Thủ đoạn lừa đảo thông qua các bưu phẩm: Cạm bẫy tinh vi

(CLO) Thời gian gần đây xuất hiện tình trạng một số đối tượng lừa đảo, tội phạm công nghệ cao thực hiện thủ đoạn giả danh nhân viên giao hàng của bưu điện để lừa đảo bằng nhiều thủ đoạn tinh vi.

Nhiều cuộc gọi chuyển tiếp để đánh lừa

Chị Khánh Hà (Vĩnh Phúc) không khỏi ngỡ ngàng khi bị các thủ đoạn tinh vi của các tội phạm công nghệ cao qua mặt một cách dễ dàng khiến chị không hề nghi ngờ.

Chị Hà chia sẻ: “Trước giờ mình xem trên mạng chỉ gọi là xem cho biết thôi chứ chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày mình thành nạn nhân của bọn nó. Trưa nay mình có nhận được một cuộc gọi từ số máy lạ. Khi nghe máy thì có tiếng trả lời tự động rằng: Bạn đang gọi đến hệ thống bưu điện và bạn có một bưu phẩm, để biết chi tiết hãy bấm phím số…”.

thu doan lua dao thong qua cac buu pham cam bay tinh vi hinh 1

Số điện thoại lạ thực hiện cuộc gọi lừa đảo với chị Khánh Hà.

Vì bản thân hay mua sắm online nên chị Hà làm theo để kiểm tra xem đó là bưu phẩm gì, bấm xong thì có một người nhấc máy tự xưng là nhân viên bưu điện.

Khi chị Hà hỏi có bưu phẩm gì thì đầu dây bên kia nói chị có một lá thư của một ngân hàng chi nhánh tại thành phố Đà Nẵng, người này đọc luôn cho chị Hà nghe nội dung bức thư đó.

“Nó đọc cho mình nội dung lá thư rằng ngày 6/1/2022 mình có mở thẻ ngân hàng trên, số thẻ gồm 16 số (nó có đọc 16 số đó cho mình nghe), chi nhánh Đà Nẵng, và nợ ngân hàng đó 38.960.000 đồng, đến hôm nay là hạn cuối, nếu không trả sẽ gặp hậu quả rất nghiêm trọng”, chị Hà kể lại.

Tuy nhiên, lúc ấy chị Hà cho biết rằng chị này không sử dụng dịch vụ của ngân hàng trên cũng như chưa từng đến Đà Nẵng. Lúc này đối tượng lừa đảo lại lái chị Hà sang một hướng khác, người này nói rằng có thể thông tin của chị đã bị lộ và bị kẻ xấu lợi dụng, người này hỗ trợ chị Hà nối máy đến công an thành phố Đà Nẵng để làm việc.

Tới lúc này chị Hà có phần nghi ngờ nên bảo đối tượng lừa đảo có thể gửi lại tất cả nội dung hình ảnh lá thư đó qua email cho chị kiểm tra, đối tượng lừa đảo lấy lí do đang trong giờ làm việc nên không hỗ trợ được.

Chị Hà kể: “Sau đó nó nói rằng mình cần chuẩn bị giấy bút để ghi lại họ tên, số thẻ và số tiền nợ trong lá thư đó. Sau khi mình ghi theo lời nó đọc thì nó bảo mình rằng khi nó nối máy đến công an thành phố Đà Nẵng thì mình phải nói họ tên rồi trình báo như nó căn dặn”.

“Mình nói với nó rằng: “Thôi để em tự liên hệ với bên công an ạ, không cần anh nối máy đâu” thì nó lòi đuôi ra, hỏi mình rất nhanh là “chị liên hệ với công an Đà Nẵng bằng cách nào?. Mình trả lời là em có người quen hỗ trợ thì nó nói “Vậy em chào chị” rồi biến mất.”, chị Hà đến lúc này mới vỡ lẽ đây là một cái bẫy.

Rất may rằng chị Khánh Hà đủ tỉnh táo để không bị rơi vào bẫy thủ đoạn lừa đảo tinh vi. Chị Hà cũng mong rằng tất cả mọi người đều phải đề phòng và cảnh giác trước các thông tin đến từ các số điện thoại lạ.

Giả danh công an để lừa đảo

Chị Lê Thị Lan Hương (Thanh Hóa) cũng gặp phải thủ đoạn lừa đảo tương tự như chị Hà, thế nhưng trường hợp của chị Hương còn có thêm một người công an giả danh dọa dẫm.

Chị Hương chia sẻ: “Có một nhân viên tự xưng gọi điện từ công ty EMS Chuyển phát nhanh quốc tế và gọi từ số cố định, người này thông báo “có bưu phẩm mang thông tin người gửi là mình; bưu phẩm này đang bị hải quan giữ lại và điều tra”.

Người này tiết lộ bưu phẩm bao gồm thẻ ATM, hộ chiếu… Nhân viên này cung cấp đầy đủ thông tin đơn hàng khi chị Hương hỏi về bưu kiện này. Khi chị Hương xác nhận mình không gửi đơn hàng này thì đối tượng lừa đảo nói rằng: “Có người mạo danh chị gửi” và họ nối máy của chị Hương cho cơ quan công an, đến lúc này chị Hương vẫn không mảy may nghi ngờ.

Khi điện thoại của chị Hương được nối máy tới một số điện thoại khác, người này đứng ra giới thiệu mình tên Lê Bắc Sơn, gọi từ phòng cảnh sát phòng chống tội phạm PC03, TP. Hồ Chí Minh. Và theo như hướng dẫn của nhân viên bưu điện kia, chị Hương trình báo sự việc như trên.

thu doan lua dao thong qua cac buu pham cam bay tinh vi hinh 2

Tài khoản zalo của người tự nhận là cảnh sát phòng chống tội phạm PC03, TP. Hồ Chí Minh.

“Ở cuộc gọi thứ hai này, người mạo danh công an cung cấp thông tin là mình có liên quan đến vụ rửa tiền quốc tế; gửi mình hình ảnh của một tên trùm bị hai công an bắt và tên trùm này khai có tên mình trong đường dây liên quan. Ngoài ra có một thẻ ngân hàng BIDV đứng tên và số CMT của mình được mở tại Vũng Tàu. Tài khoản đó đã nhận số tiền tới hơn 6 tỷ”, chị Hương kể lại nội dung cuộc gọi.

Cuộc gọi tiếp tục được chuyển tới cho một người tự nhận là Sếp của phòng PC03. .Người này yêu cầu chị Hương chuyển tiền ngay trong ngày hôm nay, nếu không sẽ bắt tạm giam 3 tháng.

Rất may, chị Hương đã kịp thời gọi cho gia đình và không dính phải bẫy lừa đảo tinh vi này.

Theo các chuyên gia, chừng nào vẫn còn tình trạng sim rác thì những cuộc gọi rác, tin nhắn rác vẫn hoành hành và chúng ta khó lòng phát hiện, xử lý các hành vi lừa đảo, quấy rối, hù dọa qua điện thoại như hiện nay.

Để không bị mắc bẫy trước các thủ đoạn tỉnh táo này, mọi người đều phải hết sức cảnh giác trước những cuộc gọi, thông báo đến từ các đường dây lạ. Tuyệt đối không hoảng loạn chuyển khoản cho các tài khoản lạ nếu như được yêu cầu, đặc biệt phải cẩn trọng trước những thủ đoạn ngày càng mới như giao nhận bưu phẩm, xử lý đơn hàng…

Bài và ảnh: Lê Trang

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: