Người đứng sau thành công của phim
Từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, chị Nguyễn Thị Thanh Hằng (44 tuổi, ngụ quận 7, TP HCM) đã sớm ấp ủ cho mình ước mơ trở thành “người cầm cọ”. Thời điểm đó, công nghệ chưa phát triển, chi phí học lại cao nên chị chỉ có thể mày mò tự học, đi trang điểm cho bạn bè, thầy cô ở trường, cô dâu ở đám cưới để tự luyện.
Từ một người chỉ cầm cọ trang điểm đơn giản, nữ nghệ nhân 7X nay trở thành "bậc thầy" hóa trang chuyên nghiệp.
Bài liên quan
Độc đáo túi vải đay thêu tranh dân gian Việt Nam
20 tác phẩm tranh sơn mài độc đáo tại Triển lãm 'Trong vườn' của họa sĩ Vũ Văn Tịch
Độc đáo mô hình ‘lồng kính xanh’, giúp nam sinh kiếm hàng chục triệu mỗi tháng
Kiến trúc độc đáo của ngôi chùa có niên đại gần 400 năm tuổi ở Xứ Đoài
Tốt nghiệp đại học, cũng như bao sinh viên khác, chị Thanh Hằng tiếp tục xin làm công việc văn phòng đúng theo chuyên môn, thuận ý gia đình. Tuy nhiên, ước mơ trở thành nghệ nhân hóa trang trong chị vẫn thôi thúc người phụ nữ này theo đuổi quyết liệt hơn. Cứ hoàn thành xong công việc ở cơ quan, chị Hằng lại nhận thêm các đầu việc trang điểm bên ngoài.
May mắn, cơ duyên dẫn chị đến nghề xảy ra vào năm 2010. Khi đó, chị được giới thiệu đóng vai diễn viên quần chúng trong một bộ phim.
Mọi nguyên liệu đều tự tay chị Hằng chuẩn bị, nhằm cảm nhận được độ dẻo, cái "thật" cho công việc hóa trang hoàn hảo nhất.
“Tôi chỉ trang điểm bình thường thôi, nhưng lần đó lại có dịp nhìn thấy những người trong đoàn phim họ hóa trang nhân vật hay quá. Từ một đôi chân lành lặn, người ta có thể hóa trang nhìn giống như bị gãy, tật nguyền để khắc họa chân thực nhất cho nhân vật. Tôi đến hỏi thì mới biết nó chỉ đơn giản là dùng bột năng, máu giả,… những nguyên liệu rất quen thuộc và đơn giản mà bản thân không nghĩ đến”, chị Hằng kể.
Vốn có một công việc ổn định, chị Hằng quyết định nghỉ việc ngay sau đó để dành thời gian theo đuổi đam mê thực thụ. Hễ đoàn phim nào cần người phụ việc, chị đều xin một “chân” vào, nhằm quan sát và học hỏi cách hóa trang.
“Lúc đó nghề này chưa phổ biến lắm, có làm thì cũng chưa đạt tới độ tinh xảo như ở nước ngoài. Vì vậy, ngoài tự học ở đoàn phim ra thì tôi còn tham khảo thêm nhiều mẫu ở nước khác, từ từ lấy những thất bại làm kinh nghiệm phát triển, hóa trang sao cho giống thật nhất”, người phụ nữ 7X bộc bạch.
Từ đoàn phim nhỏ, chị Hằng bắt đầu gây được sự chú ý từ những đoàn phim lớn ở nước ngoài, mở rộng cơ hội học hỏi.
Năm 2013, trong một lần đoàn phim Hollywood về Việt Nam để quay bộ phim về chủ đề kinh dị, chị Hằng may mắn được chọn làm nhân viên phụ giúp đoàn phim, trong khi cả đoàn đều là người Mỹ bởi họ chưa tin tưởng tay nghề hóa trang của người Việt.
Lúc đó, quan sát thấy cách làm việc cũng như những chất liệu, đường nét mà những “phù thủy” hóa trang thực hiện, chị mới vỡ lẽ rằng nghề hóa trang ở nước ngoài đã lên một tầm cao mới, trong khi nước mình vẫn còn nhen nhóm.
“Tôi cũng hơi ngại vì họ giỏi lắm. Nghệ sĩ vô cùng nổi tiếng nhưng họ vẫn chấp nhận để mình làm, không những không la mắng mà còn chỉ dạy tận tình. Tôi mới hiểu được bản thân phải cố gắng rất nhiều để phát triển công việc này, tạo cơ hội cho những người có cùng đam mê”, chị Hằng tâm sự.
Nhiều đêm, chị phải thức đến rạng sáng để tìm hiểu cách hóa trang sao cho giống thật nhất.
Theo nữ nghệ nhân hóa trang, công việc này rất kén người làm nên cũng có thể nói là “nghề chọn người”. Thời gian đầu, có những nhân vật phải hóa thân thành xác sống, chị phải loay hoay tìm cách làm sao cho che được mép da giả. Thất bại này đến thất bại khác, chị phải mất đến 3 - 4 năm để tìm tòi và cuối cùng thành công tạo ra bí quyết riêng.
