Người dân Hà Nội đổ xô đi cắt tóc, thợ hối hả làm gấp 3 lần ngày thường

(CLO) Ngay sau khi có thông tin sẽ tạm dừng tất cả các dịch vụ không thiết yếu để phòng, chống dịch COVID-19 từ 0h ngày 13/7, người dân Hà Nội đã đổ xô đi cắt tóc gội đầu.

Ngay sau khi Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh có công điện khẩn được ban hành đầu chiều 12/7 về việc yêu cầu, dừng tất cả hoạt động kinh doanh dịch vụ không thiết yếu phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19, ngay lập tức các cửa hàng cắt tóc đông kín khách đến cắt tóc, gội đầu.

Ghi nhận của PV tại 1 số cửa hàng cắt tóc lớn trên phố Nguyễn Khang (Hà Nội) vào chiều 12/7, khách đến đây cắt tóc rất đông.

Ghi nhận của PV tại 1 số cửa hàng cắt tóc lớn trên phố Nguyễn Khang (Hà Nội) vào chiều 12/7, khách đến đây cắt tóc rất đông.

Theo 1 chủ quán tóc nam có địa chỉ 91 Nguyễn Khang (Hà Nội), lượng khách đến quán trong chiều hôm nay tăng đột biến, gấp 3 lần ngày bình thường.

Theo 1 chủ quán tóc nam có địa chỉ 91 Nguyễn Khang (Hà Nội), lượng khách đến quán trong chiều hôm nay tăng đột biến, gấp 3 lần ngày bình thường.

Đa số mọi người ngay sau khi biết được thông tin vào ngày mai 13/7, sẽ dừng cắt tóc ở cửa hàng, nên ai cũng tranh thủ đi cắt tóc, làm lượng khách đến các cửa hàng tóc tăng đột ngột.

Đa số mọi người ngay sau khi biết được thông tin vào ngày mai 13/7, sẽ dừng cắt tóc ở cửa hàng, nên ai cũng tranh thủ đi cắt tóc, làm lượng khách đến các cửa hàng tóc tăng đột ngột.

Được biết, công điện của Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh ban hành đầu chiều 12/7 yêu cầu từ 0h ngày 13/7: Dừng tất cả hoạt động kinh doanh dịch vụ không thiết yếu phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19: nhà hàng, cơ sở dịch vụ ăn, uống tại chỗ (chỉ cho phép bán hàng mang về), các cửa hàng cắt tóc, gội đầu.

Được biết, công điện của Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh ban hành đầu chiều 12/7 yêu cầu từ 0h ngày 13/7: Dừng tất cả hoạt động kinh doanh dịch vụ không thiết yếu phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19: nhà hàng, cơ sở dịch vụ ăn, uống tại chỗ (chỉ cho phép bán hàng mang về), các cửa hàng cắt tóc, gội đầu.

Thực hiện dừng triệt để hoạt động vui chơi, tập thể dục, tụ tập đông người tại công viên, vườn hoa và các địa điểm công cộng.

Thực hiện dừng triệt để hoạt động vui chơi, tập thể dục, tụ tập đông người tại công viên, vườn hoa và các địa điểm công cộng.

Các nhân viên cắt tóc, gội đầu được một ngày bận rộn, nhưng từ ngày mai, nhiều người lại phải nghỉ việc.

Các nhân viên cắt tóc, gội đầu được một ngày bận rộn, nhưng từ ngày mai, nhiều người lại phải nghỉ việc.

Ai cũng tranh thủ đi cắt tóc, gội đầu.

Ai cũng tranh thủ đi cắt tóc, gội đầu.

Trước đó, ngày 24/5, UBND TP Hà Nội đã quyết định đóng tất cả các cửa hàng ăn uống, quán cà phê (chỉ được bán mang về), cửa hàng cắt tóc, gội đầu trên địa bàn TP từ 12h trưa ngày 25/5 khi dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. Lệnh trên vừa được gỡ bỏ 2 tuần thì đến nay, lại đóng lại.

Trước đó, ngày 24/5, UBND TP Hà Nội đã quyết định đóng tất cả các cửa hàng ăn uống, quán cà phê (chỉ được bán mang về), cửa hàng cắt tóc, gội đầu trên địa bàn TP từ 12h trưa ngày 25/5 khi dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. Lệnh trên vừa được gỡ bỏ 2 tuần thì đến nay, lại đóng lại.

Các quán cắt tóc vỉa hè chiều nay cũng đông khách.

Các quán cắt tóc vỉa hè chiều nay cũng đông khách.

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: