Ngư dân Hà Tĩnh ra khơi bám biển trong mùa dịch Covid-19

(CLO) Song song với các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, ngư dân Hà Tĩnh vẫn kiên tâm bám biển để ổn định thu nhập, đem về nguồn lợi thủy hải sản cung ứng thực phẩm cho người dân.
Những con thuyền của ngư dân trở về từ sáng sớm.

Những con thuyền của ngư dân trở về từ sáng sớm.

Ngư dân bám biển để ổn định thu nhập

Những ngày qua, chúng tôi đã có mặt tại nhiều vùng biển bãi ngang, cảng cá dọc ven biển tỉnh Hà Tĩnh để nắm bắt tình hình đánh bắt hải sản của ngư dân trong mùa dịch. Qua trao đổi, nhiều ngư dân cho rằng, thời gian gần đây, dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng đến tình hình xuất khẩu, nguồn thủy hải sản khai thác về chỉ được tiêu thụ trong nội địa, cùng với đó giá cả cũng giảm xuống... Nhưng hàng trăm tàu thuyền của ngư dân vẫn liên tục vươn khơi, bám biển.

Có mặt tại vùng biển bãi ngang xã Xuân Yên (huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) từ sáng sớm tinh mơ, chúng tôi có dịp chứng kiến sự phấn khởi của ngư dân vừa đánh bắt được hải sản trở về. Anh Hoàng Văn Nhâm ở thôn Yên Hải, xã Xuân Yên cho biết, thường ngày anh vẫn ra khơi để kiếm thêm thu nhập cho gia đình, chuyến này thuyền anh thu hoạch được hơn một tạ cá trích. Sau 3 tiếng đánh bắt trên biển rộng (từ 4 giờ đến 7 giờ sáng), thuyền về đất liền. Ngay khi trở về, các tiểu thương trong xã đã thu mua hết hải sản, mang về cho anh nguồn thu nhập gần 1 triệu đồng. Đây là mức thu nhập khá của ngư dân trong mùa dịch này dù giá hải sản thời điểm hiện tại có thấp hơn so với trước.

“Ngư dân nơi “biển cạn” chúng tôi không có tàu to “xé sóng”, phương tiện mưu sinh chỉ là những chiếc thuyền nan công suất dưới 20 CV. Mỗi chiếc thuyền ra khơi đi từ 1 - 2 người, trang bị 2 - 3 lưới đánh, và ra khơi khoảng 2 - 3 km có thể đánh được các loại thủy hải sản có giá trị. Vào mùa này, chúng tôi đi lưới gần bờ bởi nhiều loại cá, tôm... dạt vào trú ngụ, thời gian đánh bắt ngắn nên hải sản vẫn còn tươi sống, bán được giá, thu về hàng triệu đồng mỗi ngày”, ông Hải, một ngư dân nơi đây cho biết.

Cá được vận chuyển lên bờ để tiêu thụ.

Cá được vận chuyển lên bờ để tiêu thụ.

Thay vì chọn cách ở lại nhà, những ngư dân ven biển ở xã Xuân Liên vẫn ra khơi đánh bắt gần bờ để ổn định thu nhập và xem đây như là một biện pháp “cách ly với xã hội” an toàn.

Gặp ngư dân Mai Văn Thành, ở xã Xuân Liên đang vận chuyển khay mực nang và cá biển vào bờ. Anh Thành cho biết, như thường lệ vào khoảng 4 giờ sáng, thuyền anh xuất hành đi đánh lưới mực trên biển, cách đất liền khoảng 6 hải lý. Gần 6 giờ sáng, anh thả lưới xuống biển, sau đó chờ 2 - 3 tiếng mới kéo lên. Mực sẽ đóng vào lưới và anh gỡ ra cho vào khay, mang về bờ nhập cho tiểu thương. Chỉ sau gần nửa ngày, thuyền của anh đánh được 6 kg mực nang và 2 kg ghẹ xanh, thu về hơn 1,5 triệu đồng.

Theo ngư dân, mực nang càng to thì thớ thịt càng ngon, chắc và giòn. Mực nang loại to, tươi sống có giá 200.000 đồng/kg. Ghẹ xanh loại 6-7 con/kg có giá 250.000 đồng/kg. Những chuyến đi biển mùa dịch vẫn cho thu nhập ổn định đã khích lệ họ kiên trì vươn khơi bám biển. Việc này không chỉ đảm bảo cuộc sống gia đình cho họ mà còn góp phần tạo ra nguồn thực phẩm cung cấp cho người dân trong vùng ở thời điểm khó khăn này.

Ông Trần Anh Khoa - Chủ tịch UBND xã Xuân Yên, huyện Nghi Xuân cho biết, toàn xã có 230 con thuyền, trong đó có 140 chiếc vẫn ra khơi đánh bắt hải sản các loại như: tôm, cá trích, dã ruốc... mặc dù giá hải sản đánh bắt giảm so với cùng kỳ năm 2019. Do ảnh hưởng từ dịch bệnh, lại trong thời gian cách ly xã hội, người mua ít hơn nên giá thành cũng có giảm xuống.

Thương nhân thu mua hải sản ổn định cho ngư dân

Thương lái thu mua hết cá thu cho ngư dân tại cảng cá Thạch Kim

Thương lái thu mua hết cá thu cho ngư dân tại cảng cá Thạch Kim

Theo số liệu của Chi cục Thủy sản Hà Tĩnh, sản lượng khai thác thủy sản 3 tháng đầu năm đầu năm 2020 đạt 8.938 tấn, tăng 16,3% so với cùng kỳ năm 2019. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của đại dịch Covid – 19 nên giá các loại thủy sản giảm dẫn đến thu nhập của ngư dân cũng giảm theo, đặc biệt là nhóm ngư dân khai thác các loài thủy sản xuất khẩu bị giảm mạnh (khoảng 10 – 12%). Đến thời điểm hiện nay, tổng số tàu cá là 3.689 chiếc, Chi cục Thủy sản Hà Tĩnh đang tập trung tuyên truyền ngư dân yên tâm bám biển; thường xuyên theo dõi thời tiết và diễn biến dịch bệnh để xây dựng kế hoạch đánh bắt phù hợp, hạn chế chi phí sản xuất trên biển.

Dù dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp nhưng hầu hết các cơ sở thu mua, chế biến hải sản ở Hà Tĩnh vẫn hoạt động bình thường. Tuy giá một số loại hải sản có giảm so với cùng kỳ năm trước, nhưng tất cả hải sản ngư dân đánh bắt về đều thu mua hết.

Ghẹ xanh có giá trị cho ngư dân thu nhập ổn định.

Ghẹ xanh có giá trị cho ngư dân thu nhập ổn định.

Chị Võ Thị Hằng, chủ cơ sở thu mua, chế biển xuất khẩu hải sản Hòa Hằng ở cảng cá Thạch Kim (huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh) chia sẻ: Trong thời điểm khó khăn chung này, chúng tôi vẫn cố gắng thu mua hết lượng hải sản của bà con ngư dân để họ yên tâm tiếp tục bám biển, khai thác nguồn lợi thủy sản. Đối với những loại hải sản ế ẩm thì chúng tôi có phương án chế biến thành dạng khô và cấp đông để xuất bán dần.

Ông Bùi Tuấn Sơn, Giám đốc Ban Quản lý các cảng cá tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Ban Quản lý các cảng cá đã thực hiện tốt các biện pháp phòng dịch như: cấp, phát khẩu trang, dung dịch rửa tay và bắt buộc cán bộ, nhân viên trong đơn vị đeo khẩu trang thường xuyên khi làm việc. Đồng thời, thông qua các hình thức phát tờ rơi, hệ thống loa phát thanh, nhắc nhở trực tiếp…; lập sổ theo dõi xe vận tải hàng hóa từ địa phương khác đến giao dịch tại các cảng cá; kịp thời cung cấp thông tin và phối hợp với cơ quan y tế địa phương tiến hành đo thân nhiệt các lái xe...

Tuy nhiên, với đặc thù là nơi phục vụ hoạt động sản xuất, dịch vụ hậu cần nghề cá và khai thác thủy sản, cũng là nơi tập trung đông người và phương tiện trong và ngoài tỉnh đến giao dịch, mua bán, thì cảng cá được xác định là điểm nguy cơ mất kiểm soát và lây nhiễm dịch bệnh rất cao.

Những chiếc thuyền của ngư dân vừa ra biển đánh dã ruốc về

Những chiếc thuyền của ngư dân vừa ra biển đánh dã ruốc về

Hiện tại, khi chưa có quyết định của Thủ tướng Chính phủ hoặc UBND tỉnh Hà Tĩnh thì các cảng cá vẫn hoạt động liên tục để phục vụ người dân. Để đáp ứng nhiệm vụ đó, đề nghị các đơn vị liên quan nghiên cứu và triển khai các giải pháp hỗ trợ thêm khẩu trang và các trang thiết bị y tế thiết yếu đi kèm. Mặt khác, thành lập tổ kiểm tra liên ngành tại các cảng cá để hỗ trợ lực lượng chức năng tại cảng cá trong công tác quản lý, kiểm dịch, kiểm tra y tế tàu thuyền, người và các phương tiện được phép hoạt động, ra vào bến cảng thực hiện nghiêm các biện pháp cách ly theo quy định của Bộ Y tế.

Một số hình ảnh phóng viên ghi nhận:

Ngư dân Hà Tĩnh vẫn kiên cường bám biển dù chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19

Ngư dân Hà Tĩnh vẫn kiên cường bám biển dù chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19

Rất nhiều loại cá được ngư dân đánh bắt gần bờ còn tươi ngon, bán được giá.

Rất nhiều loại cá được ngư dân đánh bắt gần bờ còn tươi ngon, bán được giá.

Cá cháo được ngư dân bãi ngang đánh bắt vùng lộng cho thu nhập ổn định.

Cá cháo được ngư dân bãi ngang đánh bắt vùng lộng cho thu nhập ổn định.

Tiểu thương thu mua cá để mang ra chợ bán.

Tiểu thương thu mua cá để mang ra chợ bán.

Những chiếc thuyền đã chuẩn bị ngư lưới cụ, nhu yếu phẩm thiết yếu để sẵn sàng xuất phát ra khơi.

Những chiếc thuyền đã chuẩn bị ngư lưới cụ, nhu yếu phẩm thiết yếu để sẵn sàng xuất phát ra khơi.

Trần Phong

Xem thêm

Mưa lớn diễn biến phức tạp, Lào Cai yêu cầu chủ động sơ tán dân trước nguy cơ lũ quét, sạt lở

Mưa lớn diễn biến phức tạp, Lào Cai yêu cầu chủ động sơ tán dân trước nguy cơ lũ quét, sạt lở

(CLO) Trước diễn biến thời tiết phức tạp, nguy cơ xảy ra mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng trên địa bàn, UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành Văn bản hỏa tốc số 9412/UBND-NLN gửi các sở, ban, ngành, lực lượng phòng thủ dân sự và chính quyền các xã, phường về việc tiếp tục chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ quét, ngập lụt, sạt lở đất, lốc, sét và mưa đá.

Mưa lớn gây ngập cục bộ, sơ tán học sinh tại Hà Tĩnh

Mưa lớn gây ngập cục bộ, sơ tán học sinh tại Hà Tĩnh

(CLO) Mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới khiến một số khu vực phía nam Hà Tĩnh ngập cục bộ. Tại điểm trường THCS Sông Trí, nước dâng hơn 1m, lực lượng chức năng phải dùng thuyền thúng đưa học sinh ra khỏi vùng ngập.

Giải mã pho tượng gỗ hình người dạt vào bãi biển

Giải mã pho tượng gỗ hình người dạt vào bãi biển

(CLO) Pho tượng tạc hình người đàn ông mặc trang phục giống quan lại thời xưa, đầu đội mũ trụ, ngồi trên bục gỗ được người dân phát hiện dạt vào biển Cửa Lò (Nghệ An). Bước đầu, cơ quan chuyên môn nhận định đây là tượng Ngọc Hoàng Thiên đế trong tín ngưỡng Đạo giáo.

UBND phường Bỉm Sơn (Thanh Hóa) có "né tránh" cung cấp thông tin cho báo chí?

UBND phường Bỉm Sơn (Thanh Hóa) có "né tránh" cung cấp thông tin cho báo chí?

(CLO) Liên quan đến việc dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Đông Sơn II, phường Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa có dấu hiệu thi công sang diện tích đất thuộc giai đoạn hai của dự án khi chưa hoàn thiện các thủ tục pháp lý. Phóng viên báo Nhà báo và Công Luận đã nhiều lần liên hệ làm việc với UBND phường Bỉm Sơn để được cung cấp thông tin, tuy nhiên lãnh đạo UBND phường liên tục báo bận.

Đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 515 tỉnh phát biểu giao nhiệm vụ trước khi xuất quân quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào, mùa khô năm 2026 - 2027

Kỳ cuối: Còn đồng đội nằm lại, còn phải đi tìm

(CLO) Hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, những dấu tích có thể bị thời gian và rừng núi phủ lấp, nhưng trách nhiệm với những người đã hy sinh vẫn chưa bao giờ phai nhạt. Với Hà Tĩnh, hành trình tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ vẫn tiếp tục, bởi còn một người chưa trở về, còn một danh tính chưa được gọi đúng tên, những người làm nhiệm vụ hôm nay vẫn còn phải đi tìm.

Người đàn ông hơn 40 năm tâm huyết với cây chè Sông Cầu

Người đàn ông hơn 40 năm tâm huyết với cây chè Sông Cầu

(CLO) Hành trình 40 năm Đổi mới nông thôn Việt Nam được viết nên bởi sự thay đổi tư duy của những người nông dân thầm lặng. Minh chứng rõ nét có thể thấy là cuộc đời 43 năm gắn bó với đồi chè ở Đồng Hỷ (Thái Nguyên) của lão nông Hoàng Xuân Thủy. Từ một công nhân nông trường thời bao cấp tự lực giữ đất giữ nghề, câu chuyện tiếp nối qua ba thế hệ của gia đình ông đã đại diện cho sự lột xác của vùng danh trà Sông Cầu khi bước vào kỷ nguyên số.

Cỡ chữ bài viết: