Sự kiện được tổ chức tại khách sạn Waldorf Astoria ở Washington, khoảng ba tháng sau khi bữa tiệc thường niên hồi tháng 4 phải hủy bỏ vì một vụ nổ súng.
Mở đầu bài phát biểu, ông Trump nhắc lại vụ nổ súng khiến ông phải sơ tán khỏi sự kiện và nói rằng "chương trình vẫn phải tiếp tục". Sau đó, ông nhanh chóng chuyển sang chỉ trích giới truyền thông và các đối thủ thuộc Đảng Dân chủ.
Tổng thống Mỹ gọi khán phòng là "nơi tập trung đông nhất những người mắc hội chứng ám ảnh Trump", đồng thời tiếp tục công kích các hãng tin mà ông thường xuyên chỉ trích trong nhiệm kỳ của mình.
Trước đó, ông Trump tươi cười bắt tay nhóm phóng viên của Wall Street Journal, tờ báo từng đăng tải các bài điều tra về mối quan hệ giữa ông và Jeffrey Epstein- người từng bị kết án về các tội danh liên quan đến tình dục. Tuy nhiên, khi phát biểu, ông đùa rằng đây "không phải là một buổi tối dễ dàng" khi nhiều giải thưởng được trao cho các tác phẩm báo chí viết về nhiệm kỳ thứ hai của ông.
Ông Trump cũng tiếp tục nhắc đến ý tưởng tranh cử nhiệm kỳ thứ ba. "Lần thứ hai luôn tốt hơn. Và lần thứ ba còn tuyệt vời hơn nữa", ông nói, trước khi khẳng định đó chỉ là lời nói đùa.
Ngay sau đó, ông lấy ra một chiếc mũ đỏ có dòng chữ "Trump 2028" và khiến khán phòng bật cười khi tuyên bố "ý định tranh cử nhiệm kỳ tổng thống thứ tư".
Bài phát biểu kéo dài khoảng một giờ mang đậm phong cách các cuộc vận động tranh cử, với nhiều lời ứng khẩu và những màn châm biếm nhằm vào đối thủ chính trị cũng như giới truyền thông. Kết thúc bài phát biểu, ông Trump nói rằng mình "rất tôn trọng" các nhà báo có mặt, nhưng cũng đùa rằng: "Khi tôi rời đi, tất cả các bạn sẽ chẳng còn gì để đưa tin".
Đây là lần đầu tiên sau nhiều năm ông Trump tham dự bữa tiệc của Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng trong bối cảnh quan hệ giữa ông và báo giới luôn căng thẳng. Ông cũng cho biết có kế hoạch tiếp tục tham dự sự kiện vào năm sau.
Buổi tiệc năm nay được tổ chức với các biện pháp an ninh nghiêm ngặt hơn sau vụ nổ súng hồi tháng 4 tại khách sạn Washington Hilton, khiến ông Trump phải sơ tán và sự kiện bị hủy bỏ.
Nghi phạm trong vụ việc, Cole Allen, 31 tuổi, đến từ bang California, đã phủ nhận các cáo buộc, trong đó có tội danh âm mưu ám sát tổng thống.
Chủ tịch sắp mãn nhiệm của WHCA, phóng viên Weijia Jiang (CBS News), khẳng định việc tổ chức lại bữa tiệc mang thông điệp rằng giới báo chí sẽ không khuất phục trước các hành vi bạo lực.
"Chúng tôi đã trở lại. Chúng tôi sẽ không bị đe dọa và sẽ không để bạo lực giành chiến thắng", bà nói.
Chủ tịch kế nhiệm của WHCA, Jacqui Heinrich, cho biết bữa tiệc thường niên sẽ quay trở lại khách sạn Washington Hilton vào năm tới.
Giám đốc Cơ quan Mật vụ Mỹ Sean Curran có mặt tại sự kiện để trực tiếp theo dõi công tác an ninh. Khách mời phải xếp hàng xuất trình mã QR và giấy tờ tùy thân trước khi vào khu vực tổ chức.
Chương trình tối 24/7, ngoài bài phát biểu của Tổng thống Trump, còn có màn trình diễn của nhà ảo thuật Oz Pearlman và lễ tri ân một đặc vụ Mật vụ đã góp phần ngăn chặn nghi phạm trong vụ nổ súng hồi tháng 4.