Mở đầu chương trình là phần nhạc hiệu “Hà Nội - Niềm tin và hy vọng” của nhạc sĩ Phan Nhân qua phần trình diễn của NSƯT Quyền Văn Minh cùng các nghệ sĩ.
Tiếp đó, nghệ sĩ saxophone thể hiện bản solo “Em ơi Hà Nội phố” của nhạc sĩ Phú Quang, đưa những giai điệu quen thuộc về Hà Nội vào không gian mở giữa lòng phố cổ.
Bên cạnh các sáng tác về Thủ đô, chương trình giới thiệu “Dư âm” của nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý qua giọng ca Minh Thu và “Hội làng” của NSƯT Quyền Văn Minh. Đáng chú ý, chất liệu chèo trong “Hội làng” được chuyển tải qua ngôn ngữ jazz, tạo cách tiếp cận mới với âm nhạc truyền thống nhưng vẫn giữ được bản sắc Việt.
Không gian âm nhạc tiếp tục được mở rộng với những tác phẩm jazz quốc tế như “In The Mood” của Joe Garland, “The Girl From Ipanema” của Antonio Carlos Jobim, “Misty” của Erroll Garner và “Fly Me To The Moon” của Bart Howard qua phần thể hiện của ca sĩ Thủy Bùi. Sự đan xen giữa âm nhạc Việt Nam và jazz quốc tế tạo nên sắc thái giao lưu văn hóa ngay tại khu vực hồ Hoàn Kiếm.
Theo ban tổ chức, điểm đáng chú ý của “Âm nhạc cuối tuần” là việc đưa nghệ thuật ra khỏi không gian nhà hát, đến với các địa điểm công cộng và tạo điều kiện để người dân, du khách trực tiếp thưởng thức. Việc lựa chọn Nhà Bát Giác làm địa điểm biểu diễn cũng góp phần phát huy giá trị của không gian văn hóa trung tâm Thủ đô, đồng thời tạo thêm điểm đến trải nghiệm nghệ thuật cho du khách.
Thông qua những chương trình như “Âm nhạc cuối tuần”, không gian công cộng được mở rộng chức năng, trở thành nơi gặp gỡ, thưởng thức nghệ thuật và kết nối cộng đồng.
Qua đó, chương trình góp phần cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị và chương trình hành động số 08-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội, thúc đẩy nhu cầu sáng tạo, thụ hưởng văn hóa và phát huy các giá trị nghìn năm văn hiến như một nguồn lực cho phát triển Thủ đô.