Người đàn ông bị đánh đập dã man trên Quốc lộ 1A

(CLO) Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền một đoạn clip khoảng 2 phút có nội dung ghi lại cảnh một người đàn mặc áo xanh nhạt và một người mặc áo trắng có hành vi đá, đạp vào đầu một người đang nằm dưới đường.

Theo đó, tại thời điểm xảy ra vụ việc cho thấy, người đàn ông bị đánh đã bất tỉnh nhưng hai người đàn ông khác liên tục đánh đập dã man. Đỉnh điểm là người áo trắng liên tục dùng chân đạp vào người, tiếp tục đá vào đầu rồi cầm mũ bảo hiểm đập đánh.

nguoi dan ong bi danh dap da man tren quoc lo 1a hinh 1

Nạn nhân bị đạp liên tục vào vùng đầu và tay. Ảnh cắt từ clip

Lúc này, nhiều người qua đường đã hô hoán, phẫn nộ trước việc hành hung dã man thì nhóm người này lên ô tô rời đi, bỏ mặc người đàn ông nằm bất động dưới quốc lộ 1A. Clip đăng tải trên mạng xã hội khiến dư luận phẫn nộ, bức xúc và đề nghị công an vào cuộc điều tra.

Bước đầu xác định, sự việc xảy ra vào khoảng 15 giờ chiều 21/8, trên tuyến quốc lộ 1A đoạn qua xã Hoằng Quỳ, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Nạn nhân sau đó được xác định là anh N.D.S., 31 tuổi, ở Thanh Hóa. 

Sáng 23/8, trao đổi với phóng viên Báo Nhà báo & Công luận, bà Lê Thị Thắng (mẹ của nạn nhân) bức xúc cho hay: "Con tôi bị đánh là lúc đang đi xe máy từ Hà Nội về nhà thăm bố ốm. Chúng đánh vào đầu, lấy mũ bảo hiểm đập vào mắt, lấy gót giày nhí vào người con tôi. Chỉ mong cơ quan pháp luật vào cuộc để đòi lại công bằng cho con tôi. Nó còn chưa lập gia đình, đi nước ngoài 8 năm nay mới về". 

Bà Thắng cũng cho biết thêm, sáng nay (23/8), gia đình những người đánh con bà đã đến thăm, xin lỗi và đề nghị không viết đơn kiện. Nhưng gia đình bà hiện không đồng ý do con bà vẫn đang nằm li bì, không ăn uống chỉ uống được sữa. 

Vụ việc đang được cơ quan chức năng xác minh, làm rõ.

Hà Anh

Xem thêm

Cỡ chữ bài viết: