Sự xuất hiện của bộ 3 tác phẩm được xem là tín hiệu tích cực, góp phần làm phong phú diện mạo văn học thiếu nhi, đồng thời đánh dấu những chuyển động đáng chú ý của thơ thiếu nhi Việt Nam trong bối cảnh mới.
Những năm gần đây, thị trường sách thiếu nhi chứng kiến sự lên ngôi của truyện tranh, sách tương tác và các ấn phẩm khoa học khám phá. Điều này khiến thơ - vốn là thể loại giàu tính tinh tế và chiều sâu cảm xúc trở nên ít được chú ý hơn. Tuy vậy, theo các chuyên gia, thơ vẫn giữ vai trò nền tảng trong việc nuôi dưỡng trí tưởng tượng, cảm xúc và năng lực ngôn ngữ của trẻ nhỏ.
Chính vì thế, việc NXB Kim Đồng ra mắt đồng thời ba tập thơ với những cách tiếp cận khác nhau cho thấy nỗ lực đưa thi ca trở lại gần hơn với đời sống đọc của thiếu nhi. Không đi theo lối mòn giáo huấn quen thuộc, các tác phẩm lần này chủ động tìm kiếm một ngôn ngữ mới, đồng thời kết hợp chặt chẽ với mỹ thuật minh họa để mở rộng trải nghiệm đọc.
Trong đó, “Có một Trái Đất phẳng trong mắt em” của tác giả trẻ Lý Thăng Long mang đến một hướng tiếp cận hiện đại khi đưa những vấn đề của thế giới đương đại vào thơ thiếu nhi. Hình ảnh “Trái Đất phẳng” được sử dụng như một ẩn dụ, gợi mở về một thế giới ngày càng thu hẹp nhờ công nghệ, nhưng cũng đặt ra những câu hỏi về môi trường, kết nối con người và ý nghĩa sống. Phần minh họa tối giản, giàu tính biểu tượng góp phần tạo nên không gian suy tưởng, khuyến khích trẻ tự khám phá và cảm nhận.
Trong khi đó, “Bầy tôm nhỏ leo cây” của tác giả Song Phạm lại dẫn dắt người đọc trở về thế giới tưởng tượng thuần khiết của tuổi thơ. Những hình ảnh “phi lý” như tôm leo cây, mèo nói tiếng người hay bà ngoại mang tất bằng tổ chim không nhằm gây bất ngờ, mà phản ánh cách trẻ em nhìn nhận và tái tạo thế giới bằng trí tưởng tượng. Thể thơ tự do cùng phong cách minh họa tươi sáng, giàu chuyển động giúp cuốn sách trở thành một “trò chơi thị giác” hấp dẫn.
Ở một sắc thái khác, “Chuyện Mây nhỏ đi tìm Bài Thơ” của tác giả Hoa Cúc lại mang màu sắc nhẹ nhàng, giàu tính chiêm nghiệm. Hành trình của “Mây nhỏ” đi tìm bài thơ mở ra câu hỏi giản dị nhưng sâu sắc: thơ tồn tại ở đâu? Tác phẩm gợi ý rằng thơ không chỉ nằm trong trang sách, mà hiện diện trong những điều bình dị của đời sống như chiếc răng sún, ổ bánh mì hay giọt sương. Minh họa mềm mại, bay bổng đóng vai trò như một không gian cảm xúc, nâng đỡ trải nghiệm đọc.
Ba tập thơ vừa ra mắt với 3 phong cách khác nhau, đã tạo nên một cấu trúc bổ trợ: một cuốn mở rộng nhận thức về thế giới, một cuốn nuôi dưỡng trí tưởng tượng và một cuốn khơi dậy khả năng cảm nhận thi ca. Không chỉ dừng ở việc “đọc”, các tác phẩm còn góp phần định hình cách trẻ em nhìn, nghĩ và cảm nhận thế giới xung quanh.
Đáng chú ý, bộ ba này cho thấy thơ thiếu nhi Việt Nam đang dần rời khỏi lối viết mang tính áp đặt, chuyển sang tôn trọng cảm xúc và tư duy riêng của trẻ. Các tác giả trẻ mang đến những góc nhìn gần gũi với đời sống hiện đại, trong khi minh họa không còn là phần phụ trợ mà trở thành yếu tố quan trọng của trải nghiệm thẩm mỹ.
Sự trở lại của thơ thiếu nhi, với những thử nghiệm mới mẻ cả về nội dung lẫn hình thức, không chỉ làm phong phú thêm thị trường sách mà còn khẳng định một điều: trẻ em cần những tác phẩm tinh tế, giàu cảm xúc và được sáng tạo một cách nghiêm túc, thay vì những sản phẩm đơn giản hóa.