Sự kiện không chỉ mang đến cho khán giả Việt Nam cơ hội tiếp cận những tác phẩm điện ảnh đương đại của Belarus mà còn góp phần tăng cường giao lưu văn hóa, thúc đẩy quan hệ hữu nghị giữa hai quốc gia.
Trong những năm qua, hợp tác văn hóa luôn là một trong những điểm sáng trong quan hệ Việt Nam - Belarus. Thông qua điện ảnh, công chúng hai nước có thêm cơ hội tìm hiểu về lịch sử, con người, bản sắc văn hóa và những giá trị nhân văn được phản ánh qua các tác phẩm nghệ thuật.
Chương trình năm nay giới thiệu 6 bộ phim được sản xuất từ năm 2023 đến nay, phản ánh đa dạng đề tài từ lịch sử, chiến tranh, giáo dục đến thiên nhiên và văn hóa dân tộc. Đây đều là những tác phẩm tiêu biểu của điện ảnh Belarus đương đại, cho thấy những nỗ lực đổi mới trong tư duy sáng tạo và cách tiếp cận các vấn đề xã hội của các nhà làm phim nước bạn.
Lễ khai mạc diễn ra vào 19 giờ ngày 26/6 với bộ phim “Chung một bầu trời” (One for Two) của đạo diễn Ivan Pavlov, sản xuất năm 2026.
Bộ phim được dành tặng cho hai người anh hùng của Belarus là phi công Andrei Nichiporchik và Nikita Kukonenko. Vào ngày 19/5/2021, trong một chuyến bay huấn luyện ở Baranovichi, một chiếc máy bay Yak-130 gặp sự cố kỹ thuật. Các phi công đã điều khiển chiếc máy bay mất kiểm soát tránh xa khu dân cư cho đến những giây phút cuối cùng để cứu người dân, nhưng các anh đã hy sinh khi máy bay rơi xuống khu đất trống.
5 phim còn lại gồm “Khúc ca của Tiên chim Sirin” (The Song of Sirin), của đạo diễn Elena Turova, sản xuất năm 2024; “Khu dự trữ sinh quyển Berezinsky” (Berezinsky Biosphere) của đạo diễn Igor Byshnev, sản xuất năm 2023; “Cô giáo chủ nhiệm” (The Class Teacher) của đạo diễn Kirill Khaletsky, sản xuất năm 2025 và “Bước ngoặt quyết định” (Turning Point) của đạo diễn Dmitry Soroka, sản xuất năm 2025.
Theo ban tổ chức, toàn bộ các buổi chiếu trong khuôn khổ chương trình đều phát vé miễn phí từ 9h ngày 24/6.