Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Hà Tĩnh, tình hình mưa lũ trên địa bàn tỉnh vẫn diễn biến hết sức phức tạp. Do ảnh hưởng mưa lớn, lũ trên sông lên nhanh. Mực nước trên sông lúc 7h ngày 31/10 tại các trạm thủy văn như Chu Lễ là 14,07m (trên báo động III là 0,07m); Hòa Duyệt là 9,44m (trên báo động II là 0,44m)...

mua lu o ha tinh khien 3 nguoi chet va mat tich nhieu dia phuong bi co lap hinh 1

Lực lượng chức năng Hương Khê (Hà Tĩnh) đặt biển cảnh báo nguy hiểm tại các vùng ngập sâu.

Một số hồ chứa đã bắt đầu xả tràn từ 17h ngày 30/10, trong đó, hồ Sông Rác xả 50 m3/s, hồ Kim Sơn xả 10 m3/s, hồ Thượng Sông Trí xả 30 m3/s và hồ Đá Hàn xả với lưu lượng 50 m3/s. Nhà máy Thủy điện Hố Hô bắt đầu xả điều tiết lúc 1h ngày 30/10 và hiện đang xả với lưu lượng 163 m3/s. Hồ Bộc Nguyên bắt đầu xả tràn từ 8h sáng nay với lưu lượng xả qua tràn từ 10-50m3/s...

Trước tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp, sáng 31/10, huyện Hương Khê đã chủ động cho 54 trường học với 22.525 học sinh nghỉ học. Tại địa phương này, mưa lũ đã khiến 2 người đuối nước, 1 người mất tích. Theo đó, vào khoảng 10h ngày 30/10, chị Tống Thị Trang (SN 1990) và Nguyễn Thị Hoa (SN 1992), cùng trú tại xã Hà Linh, huyện Hương Khê, đi dọn vệ sinh trại gà cách nhà hơn 1 km, trên đường về gần nhà văn hóa thôn 12 thì bị nước lũ cuốn mất tích. Đến cuối giờ chiều, thi thể chị Trang được phát hiện tại nhà văn hóa thôn 12. Trắng đêm 30/10, hàng chục người vẫn đang đang tìm kiếm chị Hoa. Được biết, hai nạn nhân là chị em dâu trong một gia đình.

Cùng ngày, vào lúc 15h30, em Nguyễn Văn Dũng (SN 2011), trú tại xã Hương Thủy đi bộ trên đường ngập nước ở thôn 6 chẳng may bị sẩy chân vào vũng nước sâu và bị nhấn chìm. Đến khoảng 20h30 cùng ngày, thi thể nạn nhân được tìm thấy ở gần vị trí gặp nạn.

mua lu o ha tinh khien 3 nguoi chet va mat tich nhieu dia phuong bi co lap hinh 2

Khu thể thao xã Hương Thủy (huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) chìm trong nước lũ.

Mưa lớn khiến 5.494 hộ dân ở huyện Hương Khê bị nước vào vườn, trong đó, 860 hộ nước vào nhà; 8 trường học, 16 hội quán thôn ngập nước, 1 bưu điện bị ngập nước; đập Tắt ở xã Hòa Hải, dung tích 0,4 triệu m3 bị vỡ thân đập với chiều dài 15m, rộng 7m, gây xói lở đường giao thông, bồi lấp diện tích đất lúa hạ du. Tới sáng 31/10, mưa lớn vẫn gây ngập nhiều tuyến đường giao thông, cầu, cống ở các xã Hương Bình, Hương Đô, Điền Mỹ, Phúc Trạch, Hương Liên, Hương Lâm... khiến nhiều vùng dân cư vẫn đang bị cô lập.

Tại huyện Vũ Quang, các ngành chức năng vẫn đang nỗ lực khắc phục sạt lở 100m tuyến đường sắt Bắc – Nam qua thôn Liên Châu, xã Đức Liên. Hiện, các chuyến tàu vẫn chưa thể lưu thông qua khu vực sạt lở và phải dùng xe ô tô chuyển tải hành khách, đảm bảo hành trình. Mưa lũ cũng khiến 3 nhà văn hóa thôn ở xã Đức Bồng, Đức Giang cùng nhiều tuyến giao thông trục thôn, xã với chiều dài 20,2 km bị ngập, chia cắt 505 hộ dân. Tình hình sạt lở trên các tuyến giao thông của Vũ Quang cũng đang diễn biến khó lường với chiều dài sạt lở hơn 1,3 km, khối lượng 1.000 m3.

Sạt lở đất ảnh hưởng tới 47 hộ dân tại thị trấn Vũ Quang, Quang thọ, Đức Bồng, Hương Minh, Đức Liên, gây thiệt hại về cây ăn quả, công trình phụ trợ, chuồng chăn nuôi. Ngoài ra, có 17 ha ngô vụ đông và 5,5 ha diện tích nuôi áo cá bị thiệt hại do mưa lớn.

mua lu o ha tinh khien 3 nguoi chet va mat tich nhieu dia phuong bi co lap hinh 3

Sạt lở nghiêm trọng tại tuyến đường sắt Bắc - Nam đoạn qua xã Đức Liên, huyện Vũ Quang

Tại huyện Đức Thọ, tình trạng sạt lở đất gây ảnh hưởng tới 6 hộ ở xã Đức Lạng và một số tuyến giao thông liên xã, liên huyện. Mưa lớn gây đổ ngã 120m hàng rào, 7,5 ha ngô vụ đông và ngập 12,5 ha ao nuôi cá.

Mưa lớn cũng gây hư hỏng nặng tuyến kênh nội đồng, tường nhà dân, nhà văn hóa, trạm y tế tại các xã Thanh Lộc, Khánh Vĩnh Yên, Phú Lộc, Gia Hanh của huyện Can Lộc. Tại TX Hồng Lĩnh, mưa lớn gây sạt lở 60m bờ sông, trôi 1.500 – 2.000 m3 đất đá và đang có nguy cơ tiếp tục xảy ra sâu thêm gần cống Trung Lương, sát bờ di tích văn hóa Đền Cả ở phường Trung Lương. Sạt lở bờ sông Ngàn Mọ ở huyện Cẩm Xuyên vẫn tiếp tục xảy ra do mưa lớn kéo dài. Hiện nay, sạt lở đang diễn ra ở thôn Phương Tứ, Trung Thành, Quốc Tiến ở xã Cẩm Duệ với chiều dài 150m.

mua lu o ha tinh khien 3 nguoi chet va mat tich nhieu dia phuong bi co lap hinh 4

Cầu Tân Dừa, xã Hương Trạch, Hương Khê bị ngập sâu

Cũng trong tối 30/10, Công an các huyện Thạch Hà và Can Lộc đã kịp thời điều 4 ca nô tiếp cận hiện trường để ứng cứu 9 công nhân thi công dự án cao tốc Bắc – Nam đoạn qua Hà Tĩnh bị nước lũ dâng cao bao vây, cô lập ở giữa cánh đồng. Những công nhân này thuộc Công ty CP Tập đoàn Đình An (đơn vị đang thi công cầu Sơn Lộc thuộc dự án cao tốc Bắc - Nam, đoạn giáp ranh giữa xã Việt Tiến, huyện Thạch Hà và xã Sơn Lộc, huyện Can Lộc) đang ở trong lán trại nhưng bị cô lập do mưa lớn khiến nước lũ dâng cao. Đến hơn 19 giờ cùng ngày, công tác ứng cứu 9 công nhân bị nước lũ cô lập được hoàn tất, đảm bảo an toàn về người, phương tiện cứu hộ, cứu nạn.

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: