Cả ba người đều bị kết án tử hình vì tội giết người và dự kiến bị thi hành án bằng phương pháp tiêm thuốc độc.
Tại bang Tennessee, Anthony Darrell Hines sẽ bị thi hành án tử hình vì sát hại Catherine Jean Jenkins, 54 tuổi, nhân viên dọn phòng tại một nhà nghỉ ở Kingston Springs, vào năm 1985. Hines bị kết án tử hình vào năm 1986. Sau đó, ông ta được xét xử lại nhưng tiếp tục nhận án tử hình vào năm 1989.
Tại bang Alabama, Jeremy Williams, 42 tuổi, bị kết án tử hình vì cưỡng hiếp và sát hại bé gái 5 tuổi Kamarie Holland vào năm 2021.
Theo các công tố viên, Williams đã đề nghị trả mẹ bé Holland 2.500 USD để đổi lấy việc bé thực hiện hành vi tình dục, rồi cưỡng hiếp và siết cổ bé đến chết. Williams đã nhận tội, từ bỏ quyền kháng cáo và yêu cầu được thi hành án tử hình.
Chánh án quận Russell, Richard Chancey, mô tả vụ án là đặc biệt nghiêm trọng. “Xem trên video những gì hắn ta đã làm với đứa bé, những gì một người đàn ông trưởng thành có thể làm với một đứa trẻ, thật sốc, thật kinh khủng, thật ghê tởm”, ông Chancey nói, đồng thời cho rằng đây là “mức độ độc ác tột cùng”.
Tại Oklahoma, Carlos Cuesta-Rodriguez, 70 tuổi, cũng dự kiến bị thi hành án tử hình vì bắn chết bạn gái Olimpia Fisher vào năm 2003.
Việc ba bang dự kiến thi hành án tử hình trong cùng một ngày gợi lại năm 2010. Khi đó, Louisiana, Ohio và Texas cũng thực hiện ba vụ thi hành án tử hình trong cùng một ngày.
Các vụ việc lần này diễn ra trong bối cảnh sự ủng hộ đối với án tử hình tại Mỹ đang có xu hướng giảm. Theo thăm dò của Gallup, khoảng 52% người Mỹ cho rằng án tử hình có thể chấp nhận được về mặt đạo đức. Đây là tỷ lệ thấp nhất được Gallup ghi nhận kể từ những năm 1970.