Abu Agila Mohammad Mas'ud Kheir Al-Marimi xuất hiện tại phòng xử án Mỹ gần 34 năm sau vụ đánh bom trên chiếc Boeing 747 đang bay từ London đến New York, giết chết tất cả 259 người trên máy bay và 11 người trên mặt đất.
Abu Agila Mohammad Masud Kheir Al-Marimi, bị buộc tội chế tạo quả bom làm nổ tung chuyến bay Pan Am 103 trên bầu trời Lockerbie ở Scotland vào năm 1988, xuất hiện trong phiên tòa ở Alexandria, Virginia vào ngày 11 tháng 12, 2022. Ảnh: VA
"Tôi không thể nói chuyện trước khi gặp luật sư của mình", Mas'ud nói với Thẩm phán Robin Meriweather của Tòa án Mỹ, qua một thông dịch viên.
Mas'ud, kẻ mà Bộ Tư pháp Mỹ cho là người Tunisia và Libya, được cho là đã thú nhận tội ác của mình với một quan chức thực thi pháp luật Libya vào tháng 9 năm 2012. Hắn ta hầu tòa chỉ vài ngày sau khi bị bắt ở Libya.
Mas'ud là một trong ba người mà các quan chức thực thi pháp luật của Mỹ và Vương quốc Anh đã cáo buộc có liên quan đến vụ đánh bom. Bộ Tư pháp Mỹ đã giam giữ hắn ta trong khi chờ xét xử.
Công tố viên Erik Kenerson nói trước tòa rằng Chính phủ Mỹ sẽ không tìm kiếm án tử hình vì đây không phải là hình phạt hợp pháp vào thời điểm tội ác được thực hiện, vì vậy mức án tối đa có thể là tù chung thân.
Năm 1991, hai đặc vụ tình báo Libya khác, Abdel Baset Ali al-Megrahi và Lamen Khalifa Fhimah, đã bị buộc tội trong vụ đánh bom.
Tại một phiên tòa ở Scotland hồi năm 2001, Megrahi bị kết tội đánh bom và bị bỏ tù chung thân. Sau đó, hắn ta được trả tự do vì mắc bệnh ung thư và qua đời tại nhà riêng ở Tripoli vào năm 2012.
Trong khi đó, Fhimah được tha bổng cho mọi cáo buộc, nhưng các công tố viên Scotland vẫn khẳng định rằng Megrahi không hành động một mình.
Bùi Huy (theo Reuters)