Phố đi bộ Trịnh Công Sơn thông báo dừng hoạt động lần 2

(CLO) Phố đi bộ Trịnh Công Sơn tiếp tục tạm ngừng đón khách lần thứ 2 kể từ khi con phố này mở cửa từ năm 2018, với lý do sửa chữa và cải tạo lại không gian.

Phố đi bộ Trịnh Công Sơn là không gian đi bộ thứ 2 của thành phố Hà Nội mở cửa, với hy vọng sẽ trở thành không gian biểu diễn nghệ thuật, ẩm thực quận Tây Hồ. Tuy nhiên, trái ngược với sự nhộn nhịp của phố đi bộ hồ Gươm, phố Trịnh Công Sơn không được người dân đến chơi vào mỗi dịp cuối tuần, khiến nơi đây trở nên vắng vẻ.

pho di bo trinh cong son thong bao dung hoat dong lan 2 hinh 1

Phố đi bộ Trịnh Công Sơn tiếp tục tạm ngừng đón khách lần thứ 2. Ảnh: Trà My.

Vào tháng 5/2022, phố đi bộ Trịnh Công Sơn trở lại hoạt động với nhiều chương trình mới, hấp dẫn du khách hơn. Từ cơ sở vật chất đến các hoạt động ẩm thực, nghệ thuật đường phố đều được đầu tư chỉnh trang. Được biết, số lượng người dân tới đây vui chơi vào dịp cuối tuần cũng tăng lên đáng kể.

Tuy nhiên, thời gian ngắn sau đó, lượng khách bắt đầu giảm rồi dần trở lên “ế ẩm”. Con đường nghệ thuật được trang trí bằng những ô lụa màu sắc cũng đã bị dỡ bỏ, chỉ còn lại những bức họa của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và một số dây đèn đường trang trí.

pho di bo trinh cong son thong bao dung hoat dong lan 2 hinh 2

Lượng khách tới phố đi bộ Trịnh Công Sơn bắt đầu giảm rồi dần trở lên “ế ẩm”. Ảnh: Trà My.

Chia sẻ về thực trạng của con phố hiện nay, người dân sinh sống gần phố đi bộ cho rằng đây là điều dễ hiểu vì con phố không đảm bảo được lượng khách tham quan nhất định.

Chị Nguyễn Hạnh (Tây Hồ) bán nước trên phố Trịnh Công Sơn, chia sẻ với phóng viên: “Lượng khách chủ yếu là những người dân sống và làm việc xung quanh đây, không có khách đến tham quan khu phố nên buôn bán cũng trở nên vắng vẻ. Rất mong thời gian tới, chính quyền có những thay đổi mới để thu hút được khách đến chơi, tôi cũng bán được hàng hơn”.

Có thể thấy, phố đi bộ được người dân kỳ vọng khá nhiều. Đây cũng là địa điểm quen thuộc của các bạn nhỏ vào dịp nghỉ cuối tuần. Người dân rất mong chờ những thay đổi mới mẻ, bắt mắt hơn, nhiều dịch vụ hơn cho lần trở lại sắp tới.

pho di bo trinh cong son thong bao dung hoat dong lan 2 hinh 3

Vắng khách nên nhiều hàng quán kinh doanh tại đây cũng trở nên ế ẩm. Ảnh: Trà My,

Theo thông tin chia sẻ đến báo chí, đại diện UBND quận Tây Hồ ông Nguyễn Đình Khuyến cho biết, phố đi bộ Trịnh Công Sơn đã mở cửa trở lại sau khoảng thời gian đóng cửa vì Covid vào tháng 5/2022, lượng khách tham quan khu phố ngày càng thưa thớt vào ngày thường, cuối tuần lượng khách gia tăng nhưng không đáng kể. Vì thế, nên quận quyết định chủ trương tạm ngừng hoạt động để sửa chữa và nâng cấp lại toàn bộ khu phố.

Cùng với đó, chủ tịch UBND phường Nhật Tân ông Đặng Hữu Tiến cho biết thêm, thời gian dự kiến mở lại phố đi bộ Trịnh Công Sơn sẽ diễn ra vào khoảng tháng 4-5/2023. Sở văn hoá và thể thao Hà Nội cũng đã đưa ra những kế hoạch hoạt động các chương trình nghệ thuật, cải tạo không gian khu phố nhằm thúc đẩy hoạt động cộng đồng, hoạt động cho thanh thiếu niên, trở thành sân chơi thu hút được nhiều du khách ghé thăm.

Người dân Hà Nội hy vọng sau lần trở lại tới đây, phố đi bộ Trịnh Công Sơn sẽ phát huy được hết tiềm năng du lịch của mình và đem lại nhiều giá trị hữu ích hơn cho cộng đồng.

Đinh Trà My

Xem thêm

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

(CLO) Chăm chồng tại bệnh viện, người phụ nữ xúc động khi được nhận suất cơm mà các nữ Công an Nghệ An trao tặng. Với chị, đó không chỉ là suất cơm mà còn là sự động viên, hỏi thăm của những người xa lạ lúc gia đình gặp biến cố.

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: