Đến nay, anh đã cùng cộng sự xây dựng được hơn 34 “Không gian đọc Hy Vọng” trên nhiều địa phương, trong đó có nhiều điểm đọc do chính người khuyết tật quản lý.
Đỗ Hà Cừ là nạn nhân chất độc da cam do ảnh hưởng từ người bố từng chiến đấu tại chiến trường Quảng Trị. Không thể tự sinh hoạt, lại gặp khó khăn trong giao tiếp, nhưng anh chưa bao giờ từ bỏ khát vọng học tập. Không thể cầm bút, Cừ học chữ bằng cách ghi nhớ, ghép vần trong đầu. Mất nhiều năm, anh mới có thể đọc thông viết thạo, rồi tự mình tìm sách để mở rộng hiểu biết.
Việc học vi tính với anh còn gian nan hơn. Do chỉ có thể nằm một chỗ, anh phải sử dụng chuột bay và bàn phím ảo để thao tác. Dù rất chậm, nhưng đến nay, anh đã có thể làm thơ, viết văn và giao tiếp với mọi người qua mạng. “Sách đã thay đổi cuộc đời tôi”, Cừ chia sẻ.
Nhờ sách, từ một người từng cảm thấy bế tắc, anh dần tìm thấy niềm tin và động lực sống. Nghĩ đến hàng triệu người khuyết tật khác cũng khao khát được tiếp cận tri thức, năm 2018, anh thành lập Câu lạc bộ "Không gian đọc Hy Vọng" với mục tiêu xây dựng các điểm đọc sách miễn phí cho cộng đồng. Điểm đặc biệt là các “thủ thư” tại đây phần lớn là người khuyết tật.
Những ngày đầu, mô hình gặp không ít hoài nghi và khó khăn, ngay cả từ người thân và hàng xóm. Tuy nhiên, bằng sự kiên trì, cùng sự chung tay của tình nguyện viên, các không gian đọc dần đi vào nền nếp, hoạt động hiệu quả theo mô hình tự giác, tự quản.
Từ một người chỉ có thể nằm một chỗ, Đỗ Hà Cừ đã và đang góp phần mở ra những cánh cửa tri thức cho cộng đồng - một hành trình thầm lặng nhưng đầy cảm hứng.