Theo ghi nhận của phóng viên, sáng Chủ nhật (25/9), nhiều người dân đổ bộ về khu vực Phố đi bộ Hồ Gươm, quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) để vui chơi, tận hưởng những làn gió đầu mùa thu se lạnh cùng ánh nắng vàng rực rỡ - Ảnh: Đình Trung
Vào ngày nghỉ cuối tuần, nhiều người dậy sớm và ra hồ Gươm tận hưởng không gian thoáng đãng, tập thể dục và ngắm cảnh - Ảnh: Đình Trung
Sự đông đúc, náo nhiệt tại Phố đi bộ hồ Gươm thường diễn ra vào 2 ngày nghỉ cuối tuần - Ảnh: Đình Trung
Hình ảnh quá đỗi quen thuộc vào dịp cuối tuần, nhưng vào thời gian này khi Hà Nội chuyển sang thu, người dân thích đến đây hơn bởi khí trời mát mẻ và cảnh sắc cũng đẹp hơn - Ảnh: Đình Trung
Hình ảnh tháp Rùa giữa lòng Hồ Gươm như một linh hồn của thủ đô, biểu tượng của thành phố văn hiến - Ảnh: Đình Trung
Nhiều người trung tuổi, nhóm các bạn nữ xinh đẹp, cặp đôi yêu nhau... tranh thủ "check in" tại Phố đi bộ hồ Gươm, tạo nên một khung cảnh vô cùng ấn tượng - Ảnh: Đình Trung
Một đôi tình nhân đang chụp ảnh "check in" tại hồ Gươm vào sáng 25/9 - Ảnh: Đình Trung
Người phụ nữ trung tuổi tạo dáng bên hồ Gươm - Ảnh: Đình Trung
Nhóm bạn trẻ tranh thu Hà Nội vào thu để ghi lại những khoành khắc đẹp trên phố Đinh Tiên Hoàng - Ảnh: Đình Trung
Nhóm du khách ghi lại hình ảnh bên Tháp Bút để lưu giữ làm kỷ niệm - Ảnh: Đình Trung
Một nhóm thiếu nhi đang làm mẫu cho các họa sĩ vẽ chân dung đường phố tại hồ Gươm tạo nên khung cảnh thú vị - Ảnh: Đình Trung
Gian hàng bán ẩm thực tại Phố đi bộ hồ Gươm - Ảnh: Đình Trung
Người dân bán hàng mưu sinh tại khu vực đền Ngọc Sơn, khu vực hồ Gươm - Ảnh: Đình Trung
Ở Phố đi bộ hồ Gươm, người ta không khó bắt gặp hình ảnh các em nhỏ giao tiếp bằng tiếng Anh với người nước ngoài. Theo tìm hiểu, thì đây là buổi học ngoại khóa vào dịp cuối tuần của các em, bắt buộc mỗi em phải tìm cho mình một khách Tây để nói chuyện, mở rộng vốn ngoại ngữ, rèn luyện cách phát âm, giúp các em nhỏ có thể nói giỏi ngoại ngữ hơn - Ảnh: Đình Trung
Cầu Thê Húc nhìn từ xa. Cây cầu, lối đi duy nhất vào Đền Ngọc Sơn, nổi bật với màu son đỏ - Ảnh: Đình Trung
Từ sớm, nhiều bạn trẻ đã đến Cầu Thê Húc để ngắm cảnh và chụp ảnh - Ảnh: Đình Trung
Chị Hương (quận Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết: "Hôm nay là ngày chủ Nhật nên tôi và ông xã đã rủ nhau ra Phố đi bộ hồ Gươm để hóng mát. Những ngày đầu mùa thu gió se se lạnh với ánh nắng vàng chiếu lấp lạnh trên mặt hồ là một cảnh tượng rất đẹp. Do vậy tôi và ông xã ngoài việc tới đây để tận hưởng cuộc sống mà còn muốn ghi lại những hình ảnh về hồ Gươm..." - Ảnh: Đình Trung
Khu vực tượng đài Lý Thái Tổ có rất đông người dân tập trung vui chơi - Ảnh: Đình Trung
Khu vực phố đi bộ hồ Gươm náo nhiệt bởi những tiếng cười đùa vui nhộn của trẻ em - Ảnh: Đình Trung