Nông dân hoang mang vì cây trồng liên tục bị phá hoại

(CLO) Từ đầu năm nay, tỉnh Gia Lai liên tiếp xảy ra các vụ phá hoại cây trồng. Trong khi vẫn chưa tìm ra thủ phạm phá hàng trăm cây chanh dây, sầu riêng của người dân xã Ia Pếch, huyện Ia Grai thì mới đây hơn 1.000 cây cà phê của người dân xã Ia Băng, huyện Đăk Đoa tiếp tục bị chặt hạ.

Ngày 16/3, Công an huyện Đăk Đoa cho biết, đơn vị đang điều tra, truy tìm đối tượng chặt phá vườn cà phê của nhiều hộ dân trú thôn O Ngó, xã Ia Băng.

Theo UBND xã Ia Băng, qua thống kê ban đầu xác định có khoảng 1.069 cây cà phê bị chặt phá nằm rải rác trong những vườn cao su. Đây là những cây cà phê của người dân trồng được 2-5 năm. Dấu vết chặt phá trên phần thân, gốc cây cà phê còn tươi, lá vẫn còn xanh.

nong dan hoang mang vi cay trong lien tuc bi pha hoai hinh 1

Vườn cây cà phê bị kẻ gian chặt hạ không thương tiếc

Được biết, vườn cà phê này của nhiều hộ người đồng bào dân tộc thiểu số ở địa phương chung nhau trồng và chăm sóc. Diện tích cà phê bị chặt nằm trên khu đất đang tranh chấp giữa các hộ dân làng O Ngó và hộ ông ĐKT.

Đau đớn nhìn vườn cà phê đang đến kỳ thu hoạch bị kẻ gian chặt hạ không thương tiếc, một người dân tại thôn O Ngó buồn rầu nói: “Vườn cà phê này bị kẻ gian chặt phá vào rạng sáng ngày 13/3. Việc chặt phá vườn cà phê ở khu vực này đã tái diễn nhiều lần. Cụ thể, trước đó vào khoảng tháng 5/2020 cũng có gần 2.000 cây cà phê của 11 hộ dân bị chặt ngang thân. Toàn bộ số hộ này đều là người dân tộc thiểu số trú tại thôn O Ngó trồng, chăm sóc".

nong dan hoang mang vi cay trong lien tuc bi pha hoai hinh 2

Vẫn chưa tìm ra thủ phạm cắt hạ hàng trăm gốc chanh dây của gia đình ông Trần Anh Hảo (50 tuổi, trú tại xã Ia Pếch, huyện Ia Grai)

Như vậy, tình trạng chặt hạ cây cà phê này đã diễn ra nhiều lần, nhưng đến nay cơ quan chức năng vẫn chưa tìm ra thủ phạm. Theo nhiều hộ dân sống tại khu vực làng O Ngó, trước đây diện tích đất trồng cà phê thuộc sở hữu của các hộ dân trong làng. Đến năm 1984, Công ty TNHH một thành viên Cà phê Mang Yang đến làng vận động người dân góp đất còn công ty bỏ cây giống, phân bón để trồng cao su. Sau đó, người dân sẽ được nhận vào làm công nhân tại Công ty.

Hiện lực lượng Công an huyện Đak Đoa, Viện Kiểm sát nhân dân huyện, lực lượng Công an xã và cán bộ, công chức chuyên môn xã Ia Băng, cùng Trưởng thôn O Ngó đang tiến hành xác minh làm rõ vụ việc.

Liên quan đến vụ việc phá hoại cây trồng, trước đó hàng trăm gốc chanh dây cận ngày thu hoạch của ông Trần Anh Hảo (50 tuổi, trú tại xã Ia Pếch, huyện Ia Grai) cũng bị kẻ thủ ác cắt hạ. Thiệt hại ước tính lên đến 450 triệu đồng.

nong dan hoang mang vi cay trong lien tuc bi pha hoai hinh 3

Nạn phá hoại cây trồng liên tiếp xảy ra trên địa bàn tỉnh Gia Lai khiến nhiều người dân hoang mang lo lắng

Được biết, đầu năm 2022 gia đình ông Hảo dốc cạn vốn liếng, gom góp được 100 triệu đồng, cộng thêm 50 triệu đồng vay mượn ông quyết định thuê đất trồng chanh dây. Theo đó, khoảng 1,4ha đất trồng chanh dây ông Hào thuê của ông B.S.Đ. (trú xã Ia Tô, huyện Ia Grai) với giá 20 triệu đồng trong thời hạn 1 năm.

Tháng 8/2022, ông Hảo xuống giống trồng chanh và đầu tư lắp đặt thêm hệ thống tưới nhỏ giọt. Tính đến thời điểm bị cắt hạ, gia đình ông Hảo đã bỏ gần 200 triệu tiền đầu tư, chăm sóc vườn chanh dây. Thế nhưng, chỉ sau 4 ngày về quê ăn Tết, hàng trăm gốc chanh dây đã bị kẻ xấu phá trắng.

Cách vườn chanh dây của gia đình ông Hảo khoảng 1km là vườn sầu riêng 3 năm tuổi của bà Nguyễn Thị Kim Phúc (trú tại xã Ia Pếch). Tương tự vườn chanh dây, hàng chục cây sầu riêng của bà Phúc cũng bị kẻ thủ ác nhẫn tâm ken gốc.

Liên tiếp các vụ phá hoại cây trồng, nông dân ứa nước mắt vay mượn tiền bù lỗ, thế nhưng đến nay cơ quan chức năng vẫn chưa tìm ra thủ phạm.

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: