Vụ việc gây chấn động dư luận Ba Lan vừa được phát hiện tại một khu đất ở vùng nông thôn gần thành phố Rzeszów, nơi các công nhân xây dựng tìm thấy hài cốt của 32 bào thai người trong lúc thi công đường vào nhà.
Theo truyền thông Ba Lan, vụ phát hiện xảy ra ngày 12/6 tại làng Lutoryż. Các công nhân đang tiến hành san lấp mặt bằng và cải tạo khu đất thì bất ngờ phát hiện những di hài được chôn dưới lòng đất. Khu đất này trước đây thuộc sở hữu của một nữ nhà bệnh lý học 57 tuổi, được truyền thông địa phương xác định là Magdalena H.
Những chủ sở hữu hiện tại của khu đất rộng khoảng 2 hecta là một cặp vợ chồng trẻ mới mua lại bất động sản và hoàn toàn không biết về những gì được chôn giấu bên dưới. Sau khi vụ việc được báo cáo, lực lượng chức năng đã phong tỏa hiện trường và triển khai cuộc điều tra quy mô lớn.
Các chuyên gia pháp y mặc đồ bảo hộ đã dựng lều và tiến hành rà soát toàn bộ khu vực nhằm tìm kiếm thêm bằng chứng. Theo cơ quan công tố, ngoài các hài cốt người, lực lượng điều tra còn phát hiện một lượng lớn chất thải y tế bị chôn lấp trái phép.
Công tố viên Krzysztof Ciechanowski cho biết các vật thể được phát hiện trong quá trình san lấp mặt bằng. Trong số đó có ít nhất 1 bào thai người nguyên vẹn cùng nhiều di hài khác được cho là bào thai ở giai đoạn phát triển sớm hoặc các phần còn lại của chúng.
Cùng ngày vụ việc bị phanh phui, Magdalena H. đã bị bắt giữ tại thành phố Zamość ở miền đông Ba Lan. Theo lời khai ban đầu được truyền thông địa phương đăng tải, người phụ nữ này thừa nhận đã lấy các bào thai từ một bệnh viện trong giai đoạn đại dịch Covid-19 để phục vụ cho các nghiên cứu y học được thực hiện tại nhà riêng.
Các nhà điều tra cho rằng sau khi sử dụng cho mục đích nghiên cứu, các di hài đã bị bỏ vào bao tải và chôn trên khu đất. Cơ quan chức năng hiện đang xác minh nguồn gốc của các bào thai cũng như tính hợp pháp của những hoạt động nghiên cứu được thực hiện.
Những người sống gần khu vực cho biết, Magdalena H. là người khá kín tiếng và ít giao tiếp với hàng xóm. Một cư dân địa phương nói rằng ông chỉ biết mặt bà nhưng không hề biết bà làm nghề gì. Một người khác mô tả bà là người “khá kỳ lạ” và sống tách biệt với cộng đồng.
Theo kết quả điều tra ban đầu, giới chức nghi ngờ việc chôn lấp các bào thai và chất thải y tế có thể nhằm tránh chi phí xử lý theo quy định. Hiện Magdalena H. đang đối mặt với nhiều cáo buộc, bao gồm xúc phạm hài cốt người và xử lý trái phép chất thải y tế nguy hại như ống nghiệm, hộp đựng mẫu bệnh phẩm và lam kính hiển vi.
Nếu bị kết tội, nghi phạm có thể phải đối mặt với mức án lên tới 12 năm tù giam theo luật pháp Ba Lan.