Mới đây, tại trạm lấy mẫu xét nghiệm ADN xác định danh tính hài cốt liệt sĩ ở phường Tân Mai (Nghệ An) có một trường hợp rất đặc biệt là ông Hồ Xuân Trường (75 tuổi). Người đàn ông này đã trải qua hành trình gần 800km bằng xe đạp từ Quảng Ngãi về Nghệ An, mang theo niềm hy vọng qua đợt lấy mẫu ADN này sẽ tìm được phần mộ của 2 anh trai liệt sỹ.
Theo chính quyền địa phương, ông Trường quê xã Quỳnh Thuận (huyện Quỳnh Lưu cũ), nay là xã Quỳnh Phú. Năm 2009, ông vào định cư tại Kon Tum (cũ) nay là tỉnh Quảng Ngãi cùng con cháu.
Ông Trường là con út trong gia đình có 4 anh em trai. Ba người anh trai của ông lần lượt tòng quân nhập ngũ nhưng chỉ một người trở về. Liệt sỹ Hồ Văn Hữu hy sinh tại mặt trận phía Nam năm 1964, người em kế Hồ Văn Lập hy sinh năm 1972 tại Quy Nhơn.
Vì cuộc sống sau chiến tranh còn nhiều khó khăn nên gia đình ông Trường không có điều kiện đi tìm hài cốt người thân của mình. Trước khi qua đời, cha mẹ ông vẫn đau đáu về 2 người con trai liệt sỹ. Đến khi kinh tế vững hơn, ông Trường nhiều lần đi tìm hài cốt 2 anh nhưng không thành do manh mối bị đứt đoạn.
Qua nhiều kênh thông tin, ông xác định được anh Hữu hy sinh ở tỉnh Quảng Nam cũ. Thế nhưng khi ông tìm đến, người dân địa phương kể hôm ấy địch thả bom trúng trận địa, khả năng tìm được hài cốt gần như không còn...
Suốt nhiều năm qua, ông mang trong lòng niềm mong mỏi tìm được phần mộ hai anh liệt sỹ. Do đó, khi hay tin lực lượng chức năng lấy mẫu xét nghiệm ADN thân nhân liệt sỹ trong “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ” ông liền quyết định về quê.
Theo Thiếu tá Hồ Kiên Trung, Phó trưởng Công an xã Quỳnh Phú, cách đây không lâu, đơn vị có nhận được điện thoại ông Trường đăng ký lấy mẫu để đối sánh AND, tìm kiếm 2 anh trai liệt sỹ. Ông cho biết đang ở Quảng Ngãi, sẽ cố gắng về đúng thời gian nên chính quyền đã hoàn tất việc lập danh sách và gửi giấy mời.
Chiều 27/6, khi chính quyền liên lạc để nắm thông tin, ông cho biết đã đạp xe về đến Hà Tĩnh. Mọi người nghe tin sửng sốt, đề nghị bố trí xe vào đón nhưng ông từ chối, bảo tự đạp xe về được.
Về hành trình trở về quê, ông cho biết sau khi chuẩn bị chu đáo các thực phẩm, nước uống, thuốc dự phòng..., ông lên đường về quê khi được con cháu đồng ý. Ông xuất phát lúc 4h30 ngày 25/6, theo tuyến quốc lộ 14. Vì đường khá thuận lợi nên tốc độ di chuyển cũng nhanh, gần như không phải nghỉ ngơi dọc đường, trừ thời gian ăn và ngủ. Khuya ngày 26/6, ông có mặt tại Hà Tĩnh, chiều hôm sau thì về đến nhà. Đến ngày 28/6, ông sớm có mặt tại địa điểm để đi lấy mẫu xét nghiệm ADN.
Nghe về chặng đường di chuyển của ông, nhiều người tỏ ra kinh ngạc. Ông Trường chia sẻ bản thân thường xuyên luyện tập bộ môn xe đạp địa hình. Hơn nữa, niềm hi vọng sẽ tìm được thông tin về 2 người anh trai liệt sỹ đã tiếp thêm động lực để ông hoàn thành chặng đường dài đúng kế hoạch.
Ông mong muốn, thông qua lần lấy mẫu xét nghiện ADN này sẽ sớm tìm được phần mộ và hài cốt của hai anh trai liệt sỹ.