Người khuyết tật chật vật sau dịch Covid-19

(CLO) Hiện nay, hàng nghìn người khuyết tật đang sống ở khu vực thành thị và nông thôn sẽ phải đối mặt với những khó khăn, thách thức lớn sau dịch Covid-19.

Cho tới nay ảnh hưởng từ đại dịch Covid-19 là cực kỳ lớn, nó là nguyên nhân tác động mạnh đến từng nhóm đối tượng của tất cả các thành phần kinh tế khác nhau, nhiều người đã mất việc phải ở nhà. Trong đó, những người khuyết tật sẽ là những người bị tổn thương nhiều nhất trong xã hội. Sự chung tay giúp đỡ của toàn xã hội trong lúc này là điều vô cùng cần thiết đối với họ.

Chị Trần Thị Thanh Tú- chủ tịch hội người khuyết tật quận Hai Bà Trưng- Hà Nội. Ảnh: Bảo Ngân

Chị Trần Thị Thanh Tú- chủ tịch hội người khuyết tật quận Hai Bà Trưng- Hà Nội. Ảnh: Bảo Ngân

Khi "cơn bão” Covid-19 ập đến, Hà Nội phát hiện ca dương tính đầu tiên vào đầu tháng 3 thì cũng là lúc gia đình chị Trần Thị Thanh Tú phải đóng cửa cơ sở tẩm quất, mát xa, trong con ngõ nhỏ trên phố Triệu Việt Vương vì không có khách hàng. 

Trong căn nhà chỉ vẹn hơn 15m2 chị Tú tâm sự: “Mình là học sinh trường Nguyễn Đình Chiểu - Hà Nội, ngoài việc học phổ thông mình được học nghề xoa bóp bấm huyệt trong trường. Từ đó, mình đã ý thức về công việc của mình làm sau khi tốt nghiệp. Sau một khoảng thời gian dài làm việc xoa bóp cho các cô chú trong xóm, năm 2017 mình đã mở được một phòng tầm quất, mát xa người mù bằng sự giúp đỡ của người thân”.

Khi dịch bệnh bùng phát, cơ sở dừng hoạt động dẫn đến không có thu nhập, chị Tú chỉ biết dựa vào sự hỗ trợ từ nhà nước với số tiền là 500 nghìn đồng/ tháng. Chị  Tú tham gia vào đóng những gói tăm và bện chổi chít tại hội người mù quận Hai Bà Trưng để kiếm thêm thu nhập, nhưng công việc không đều đặn khiến chị không có thu nhập để tự nuôi sống bản thân.

Anh Phạm Công Định một người khiếm thị chia sẻ: "Mình từ một người bình thường, không may sau lần tai nạn khiến mình trở thành người khuyết tật. Dù đã đi xin việc làm ở rất nhiều nơi, nhưng mình thấy rằng một số nhà tuyển dụng đều so sánh mức độ nhanh nhẹn của người khuyết tật với người bình thường, đó là lý do mình đã chọn công việc hiện tại là làm tẩm quất, mát xa người mù. Công việc này giúp mình có thể tự nuôi dưỡng bản thân”.

Thực tế cho thấy những gia đình có người khuyết tật sẽ có nguy cơ nghèo cao hơn những gia đình không có người khuyết tật. Nhiều người khuyết tật sống trong cảnh nghèo, cận nghèo, sức khỏe hạn chế, thiếu việc làm và sống phụ thuộc vào trợ giúp của gia đình và xã hội”.

Đào tạo nghề luôn là khâu quan trọng giúp người khuyết tật có cơ hội việc làm mang lại thu nhập ổn định, đồng thời khẳng định giá trị của bản thân. Tuy nhiên, hiện nay công tác đào tạo, dạy nghề cho người khuyết tật sau dịch Covid-19 còn chưa được nhắc đến.

Có thể nói, khó khăn lớn nhất của người khuyết tật khi tiếp cận với việc làm tại các công ty, xí nghiệp là tâm lý mặc cảm, tự đánh giá thấp bản thân mình so với những người bình thường khác. Nhiều người khuyết tật luôn mặc cảm về ngoại hình của bản thân. Điều đó, đã làm cho người khuyết tật khó khăn hơn trong việc hòa nhập với cộng đồng. 

Bà Nguyễn Thị Quỳnh Hoa- Giám đốc trung tâm dạy nghề từ thiện Quỳnh Hoa xã Hữu Hòa (Thanh Trì, Hà Nội) chia sẻ, “Trung tâm khuyết tật Quỳnh Hoa dạy và làm các sản phẩm như tranh giấy, hộp giấy, lọ hoa giấy bán cho các công ty du lịch. Hiện tại do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên những sản phẩm các cháu làm ra đang để đầy trong tủ. Dẫu vậy, điều đáng tự hào là các thành viên ở đây đã tự nuôi được bản thân, giảm bớt gánh nặng cho xã hội”.

Tuy nhiên điều này không phải là đúng hoàn toàn, thực tế cũng có nhiều người khuyết tật nỗ lực tồn tại, vượt qua tâm lý mặc cảm của bản thân hòa nhập, giao lưu tạo lập nhiều mối quan hệ như những người lành lặn. Họ coi khuyết tật như một “tai nạn” để rồi vượt lên chính mình.

Người khuyết tật có thể tự tay tạo ra những sản phẩm mang giá trị thẩm mỹ cao. Do đó, quan tâm đến việc đào tạo, tạo ra việc làm cho người khuyết tật sau dịch Covid-19, là điều vô cùng cần thiết giúp họ có thê tự nuôi sống bản thân.

Dưới đây là hình ảnh những sản phẩm mà người khuyết tật tự tay làm ra tại trung tâm dạy nghề từ thiện Quỳnh Hoa (Thanh Trì, Hà Nội).ững

Những sản phẩm làm bằng giấy được người khuyết tật tỉ mỉ tạo ra. Ảnh: Bảo Ngân

Những sản phẩm làm bằng giấy được người khuyết tật tỉ mỉ tạo ra. Ảnh: Bảo Ngân

Lượng công viêc của người khuyết tật tại trung tâm từ thiện Quỳnh Hoa giảm đi đáng kể. Ảnh: Bảo Ngân

Lượng công viêc của người khuyết tật tại trung tâm từ thiện Quỳnh Hoa giảm đi đáng kể. Ảnh: Bảo Ngân

Người khuyết tật có thể tạo ra những sản phẩm làm từ giấy thân thiện với môi trường. Ảnh: Bảo Ngân

Người khuyết tật có thể tạo ra những sản phẩm làm từ giấy thân thiện với môi trường. Ảnh: Bảo Ngân

Sản phẩm thiệp giấy tự tay người khuyết tật làm ra. Ảnh: Bảo Ngân

Sản phẩm thiệp giấy tự tay người khuyết tật làm ra. Ảnh: Bảo Ngân

Phải mất một năm ngày một người khuyết tật mới có thể làm ra một chiếc giỏ. Ảnh: Bảo Ngân

Phải mất một năm ngày một người khuyết tật mới có thể làm ra một chiếc giỏ. Ảnh: Bảo Ngân

Những chiếc giỏ đựng được tạo ra bằng giấy vô cùng độc đáo. Ảnh: Bảo Ngân

Những chiếc giỏ đựng được tạo ra bằng giấy vô cùng độc đáo. Ảnh: Bảo Ngân

ưn

Những con vật được tạo nên bởi bàn tay người khuyết tật. Ảnh: Bảo Ngân

Những con vật được tạo nên bởi bàn tay người khuyết tật. Ảnh: Bảo Ngân

Bảo Ngân

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: