Phố Hàng Mã ngày Tết Trung thu: Khách chụp hình phải trả phí 50.000 đồng/ lần

(CLO) Càng cận kề Tết trung thu, con phố Hàng Mã (Hà Nội) càng thu hút đông đảo người dân thủ đô tới tham quan, mua sắm và chụp ảnh. Việc có quá nhiều người đến đứng trước cửa hàng chỉ chụp ảnh và không mua hàng đã khiến nhiều cửa hàng phải treo biển “cấm chụp ảnh” hoặc “chụp ảnh mất phí”.

Phố Hàng Mã (Hà Nội) là nơi bày bán đồ chơi Trung thu với lượng lớn người tham quan, mua sắm, chụp ảnh. Ghi nhận của PV vào ngày 28/9, khi chỉ còn 2 nữa sẽ đến Tết Trung thu con phố này đã đón hàng ngàn người dân đổ về khu chợ truyền thống. Lượng khách đổ về hầu hết là các bạn trẻ, gia đình có trẻ nhỏ đến phố Hàng Mã tham quan, chụp ảnh trước khi ngày lễ Trung thu diễn ra, khiến cho nơi này luôn chật cứng. 

Empty

Các cửa hàng ở phố Hàng Mã đều lung linh đèn lồng, đồ chơi trung thu truyền thống.

Empty
Empty

Khiến cho nhiều bạn trẻ rất thích thú khi đến đây tham quan và không quên chek-in lại những khoảnh khắc lung linh ở con phố Trung thu này.

Empty

Nhiều bạn đã thuê hẳn các nháy ảnh riêng, ghi lại khoảnh khắc Tết Trung thu cận kề trên con phố Hàng Mã.

Empty

Năm nay các biển "cấm chụp hình" hay "chụp ảnh mất phí" cũng đã được nhiều cửa hàng đặt trước gian hàng, nhằm mục đích giảm thiểu người đứng trước cửa hàng ảnh hưởng việc mua bán, kinh doanh.

Empty

Tấm biển "không chụp ảnh" được đặt trước cửa hàng.

Empty

Nhiều chủ cửa hàng cho rằng các bạn trẻ đứng check-in vừa ảnh hưởng kinh doanh, vừa gây tắc nghẽn nên phải treo biển cấm chụp hình. Tấm biển chụp ảnh mất phí 50k (50.000 VNĐ) được đặt ngay giữa đường đi của 1 tiểu thương.

Empty

Nhiều chủ cửa hàng đã ra đuổi những người chụp ảnh trước gian hàng của mình. Một tiểu thương trên phố Hàng Mã chia sẻ: “Những tiểu thương ở con phố này mong chờ chủ yếu vào dịp tết trung thu này để kinh doanh, nhưng nhiều người đến xem chỉ cầm đồ lên rồi chụp hình rồi đi. Đông người chen chúc ngay trước cửa hàng khiến chúng tôi không buôn bán gì được, những khách thật sự muốn mua cũng không có chỗ chen, thậm chí thấy đông quá nên bỏ đi".

Empty

Bạn Nguyễn Tuấn Sơn (Hai Bà Trưng, Hà Nội) đang cùng mẫu ảnh của mình là Ngô Tuệ Hảo (sinh năm 1998, sinh viên 1 trường ĐH trên địa bàn TP. Hà Nội) xem lại những bức ảnh mùa Trung thu trên phố Hàng Mã năm nay cho hay: “Sắp đến trung thu nên tôi đã rủ bạn đến đây chụp ảnh, ghi lại những khoảnh khắc đẹp trước ngày diễn ra trung thu. Nhiều cửa hàng kinh doanh nên cũng không muốn việc người đứng chụp ảnh khá lâu trước cửa, nhiều nơi chúng tôi phải trả tiền cho việc chụp ảnh trước cửa hàng hoặc phải mua hàng trước cửa hàng của họ để dễ trong việc chụp ảnh, cũng có gian hàng ra đuổi chúng tôi khi đang chụp hình.”

Empty

Nhiều bạn đã tranh thủ "chụp trộm" với chiếc biển "không chụp ảnh" ở các gian hàng. 

Empty

Nhiều người chọn cách đứng trước cổng "chợ truyền thống" để chek-in không phải mất phí.

Empty
Empty

Hay chọn cách thưởng thức những hương vị của phố cổ Hà Nội trong dịp cần kể Trung thu này.

Empty

Được biết, những ngày trước đó công an quận Hoàn Kiếm và các đơn vị đã tiến hành kiểm tra, xử lý các chủ quán tự ý treo biển cấm chụp ảnh, cắm biển thu tiền du khách chụp ảnh trên phố Hàng Mã trước Tết Trung thu. Nhưng ghi nhận của PV vào chiều ngày 28/9 những tấm biển "cấm chụp ảnh", "chụp ảnh mất phí" lại được các tiểu thương đặt lên trước các gian hàng của mình.

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: