Hàn Quốc gỡ bỏ 1.300 camera khỏi các căn cứ quân sự vì lý do an ninh
(CLO) Quân đội Hàn Quốc đã buộc phải tháo dỡ hơn 1.300 camera giám sát khỏi các căn cứ của mình sau khi cho rằng chúng có thể được sử dụng để truyền tín hiệu ra nước ngoài.
Theo dõi báo trên:
Sau vụ nổ đầu tiên, ngọn lửa lan sang hai bể chứa và một ngôi nhà gần đó, khiến người dân trong bán kính 700 mét phải sơ tán, trong khi giao thông trên quốc lộ bị tắc nghẽn, theo đơn vị ứng phó khẩn cấp của chính phủ (IGSU).
Thứ trưởng Nội vụ Raed Arafat, người phụ trách đơn vị ứng phó khẩn cấp, nói với các phóng viên rằng vụ nổ thứ hai xảy ra tại trạm LPG vào tối thứ Bảy khiến 26 lính cứu hỏa bị thương.
Chính phủ cho biết trong số 46 người bị thương, 8 người đã được đặt nội khí quản sau khi bị bỏng nặng.
Thủ tướng Marcel Ciolacu nói với các phóng viên sau cuộc họp khẩn cấp với các cơ quan nhà nước liên quan đến việc xử lý khủng hoảng: “Chúng tôi nhận định bốn trong số các bệnh nhân chắc chắn sẽ cần chuyển đến các bệnh viện ở Ý và Bỉ trong đêm nay”.
Khoảng 25 xe cứu hỏa đã được điều động đến hiện trường nhưng đám cháy vẫn chưa được dập tắt. Thứ trưởng Arafat cho biết nhiều vụ nổ hơn có thể xuất hiện do bể chứa thứ ba gần đó gây ra.
Mai Anh (theo Reuters)
(CLO) Quân đội Hàn Quốc đã buộc phải tháo dỡ hơn 1.300 camera giám sát khỏi các căn cứ của mình sau khi cho rằng chúng có thể được sử dụng để truyền tín hiệu ra nước ngoài.
(CLO) Một nguồn tin từ Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) cho biết hôm thứ Tư rằng cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine vào đêm thứ Ba đã phá hủy một kho đạn dược ở vùng Tver thuộc phía tây nước Nga, gây ra một vụ nổ lớn như động đất.
(CLO) Một công ty Đài Loan và đối tác Hungary hôm thứ Tư (18/9) đã phủ nhận việc sản xuất máy nhắn tin phát nổ khi được các thành viên Hezbollah ở Lebanon sử dụng.
(CLO) Sau những vụ nổ máy nhắn tin, Hezbollah lại hứng chịu thêm một đợt tấn công tương tự khi các máy bộ đàm do lực lượng này sử dụng phát nổ trong nhà dân, xe hơi và trong tay các điệp viên trên khắp Lebanon vào thứ Tư.
(CLO) Hàng trăm máy nhắn tin của nhóm vũ trang Hezbollah đã đồng loạt phát nổ trên khắp Lebanon, khiến ít nhất 9 người thiệt mạng và 2.750 người bị thương, theo các cơ quan an ninh và Bộ trưởng Y tế Lebanon cho biết.