Phú Thọ: Nhộn nhịp thu hoạch cá chép đỏ tiễn ông Công ông Táo tại làng Thủy Trầm

(CLO) Những ngày cuối năm, không khí tại làng Thủy Trầm, xã Minh Thắng (huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ) trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Người dân nơi đây đang tất bật với vụ thu hoạch cá chép đỏ, loài cá đặc biệt được dùng trong lễ cúng ông Công ông Táo, một nét văn hóa truyền thống tốt đẹp của người Việt.

Làng Thủy Trầm từ lâu đã được biết đến là một trong những "thủ phủ" nuôi cá chép đỏ lớn nhất miền Bắc. Nghề nuôi cá ở đây đã có lịch sử lâu đời, được truyền từ đời này sang đời khác, trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống kinh tế và văn hóa của người dân. Cứ mỗi độ gần đến ngày 23 tháng Chạp, cả làng lại rộn ràng vào vụ thu hoạch, cung cấp cá chép đỏ cho thị trường khắp cả nước.

phu tho nhon nhip thu hoach ca chep do tien ong cong ong tao tai lang thuy tram hinh 1

Những ngày này, đến làng Thủy Trầm, ai cũng dễ dàng cảm nhận được không khí khẩn trương, hối hả trên những con đường làng với những xe tải lớn nhỏ nối đuôi nhau vào ra, chở những thùng cá chép đỏ tươi rói.

phu tho nhon nhip thu hoach ca chep do tien ong cong ong tao tai lang thuy tram hinh 2

Làng Thủy Trầm như khoác lên mình một tấm áo mới, rực rỡ sắc đỏ của những ao cá chép. Khắp làng đâu đâu cũng thấy hình ảnh người dân tất bật với công việc, từ việc vớt cá, phân loại, đóng gói cho đến việc vận chuyển, tất cả đều diễn ra một cách khẩn trương và nhịp nhàng, báo hiệu một mùa cá bội thu và một cái Tết ấm no đang đến gần.

phu tho nhon nhip thu hoach ca chep do tien ong cong ong tao tai lang thuy tram hinh 3

Với chất lượng cá tốt, màu sắc đẹp và giá cả hợp lý, làng Thủy Trầm đã trở thành điểm hẹn tin cậy của nhiều thương lái và người tiêu dùng trên cả nước.

phu tho nhon nhip thu hoach ca chep do tien ong cong ong tao tai lang thuy tram hinh 4

Một người nuôi cá lâu năm tại Thủy Trầm cho biết: "Năm nay thời tiết khá thuận lợi, ít dịch bệnh nên cá phát triển tốt, thả hơn 10 vạn con giống, dự kiến thu hoạch khoảng 7 - 8 tấn cá. Thương lái từ khắp nơi đã về đặt hàng từ trước đó cả tháng, giá cá năm nay cũng ổn định nên bà con rất phấn khởi. Giá cá năm nay cũng cao hơn nhiều so với mọi năm, giá bán từ 100.000 đến 150.000 đồng/kg.

phu tho nhon nhip thu hoach ca chep do tien ong cong ong tao tai lang thuy tram hinh 5

Để có được những con cá chép đỏ đẹp, khỏe mạnh, người dân Thủy Trầm đã áp dụng nhiều kỹ thuật nuôi tiên tiến, kết hợp với kinh nghiệm truyền thống. Cá được nuôi trong môi trường nước sạch, được chăm sóc cẩn thận từ khâu chọn giống, cho ăn đến phòng bệnh. Chính vì vậy, cá chép đỏ Thủy Trầm luôn được đánh giá cao về chất lượng và màu sắc.

phu tho nhon nhip thu hoach ca chep do tien ong cong ong tao tai lang thuy tram hinh 6

Nghề nuôi cá chép đỏ ở làng Thủy Trầm không chỉ mang lại giá trị kinh tế, mà còn góp phần gìn giữ nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc. Hình ảnh cá chép đỏ tượng trưng cho sự may mắn, thành công và sự thăng tiến.

phu tho nhon nhip thu hoach ca chep do tien ong cong ong tao tai lang thuy tram hinh 7

Bà Nguyễn Thị K., một người dân trong làng tâm sự: "Từ bao đời nay, người dân Thủy Trầm chúng tôi đã coi việc nuôi cá chép đỏ là một nghề truyền thống của gia đình. Chúng tôi không chỉ nuôi cá để bán mà còn để giữ gìn nét đẹp văn hóa của quê hương. Mỗi con cá chép đỏ không chỉ là một sản phẩm mà còn là một nét văn hóa, một niềm tin."

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: