Công trình giao thông kiên cố này không chỉ chấm dứt những chuỗi ngày cô lập của hàng nghìn người dân nơi đây sau mỗi mùa mưa bão, mà còn là minh chứng sống động cho hành trình sẻ chia, lan tỏa tình yêu thương đầy nhân văn của doanh nghiệp đối với cộng đồng.
Gian nan lối cũ và ước mơ bao đời của người dân vùng cao
Xã Kim Bình, tỉnh Tuyên Quang vốn là mảnh đất giàu truyền thống nhưng đời sống của bà con các dân tộc Kinh, Tày, Dao nơi đây vẫn còn gặp muôn vàn khó khăn do địa hình chia cắt. Mọi hoạt động giao thương, lao động sản xuất và con đường đến trường của hơn 921 hộ dân với khoảng 3.215 nhân khẩu thuộc 7 thôn trong xã đều phải phụ thuộc hoàn toàn vào việc vượt qua dòng suối Cổ Linh. Cứ mỗi mùa lũ về, dòng suối bỗng chốc trở thành dòng nước dữ, chảy xiết với lòng sông đầy đá tảng, cô lập hoàn toàn cuộc sống của người dân.
Nhìn lại lịch sử, khát vọng về một cây cầu kiên cố chưa bao giờ nguôi ngoai trong lòng bà con. Năm 2014, một cây cầu bằng trụ đá, bê tông và khung thép từng được đầu tư xây dựng, nhưng chỉ sau một tháng hoàn thành, một trận lũ lớn đã cuốn trôi toàn bộ nhịp cầu. Kể từ đó, những cây cầu tạm bằng tre, gỗ, rọ đá liên tục được dựng lên để rồi lại bị dòng nước lũ phá hủy. Cho đến năm 2022, một cây cầu bê tông mới được đưa vào sử dụng, mang theo bao kỳ vọng cải thiện đời sống. Nhưng thiên tai tàn khốc từ cơn bão Yagi năm 2024 đã một lần nữa đánh sập niềm vui ấy, làm hư hỏng cây cầu và đẩy người dân vào cảnh giao thông trắc trở.
Thiếu đi một sự kết nối ổn định, cuộc sống mưu sinh dựa vào nông, lâm nghiệp của người dân bị gián đoạn nghiêm trọng, có thời điểm tỷ lệ hộ nghèo vượt quá 51%. Vào mùa mưa, muốn ra được Quốc lộ 2C, người dân phải chấp nhận đi đường vòng xa tới 15km. Xót xa hơn cả là hình ảnh hơn 100 em nhỏ học sinh mỗi ngày phải đi bộ trên 3km vượt qua những cung đường nguy hiểm để tìm kiếm con chữ do khu vực chưa có trường học, chợ hay trạm y tế hoàn chỉnh.
Đồng cảm sâu sắc với những gian truân ấy, ông La Văn Thắng - Ủy viên BTV Đảng ủy, Phó Chủ tịch UBND xã Kim Bình khẳng định: “Đối với địa phương, cây cầu Bình Thể không đơn thuần là một công trình giao thông mà còn mang nhiều ý nghĩa trong cuộc sống của người dân. Trong nhiều năm qua, việc đi lại, học tập, khám chữa bệnh và giao thương của bà con luôn gặp khó khăn bởi mưa lũ và sự nguy hiểm đến từ những chiếc cầu tạm liên tục bị cuốn trôi. Sự đồng hành của Công ty CP Nhựa Thiếu niên Tiền Phong thông qua chương trình Cầu nối yêu thương là sự hỗ trợ quý báu cho xã Kim Bình nói riêng và tỉnh Tuyên Quang nói chung để địa phương phát triển kinh tế – xã hội và nâng cao đời sống người dân”.
Nối liền bờ vui và hành trình ươm mầm tương lai tươi sáng
Thấu hiểu sâu sắc sự mong mỏi của bà con, chương trình “Cầu nối yêu thương” của Nhựa Tiền Phong đã quyết định quay trở lại Kim Bình lần thứ hai để hiện thực hóa ước mơ lớn lao này.
Được khởi công từ ngày 29/10/2025, sau gần 7 tháng thi công khẩn trương và đầy trách nhiệm, cầu tràn Bình Thể chính thức được hoàn thành. Cây cầu mới sở hữu chiều dài 20,52m, rộng 6m với tải trọng thiết kế lên đến 30 tấn, tổng kinh phí đầu tư hơn 3,5 tỷ đồng, trong đó Nhựa Tiền Phong tài trợ 1 tỷ đồng.
Ngày khánh thành công trình, những giọt nước mắt hạnh phúc đã lăn trên má của những người dân vùng cao. Từ nay, hơn 2.010 lượt người qua lại mỗi ngày, trong đó có gần 500 lượt học sinh, sẽ được bước đi trên cây cầu bê tông vững chãi, không còn phải thấp thỏm lo âu mỗi khi mưa lớn đổ về. Niềm vui ấy dường như nhân đôi khi tại buổi lễ khánh thành cây cầu, Nhựa Tiền Phong cùng nhà phân phối tại Hải Phòng là Công ty CP Đầu tư và thương mại An Thắng đã trao tặng tổng cộng 220 suất quà bằng nhu yếu phẩm và tiền mặt cho các em học sinh giỏi, học sinh và hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời Nhựa Tiền Phong gửi tặng 700 mũ bảo hiểm nhằm lan tỏa ý thức an toàn giao thông cho bà con.
Chứng kiến nụ cười rạng rỡ của người dân khi bước đi trên công trình mới, ông Trần Ngọc Bảo - Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Nhựa Thiếu niên Tiền Phong xúc động chia sẻ: “Đối với Nhựa Tiền Phong, sự phát triển của doanh nghiệp chỉ thực sự có ý nghĩa khi đồng hành cùng sự phát triển của cộng đồng. Chương trình Cầu nối yêu thương không chỉ hướng tới việc xây dựng các công trình dân sinh mà còn mong muốn tạo dựng những cơ hội phát triển bền vững cho thế hệ người dân tại các khu vực. Do đó, chúng tôi rất vui mừng khi có cơ hội trở lại Kim Bình để tiếp tục nối dài hành trình yêu thương bằng một cây cầu mới kiên cố và an toàn hơn”.
Đứng trên cây cầu mới rộng rãi, em Lương Ngọc Hải – học sinh lớp 9C, Trường THCS Vinh Quang xúc động bày tỏ: “Trước đây mỗi khi đi học qua khu vực này, đặc biệt vào mùa mưa, chúng em và gia đình đều rất lo lắng vì đường đi khó khăn và không thực sự an toàn. Hôm nay được đi trên cây cầu mới rộng rãi, chắc chắn, em cảm thấy rất vui và yên tâm mỗi khi tới lớp hay từ trường trở về nhà. Cảm giác ấy đã tiếp thêm cho em sự tự tin và động lực để cố gắng học tập, rèn luyện tốt hơn. Không chỉ riêng em mà các bạn trong lớp, trong trường đều rất háo hức và hạnh phúc khi được đến trường qua cây cầu mới này. Với chúng em, đây thực sự là một “cây cầu ước mơ”.
Cùng chung niềm phấn khởi khi vận chuyển những chuyến hàng đầu tiên qua cầu, bà Nông Thị Yêu - người dân thôn Bình Thể chia sẻ: “Đối với bà con chúng tôi, cây cầu là điều mong mỏi suốt mấy chục năm qua. Trước đây, cứ đến mùa mưa là cả thôn lại thấp thỏm lo nước lên, cầu tạm bị cuốn trôi, việc đi lại gần như bị chia cắt hoàn toàn. Bao năm rồi, cuộc sống của bà con luôn gắn liền với cảm giác lo lắng như vậy. Nhưng hôm nay, cây cầu mới được hoàn thành, tôi rất vui, không chỉ vì có con đường đi lại chắc chắn hơn mà còn cảm nhận được sự quan tâm chân thành của địa phương và công ty dành cho người dân chúng tôi”.
Sự xuất hiện của cầu tràn Bình Thể quả thực đã tháo gỡ nút thắt lớn cho nền kinh tế địa phương. Anh Trương Ngọc Độ - Giám đốc Hợp tác xã Hoàng Gia phấn khởi cho biết: “Trước đây thu mua nông sản của bà con rất vất vả, ko được giá vì ở đây chủ yếu trồng dưa leo, ngô, lúa... Nhiều khi mưa lũ không thể vận chuyển kịp vì nước lên khiến nông sản bị hỏng, coi như bà con sẽ bị mất mùa. Nhưng khi có cây cầu, chúng tôi có thể về tận nơi thu mua và chở kịp chợ sớm khiến cuộc sống phát triển hơn, nhiều hộ dân cũng được thoát nghèo”.
Cầu tràn Bình Thể được đưa vào sử dụng không chỉ nối liền những con đường từng bị chia cắt, mà còn gieo vào lòng hàng nghìn người dân xã Kim Bình niềm tin, hy vọng về một tương lai tươi sáng, ấm no và bền vững hơn.
Chương trình “Cầu nối yêu thương” là một trong nhiều hoạt động thiện nguyện vì xã hội cộng đồng được Nhựa Tiền Phong khởi xướng và triển khai từ tháng 10/2017 với mong muốn mang đến những nhịp cầu yêu thương qua những chiếc cầu nối liền đôi bờ, xây dựng con đường giao thông vững chắc cho những khu vực còn nhiều khó khăn, cơ sở hạ tầng còn nhiều hạn chế, góp phần cải thiện cuộc sống người dân cũng như thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương. Đặc biệt là mở ra con đường nâng bước các em nhỏ đến trường an toàn, chắp cánh bao ước mơ bay cao, bay xa.
Sau hơn 9 năm triển khai, gần 120 cây cầu mang màu xanh hy vọng đã hiện diện khắp các tỉnh thành trên cả nước, trải dài từ vùng núi phía Bắc xa xôi đến vùng Tây sông nước, nơi biên giới đại ngàn với tổng chi phí lên đến gần 200 tỷ đồng.