Nhiều cạm bẫy khi vượt biên sang Campuchia làm việc

(CLO) Hiện nay, các tổ chức, người môi giới xuất hiện rất nhiều để đưa người Việt Nam vượt biên trái phép sang Campuchia. Nhiều người sau khi sang tới nước bạn mới vỡ mộng về những lời hứa hẹn lương cao, việc làm nhẹ nhàng…

Các tổ chức, người môi giới móc nối cho người lao động dưới hình thức đi xuất khẩu để lừa các nạn nhân vào làm tại các tổ chức chuyên phục vụ cho các sòng bạc, hoặc lôi kéo khách hàng tham gia các trò chơi đánh bạc, tài xỉu, các sàn chứng khoán ảo… với mục đích lừa đảo.

Nếu người lao động làm được việc sẽ được trả lương, còn nếu không làm được các đối tượng sẽ đòi tiền chuộc từ gia đình, người thân, nếu không nhận được tiền chuộc sẽ bán nạn nhân qua nhiều nơi khác nhau. Đáng chú ý, hiện nay các tổ chức này thường xuyên đưa người vượt biên trái phép sang Campuchia bằng đường tiểu ngạch.

Người Việt lừa người Việt…

Anh Bình An (Quảng Ninh) vẫn chưa hết ám ảnh khi đã về quê nhà sau một thời gian đi lao động theo những người môi giới đưa sang nước bạn Campuchia.

Anh An chia sẻ: “Tôi làm bên Kimsa ngay gần cửa khẩu, về đến nhà rồi tôi mới dám đăng và chia sẻ những gì mình đã trải qua bên đó, toàn người Việt đi lừa người Việt…”.

Để chuẩn bị cho anh An và những người sang Campuchia, người môi giới tại Việt Nam đã chủ động lo tiền xe, tiền vé máy bay cho các lao động. Thế nhưng thực chất tiền vé những người môi giới mua để người lao động qua Campuchia là tiền “bán” lao động cho những người nước ngoài khác tại đây.

nhieu cam bay khi vuot bien sang campuchia lam viec hinh 1

Những nơi làm việc sẽ có người canh gác 24/24, vì thế việc trốn thoát gần như là không thể (Ảnh do nạn nhân cung cấp).

“Bọn nó bảo bao sang rồi làm visa 6 tháng cho, thế nhưng bọn nó chỉ đóng cho có 1 tháng và không gia hạn thêm visa cho mình. Coi như là một đi không trở về luôn, mà xác định vào khu bọn nó rồi muốn ra được cũng mất tiền đền gần 3000 đô (100 triệu) mới ra được. Tiền này là tiền bọn họ mua mình qua tay bọn môi giới rồi nó lại gấp đôi lên”, anh An kể lại.

Những người môi giới này bảo vào làm hết 6 tháng hợp đồng sẽ cho người lao động về. Thế nhưng khi người lao động làm được vài tháng, những người ở trong công ty đã “bán người” sang công ty khác để kiếm lời. Tới lúc này, nếu như người lao động muốn bỏ cuộc thì lại gấp đôi tiền đền lên.

Nếu người lao động muốn trở về, một là sẽ phải gọi cho người nhà gửi tiền chuộc, hai là sẽ bị bán sang công ty khác. Tại công ty này, anh An mô tả công việc là “toàn lừa khách shopee với Tiktok chơi xổ số, tài xỉu… Làm một ngày không có chỉ tiêu lừa khách nạp tiền vào thì bị phạt mấy ngày lương”.

Anh An còn cho biết thêm: “Có những công ty ma nó chỉ gắn mác làm game, nhưng thực chất bọn nó toàn buôn người như buôn mớ rau mớ thịt ngoài chợ ấy. Nhà ăn mà đợt trước mình còn làm ở đấy thì nấu ăn kiểu gì ngộ độc mấy trăm người. Nói về câu chuyện sang Campuchia làm này còn dài lắm, mong rằng mọi người biết đường mà tránh, đừng để bị bọn nó lừa sang mất tiền oan…”.

Vỡ mộng làm giàu tại đất người

Anh Tú (Khánh Hòa) đã chia sẻ về những “ác mộng” gặp phải khi sang Campuchia làm việc trong nhóm “Hội người Việt tại Campuchia”. Qua đó, anh Tú lên tiếng cảnh báo tới những người muốn nuôi hi vọng và có ý định làm giàu tại Campuchia thông qua hướng dẫn của những người môi giới.

“Mình năm nay 25 tuổi, nuôi hi vọng làm giàu khi lên mạng thấy các trang đăng tuyển qua bên Campuchia làm bài online tháng kiếm 700$-900$ , nếu như đạt KPI và thưởng hoa hồng trên 1000$ thì đã mộng tưởng và dính bẫy”, anh Tú kể lại.

Khi anh Tú liên lạc được với một nhóm người môi giới, họ đã khẳng định chỉ cần anh vào Sài Gòn từ quận 1-12, ở đâu cũng đều có người đưa đón anh vượt biên sang Campuchia cả. Những người này đưa anh Tú tới khách sạn của họ thuê để anh nghỉ ngơi, ăn uống.

nhieu cam bay khi vuot bien sang campuchia lam viec hinh 2

Nhiều lời mời gọi sang Campuchia với việc nhẹ, lương cao đã khiến rất nhiều người Việt mắc bẫy môi giới.

Khi đủ 10 người sẽ có xe 7 chỗ tới chở tận nơi, những người này yêu cầu anh Tú và những người khác để vali, đồ đạc ở lại khách sạn hết, chỉ đưa mỗi người không qua Campuchia. Lên xe của nhóm người này thì họ chở người xuống Long An để có thể đi chui. Trên xe, những người môi giới này cho nghỉ chỗ nào thì những người lao động nghỉ chỗ đó không được tự ý xuống xe.

Khi qua tới biên giới Campuchia, người môi giới cho anh Tú và những người lao động đi cùng nghỉ ngơi tại nhà họ, rồi sáng sớm 7h xuất phát tới Sihanoukville để “bán” những lao động cho người Trung Quốc đã mua đất và làm ăn ở đó.

“Nơi này theo như mình cảm nhận thì như cánh cửa của địa ngục, khi bước vào rồi thì chỉ có nước người nhà qua chuộc về. Còn tiền chuộc thì tuỳ vào công ty, nhưng trước khi muốn nói và xin để người nhà chuộc người về thì phải kêu người nhà chuẩn bị trước 3500$. Bởi khi đàm phán mà không có tiền thì có thể chúng sẽ bán người đi công ty khác”, anh Tú nói.

Anh Tú cho biết thêm: “Ở nơi đấy, nếu ai có ý định bỏ trốn thì đừng bao giờ. Sẽ không trốn thoát được bởi bị quản lý 24/24, và khi trốn đi người ta sẽ bắt về và đánh đập, chích điện…, có khi nặng hơn cũng có”.

Để tránh tình trạng “tiền mất tật mang”, những người dân khi có nhu cầu tìm việc làm cần cảnh giác, tìm hiểu kỹ các thông tin về nơi thuê lao động, liên hệ các đơn vị có chức năng tư vấn, môi giới xuất khẩu lao động đã được nhà nước cấp phép để được hướng dẫn cụ thể.

Bài và ảnh: Lê Trang

Xem thêm

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

(CLO) Chăm chồng tại bệnh viện, người phụ nữ xúc động khi được nhận suất cơm mà các nữ Công an Nghệ An trao tặng. Với chị, đó không chỉ là suất cơm mà còn là sự động viên, hỏi thăm của những người xa lạ lúc gia đình gặp biến cố.

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: