Tại Trường THCS Tân Thịnh (phường Phan Đình Phùng), nước lũ dâng nhanh trong đêm 6/10 khiến toàn bộ tầng 1 của trường chìm trong nước.
Ngay từ sáng sớm 7/10, Ban giám hiệu đã cho 783 học sinh nghỉ học khẩn cấp. Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết: “Từ tối 6/10, chúng tôi đã huy động giáo viên kê cao bàn ghế, di chuyển thiết bị dạy học lên tầng trên. Tuy nhiên đến sáng 8/10, nước vẫn tiếp tục dâng, dòng chảy xiết nên thầy cô không thể tiếp cận khuôn viên trường”.
Không chỉ Tân Thịnh, Trường THCS Túc Duyên (phường Phan Đình Phùng) cũng chịu thiệt hại nặng nề. Toàn bộ tầng 1 ngập sâu, các thiết bị điện tử, bàn ghế, tivi, phòng hội đồng đều bị ngâm trong nước.
Hiệu trưởng Nguyễn Thị Sáu lo lắng: “Điều chúng tôi sợ nhất không chỉ là thiệt hại cơ sở vật chất mà là an toàn của học sinh và đồng nghiệp. Khi nước rút, việc khắc phục hậu quả sẽ rất gian nan”.
Tại Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Na Rì (xã Na Rì), nước sông dâng cao chia cắt hoàn toàn tuyến đường duy nhất vào trường. Hơn 270 học sinh nội trú buộc phải ở lại trong khuôn viên, không thể ra ngoài.
Bà Nông Thị Tuyết, Hiệu trưởng cho hay: “Ngay khi thấy nước lên, chúng tôi đã di chuyển toàn bộ học sinh lên tầng cao, chuẩn bị lương thực, nước uống. Chính quyền địa phương đã kịp thời tiếp tế nhu yếu phẩm, nhưng việc tiếp cận vô cùng khó khăn do dòng nước chảy xiết”.
Đến chiều 7/10, nhờ sự hỗ trợ của lực lượng chức năng, toàn bộ học sinh đã được di chuyển đến nơi an toàn, song công tác cứu trợ vẫn diễn ra trong điều kiện hết sức nguy hiểm.
Tại Điểm trường Mầm non Thần Sa (xã Thần Sa), nước ngập đến tận mái. Hiệu trưởng Hầu Thị Chỉnh chia sẻ: “Toàn bộ bếp sập, các thiết bị dạy học, máy chiếu, tủ lạnh, bàn ghế trẻ em, sách vở, đồ chơi của hai lớp đều bị trôi hoặc hư hỏng hoàn toàn. Ước tính thiệt hại hàng chục triệu đồng”.
Tại phường Quan Triều, dòng nước lũ từ sông tràn vào khu dân cư, gây vỡ tường rào Trường Mầm non Quang Vinh.
Hiệu trưởng Trịnh Thị Thanh Bình kể: “Dòng nước cuồn cuộn tràn qua sân trường, rất nguy hiểm. Chúng tôi phải khẩn trương di dời máy tính, giấy tờ, thiết bị lên tầng trên và thông báo cho toàn bộ học sinh nghỉ học ngay trong sáng sớm".
Cùng thời điểm đó, Trường Tiểu học Tân Long cũng ngập sâu, toàn bộ tầng 1 chìm trong nước. Bà Lê Thị Anh Đào, Phó Hiệu trưởng cho biết: “Chúng tôi đã kịp di chuyển thiết bị dạy học lên tầng 2, song nhiều bàn ghế bị ngâm nước lâu, nguy cơ hư hỏng rất lớn”.
Trước diễn biến mưa lũ phức tạp, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên đã ban hành công văn khẩn, yêu cầu tất cả cơ sở giáo dục trực 24/24, theo dõi sát tình hình thời tiết, chủ động cập nhật thông tin cho giáo viên, học sinh và phụ huynh.
Các trường được chỉ đạo rà soát cơ sở vật chất, đặc biệt là các điểm trường vùng sâu, vùng xa, có nguy cơ sạt lở, ngập úng cao; di dời thiết bị, hồ sơ, tài sản đến nơi an toàn.
Ngành cũng yêu cầu các đơn vị sẵn sàng chuyển sang hình thức dạy học trực tuyến nếu thời tiết tiếp tục diễn biến xấu, đảm bảo không gián đoạn chương trình học của học sinh.
Khi nước bắt đầu rút, nỗi lo mới lại hiện ra. Những phòng học ẩm ướt, bàn ghế bong tróc, tường loang lổ, bùn đất bám dày... sẽ là thách thức lớn với các trường vùng ngập. Nhiều thầy cô cho biết họ đã sẵn sàng ở lại để cùng dọn dẹp, khắc phục thiệt hại, đưa trường học trở lại hoạt động bình thường sớm nhất.
“Chúng tôi chỉ mong nước lũ sớm rút để các em được quay lại lớp học an toàn”, Hiệu trưởng Nguyễn Thị Sáu nói.
Theo thông tin mà phóng viên nhận được từ ông Vĩnh Tuấn Bảo, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Viễn thông MobiFone, tỉnh Thái Nguyên hiện có khoảng 500 trạm phát sóng của MobiFone. Đến thời điểm này, chỉ còn 8% là đang mất liên lạc.
Lực lượng ứng cứu tại chỗ gồm 60 cán bộ, kỹ thuật viên, được chia thành 18 đội cơ động triển khai khắp các khu vực trọng điểm tương tự như tại Lạng Sơn và Cao Bằng nhằm khôi phục hạ tầng, phục vụ tốt nhất cho đời sống và công tác cứu hộ. Bên cạnh đó, MobiFone cũng phối hợp chặt chẽ với các nhà mạng VNPT và Viettel để đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt, liên tục cho người dân vùng lũ.