Hiện nay, dịch vụ bói toán, xem mệnh, phong thủy trực tuyến đang nở rộ và được quảng cáo, mời chào nhộn nhịp, công khai trên các nền tảng trực tuyến. Nhiều trang, hội nhóm trên mạng xã hội với chủ đề dịch vụ tâm linh đang thu hút tới cả trăm nghìn lượt người theo dõi. Đây cũng là nơi dễ khiến cho nhiều đối tượng lợi dụng để thực hiện các hành vi lừa đảo núp bóng tâm linh.
Nhiều hội nhóm bói toán trực tuyến được đông đảo hàng nghìn người quan tâm.
Lệ thuộc vào bói toán trực tuyến
Rất nhiều người mỗi lần gặp phải khó khăn đều lựa chọn đi xem bói, giải hạn… Với nhiều người không có thời gian, lựa chọn xem bói trực tuyến hiện nay đang thu hút họ tìm tới.
Tại một hội nhóm có tên “Xem bói bài Tarot – Miễn phí” có tới gần 73.000 thành viên tham gia, nhiều người mỗi lần gặp phải khó khăn, vấp váp trong cuộc sống hằng ngày đều vào đây đăng bài tìm kiếm người xem bói.
Tại hội nhóm trên, một tài khoản có tên “Nhật Hạ” đăng tải bài viết: “Em 21 tuổi ở TP. Hồ Chí Minh em muốn xem về tình duyên, tiền bạc. Do em mới chia tay người yêu với bị lừa 32 triệu. Mong được hữu duyên ạ”. Dưới bài đăng này, có tới hơn 100 bình luận nhận hữu duyên, xem bói và đưa ra mức phí cụ thể. Bên cạnh đó, nhiều bình luận còn quảng cáo cho nhiều người khác nhau để người cần tìm kiếm.
Đáng nói, rất nhiều người có mặt tại hội nhóm này đều có những lý do xem bói rất “oái ăm” như: đoán đề thi, xem thi cử, thậm chí là mua bán đất…
Nhiều lý do vô thưởng vô phạt đang khiến cho người xem quá lệ thuộc vào tâm linh, bói toán.
Lừa đảo núp bóng “thầy bói dởm”
Với bẫy núp bóng các “thầy”, dùng tâm linh để thao túng người xem, rất nhiều trường hợp đã bị lừa đảo khi xem bói trên các nền tảng trực tuyến.
Anh Hồ Văn Quang (Đà Lạt) là một thành viên từng bị lừa đảo xem bói tại một hội nhóm với gần 99.000 người tham gia. Với mong muốn xem đường chỉ tay, anh Quang đã kết nối tới một tài khoản có tên “Phương Linh” được rất nhiều thành viên trong nhóm giới thiệu “xem chuẩn, xem đúng”.
Mặc dù khi chưa kết nối, người này cho biết sẽ nhận xem miễn phí, tuy nhiên khi đã liên lạc và biết được nhu cầu của anh Quang, tài khoản này đòi hỏi phí “tùy tâm” và phải có phí mới bắt đầu luận được.
Sau khi đã gửi phí tuỳ tâm, tài khoản này tiếp tục đòi chuyển khoản thêm tiền vì lý do để luận kết hợp lá số, chỉ tay người xem thuộc chỉ tay khó xem… Tiếp tục gửi ảnh chỉ tay, tài khoản này lại kiếm thêm lý do luận kết hợp xác suất phí cao hơn để khiến anh Quang tiếp tục gửi thêm tiền. Tuy nhiên, khi anh Quang không đồng ý, tài khoản này cũng biến mất ngay sau đó.
Nhiều cái bẫy đặt ra để “thầy bói dởm” yêu cầu người xem chuyển tiền.
“Thật sự tôi rất bức xúc, ngay từ đầu tôi bảo mình là sinh viên và không có nhiều tiền. Tôi đang rất bế tắc trong cuộc sống, đầu tôi như nổ tung rồi tôi mới tìm đến tâm linh vậy mà còn bị lừa”, anh Quang nói.
Không chỉ riêng trường hợp của anh Quang, nhiều thành viên tại các hội nhóm đều chia sẻ trò lừa đảo với cách thức tương tự của những thầy bói “dởm”, người ít thì mất vài trăm nghìn, người nhiều tới vài triệu đồng vì nhẹ dạ, cả tin vào những lời “thầy bói dởm” nói.
Nếu như trước đây muốn xem bói sẽ phải tìm gặp mặt thầy thì hiện nay chỉ cần một chiếc điện thoại thông minh là đã có thể nghe các “thầy bói online” phán xem. Từ xem tử vi, chọn ngày đẹp cho tới xem công việc, tình duyên đều diễn ra nhộn nhịp trên các nền tảng trực tuyến. Với nhiều người có tâm lý “vái tứ phương” rất dễ bị các đối tượng lừa đảo lợi dụng để trục lợi.
Mặc dù tôn giáo, tín ngưỡng là nhu cầu tinh thần chính đáng của mọi người, tuy nhiên không nên quá ỷ lại trông chờ vào thần linh, bùa phép, mù quáng tin vào những lời phán đoán vô căn cứ của "thầy" trên các kênh trực tuyến để dính vào bẫy lừa đảo.
Bài và ảnh: Lê Trang