Chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” năm 2026 với chủ đề “Lớp học reo vui” được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Tập đoàn Thiên Long và các đơn vị giới thiệu ngày 17/8 tại Hà Nội.
Sau 11 năm triển khai, chương trình đã tuyên dương, tri ân 656 giáo viên tiêu biểu, xuất sắc và thực hiện 34 hành trình chia sẻ với thầy cô. Nhưng bước sang năm thứ 12, chương trình muốn làm nhiều hơn một việc: Không chỉ nói lời cảm ơn mà tìm cách tiếp sức để người thầy có thể tiếp tục truyền cảm hứng cho học trò.
Đó cũng là lý do “Lớp học reo vui” được chọn làm chủ đề năm nay.
Theo anh Nguyễn Kim Quy, Bí thư Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, “reo vui” trước hết là tiếng cười của trẻ thơ, tiếng học sinh gọi nhau trong giờ ra chơi, ánh mắt háo hức khi khám phá một điều mới và niềm vui của người thầy khi thấy học trò tiến bộ.
Nhưng phía sau những âm thanh tưởng như rất đỗi bình thường ấy là một quan niệm lớn hơn về giáo dục: Lớp học phải là nơi trẻ được tôn trọng, khích lệ, sáng tạo, trải nghiệm và nuôi dưỡng ước mơ.
“Ở đó, mỗi thầy cô không chỉ là người truyền đạt kiến thức mà còn là người truyền cảm hứng, người đồng hành và khơi mở những khả năng tốt đẹp nhất trong mỗi học trò”, anh Quy nói.
Giáo dục đang bước vào một giai đoạn khác, khi trí tuệ nhân tạo và công nghệ có thể đưa kiến thức đến học sinh nhanh hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, theo anh Quy, sự phát triển ấy không làm vai trò của người thầy nhỏ đi.
“Công nghệ có thể cung cấp thông tin rất nhanh, nhưng không thể thay thế hoàn toàn sự động viên của một người thầy khi học sinh thất bại. Trí tuệ nhân tạo có thể hỗ trợ giải một bài toán, nhưng không thể thay thế sự kiên nhẫn của cô giáo khi giúp một học sinh vượt qua mặc cảm”, anh Quy chia sẻ thêm.
Một cỗ máy có thể mở ra kho tri thức khổng lồ, nhưng người thầy mới là người giúp học sinh nhận biết đâu là điều đúng, điều tốt, điều có ích và điều đáng theo đuổi.
Vì thế, theo anh Quy, càng nhiều công nghệ thì càng cần yếu tố con người; càng nhiều tri thức thì càng cần trách nhiệm; càng nhiều công cụ hỗ trợ học tập thì càng cần những người thầy có tâm, có tầm và khả năng truyền cảm hứng.
Đây cũng là điểm mà “Chia sẻ cùng thầy cô” 2026 muốn nhấn mạnh: muốn có những lớp học hạnh phúc, trước hết người đứng lớp phải được đồng hành và tiếp sức.
Bà Trần Phương Nga, Tổng Giám đốc Tập đoàn Thiên Long cho rằng, một giờ học rộn rã tiếng cười không chỉ bắt đầu từ học sinh, mà còn từ một người thầy được truyền cảm hứng và có đủ nguồn lực để tạo ra những trải nghiệm học tập tích cực.
Vì vậy, chương trình năm nay dịch chuyển từ “vinh danh, trao tặng” sang “đồng hành, tiếp sức toàn diện”, hướng đến những khó khăn và nhu cầu thực tế của giáo viên.
“Mỗi giờ học rộn rã tiếng cười và niềm hạnh phúc luôn bắt nguồn từ một người thầy truyền cảm hứng được tiếp sức đầy đủ”, bà Nga nói.
Theo bà, khi người thầy nhận được sự hỗ trợ đúng lúc, đúng nhu cầu, đó cũng là cách tiếp sức trực tiếp cho tương lai của hàng triệu học sinh.
Thay vì chỉ tập trung vào lễ tuyên dương, “Chia sẻ cùng thầy cô” 2026 được thiết kế thành chuỗi hoạt động kéo dài, gồm Ngày tựu trường; School tour “Lớp học reo vui - Hành trình tri ân”; triển lãm “Lớp học reo vui” và cuộc thi TikTok “Tri ân thầy cô - Chia sẻ cùng thầy cô” trong tháng 10-11.
Chương trình tuyên dương dự kiến tổ chức vào tháng 11 tại Hà Nội, nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam.
Hồ sơ đề cử giáo viên tham gia chương trình được tiếp nhận từ 17/8 đến 15/9.