Đây là lần đầu tiên sau nhiều thập kỷ, quốc gia này đón năm mới khi đang trong tình trạng chiến tranh toàn diện, đối mặt với các cuộc không kích dồn dập từ Mỹ và Israel.
Bất chấp tiếng gầm rú của máy bay chiến đấu và những đợt oanh tạc xuyên đêm, dòng người vẫn kiên nhẫn xếp hàng tại các chợ hoa và cửa hàng ở Tehran để trao nhau những lời chúc tụng, cố gắng níu giữ truyền thống ngàn đời giữa làn đạn.
Thời điểm xuân phân, đánh dấu sự bắt đầu của năm mới và biểu tượng cho những khởi đầu mới, diễn ra vào lúc 18 giờ 15 phút 59 giây ngày 20/3 theo giờ địa phương. Tại thủ đô Tehran, một số trận địa phòng không đã bắn những loạt đạn rời rạc lên bầu trời ngay sau khoảnh khắc giao thừa, dường như là một hành động ăn mừng thay cho pháo hoa.
Trong khi một số người reo hò từ cửa sổ và mái nhà, những người khác lại hô vang các khẩu hiệu phản đối chiến tranh. Ghazal, một cư dân Tehran đang sống cùng chồng và hai con nhỏ, chia sẻ: "Chúng tôi chủ yếu phải trú ẩn tại nhà, nhưng bất kể bom đạn và tên lửa, Nowruz vẫn luôn là khoảng thời gian linh thiêng, và chúng tôi sẽ tôn vinh nó như cách mọi người đã làm trong suốt hàng thiên niên kỷ".
Tuy nhiên, chị cũng không giấu nổi sự lo âu khi nói thêm: "Vẫn còn nhiều điều để hy vọng trong năm nay, mặc dù chiến tranh cũng khiến bạn lo lắng về tương lai của con cái và đất nước".
Dù nhịp sống có phần đông đúc hơn so với những ngày đầu cuộc chiến bắt đầu từ 28/2, thành phố hơn 10 triệu dân này vẫn mang một vẻ ngoài khác lạ khi máy bay không người lái và tiêm kích Iran định kỳ xuyên thủng bầu trời để thực hiện các đợt ném bom.
Ngay trước thềm năm mới, chính quyền Iran cũng đã thực hiện các án tử hình đối với những người bị cáo buộc làm gián điệp cho Israel, bất chấp những cáo buộc về việc thiếu công bằng trong xét xử.
Giữa lúc Mỹ và Israel bày tỏ ý định lật đổ chính quyền hiện tại thông qua các đợt không kích hỗ trợ nổi dậy, chính quyền Tehran vẫn nỗ lực kêu gọi những người ủng hộ xuống đường và tập trung tại các nhà thờ để duy trì sự đoàn kết.