“Thời đó mới vào nghề nên phải cố gắng gấp nhiều lần, phải có đam mê mới có thể trụ được công việc đầy cam go, đòi hỏi sức khỏe và tinh thần “thép”. Cứ tưởng tượng phải họa liên tục cho hàng chục người, mỗi người mất đến 8 tiếng, 30 lít máu giả thì mới xong”, chị Hằng nói.
Công việc đòi hỏi tính kiên trì cao, nhưng lại giúp chị có được khoản thu nhập ổn định, vừa thỏa sức đam mê.
Không những thế, nhiều lúc đoàn phim yêu cầu hóa trang bộ xương di động, găm chiếc lon nhôm vào cổ, hóa người trẻ thành già, người 50 kg thành 100 kg,… cho đến các công đoạn đắp silicon, cấy tóc,… là khi cả ekip của chị phải mất ăn, mất ngủ chỉ để tìm nguyên liệu, tính toán làm sao cho giống thật, tự nhiên nhất.
Cảnh lon nhôm bị ghim vào cổ trong phim kinh dị, được nghệ nhân hóa trang 7X đầu tư chỉn chu.
Ngoài ra, nhớ nhất là lúc đạo diễn yêu cầu thực hiện cảnh diễn viên bị đâm vào tim, phải làm máu sao cho phun ra ngay lúc đó.
“Tôi đã vắt óc suy nghĩ hết 3 ngày, cuối cùng dựng một dụng cụ bơm máu cách hiện trường 3 m. Khi diễn viên bắt đầu dùng dao vừa đâm vào ngực, cũng là lúc tôi bấm nút cho máu trào ra”, chị Hằng kể.
Từ trong nước đến những đoàn phim lớn nước ngoài
Trong lúc ngọn lửa nghề đang “cháy” bừng, sóng gió ập đến khiến chị chưng hửng, đành phải gác lại đam mê để ở nhà tịnh dưỡng.
“Lúc đó tôi không may gặp tai nạn nghiêm trọng, nằm ở nhà suốt 2 năm liền. Khoảnh khắc đó tưởng như mọi hoài bão biến mất. Tôi vẫn tự dặn lòng là phải tiếp tục, tự học trên mạng rồi tự họa trên cơ thể mình luôn”, nữ nghệ nhân nhớ lại.
Chị Hằng bắt đầu hóa trang cho các nghệ sĩ nổi tiếng, được họ tin tưởng giao trọng trách trong đoàn.
Cuộc đời dường như không đánh vật những ai biết cố gắng. Đến tháng 2/2016, một chuyên gia trang điểm người Úc vô tình nhìn thấy những hình ảnh chụp các tác phẩm của chị Hằng trên mạng xã hội, đã thôi thúc vị này tìm đến trao cơ hội cho chị.
“Tôi nhớ như in lúc đó bộ phim Kong: Skull Island bắt đầu khởi quay tại Việt Nam. Ông ấy đã tìm đến tận nhà đòi gặp tôi, sau đó đưa ‘đề bài’ để kiểm tra. Sau khi hoàn thành, vị chuyên gia ấy tỏ vẻ thán phục, trao cho tôi tấm ‘vé’ trở thành 1 trong 10 người may mắn, tham gia hóa trang chính cho các nhân vật trong bộ phim bom tấn thời ấy”, nữ nghệ nhân vui mừng.
Hóa trang nhân vật là một trong những yếu tố quyết định thành công của bộ phim.
Sau những trải nghiệm trong nghề, giờ đây chị Hằng có thể tự tin trở thành một nghệ nhân hóa trang chuyên nghiệp. Lần gần nhất, bộ phim Cù Lao Xác Sống cũng do chính tay chị tham gia hóa trang cho hàng chục zombie.
“Thành công nhất là khi nhìn thấy các sản phẩm của mình được công nhận. Đạo diễn thì cười, còn con nít nhìn thấy thì… sợ hãi, khóc thét vì quá giống thật. Công việc này rất khó khăn vì phải đi theo đoàn phim suốt, đôi khi có nhiều cảnh quay địa hình hiểm trở. Khó khăn là vậy nhưng niềm vui thì nhân đôi. Hàng năm, không chỉ các đoàn phim mà chỉ đến dịp lễ Halloween, các bạn trẻ lại liên hệ tôi, chịu chi số tiền lớn để hóa thân ma mị, yêu cầu làm sao phải giống phù thủy, yêu tinh”, chị Hằng nói.
Không ít bạn trẻ tìm đến chị, để được học cách hóa trang hay tham gia hóa trang cho chính bản thân để chơi lễ Halloween.
Đến nay, có không ít người theo đuổi nghề hóa trang nhân vật trong phim, nhưng hiếm có ai trụ lại với nghề như chị Hằng. Bởi thời gian đầu, thu nhập của người thợ chỉ đủ sống qua ngày, nếu có chí tiến thủ thì mới may ra tìm được ánh hào quang của nghề.
“Xã hội phát triển nên nghệ thuật hóa trang giờ cũng từng bước thành hình. Hi vọng công việc này sẽ phát triển thêm, giúp tương lai của những người theo nghề, những nghệ sĩ có đất sống. Tôi tin chắc ngành nghề này một ngày nào đó, chúng ta cũng sẽ phát triển không thua kém gì Hollywood”, chị Hằng chia sẻ.